TIN TỨC » Dòng sự kiện

Chấn động hàng loạt vụ giết người tình rồi tự sát

Thứ ba, 11/11/2014 11:30

Vài tháng trở lại đây trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra những vụ án giết hại người yêu và hung thủ tự tử ngay sau khi gây án. Điều này khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, lo lắng.

Ảnh minh họa

Gần đây nhất là vụ án mạng xảy ra vào ngày đêm ngày 5/11 trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Do nghi ngờ người yêu cũ có bạn trai mới, Nguyễn Văn Quyết (SN 1993, quê ở Mỹ Đức, Hà Nội, đang tạm trú tại Cầu Diễn) đã nổi máu ghen tuông, sau đó cầm dao xông vào phòng trọ đâm nhiều nhát vào nạn nhân khiến cô gái tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ đã tự sát nhưng bất thành. Theo điều tra ban đầu, trước đây chị Nguyễn Thị H. (SN 1993, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) có quan hệ yêu đương với Nguyễn Văn Quyết. Tuy nhiên, cách đây khoảng 4-5 tháng, chị H. và Quyết chia tay. Tuy chia tay nhưng Quyết vẫn mong muốn một ngày nối lại mối quan hệ giữa hai người. Gần đây, do nghi ngờ H. có người yêu mới, Quyết nổi máu ghen tuông, nhiều lần đe dọa sẽ giết chết cô bạn gái cũ này. Vào khoảng 22h ngày 5/11, khi chị H. đang ở nhà trọ cùng hai người bạn tại số 205, trong ngõ 165 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa thì bất ngờ, Quyết mang dao nhọn xông vào phòng trọ đâm chị H. nhiều nhát liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hoảng sợ trước hành động của Quyết, hai người bạn ở cùng phòng với chị H. đã chạy ra ngoài hô hoán mọi người đến giúp đỡ. Sau khi sát hại bạn gái, Quyết dùng dao đâm vào ngực mình tự sát nhưng không chết. Ngay sau đó, cả hai cùng được người dân đưa vào Bệnh viện E cấp cứu, nhưng chị H. đã tử vong trước đó. Trước đó, một vụ án tương tự cũng xảy ra tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Nghi ngờ bạn gái có người khác, Lê Văn Chi (38 tuổi, ngụ xã Phú Điền) đã sát hại cô bạn gái này và tự tử sau đó. Cụ thể, đêm ngày 1/8, Chi về phòng trọ tại khóm 3, thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười) gọi cửa nhưng chị Phạm Thị Ngọc Tuyền (36 tuổi, thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng với Chi) không chịu mở cửa. Thấy vậy, Chi tìm cách trèo vào phòng, dùng kéo đâm nhiều nhát khiến chị Tuyền tử vong. Gây án xong, hung thủ tự đâm mình nhưng được mọi người phát hiện, đưa đi cấp cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng. Được biết, mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc, giữa Chi và chị Tuyền cãi nhau gay gắt vì nghi ngờ chị này có người đàn ông khác. Vào chiều 25/8, Công an phường Long Trường, quận 9, TP HCM nhận tin báotại ngôi nhà không số thuộc khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường phát hiện hai người chết bất thường. Hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Bình (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mở (33 tuổi). Tại hiện trường, lực lượng công an ghi nhận: anh Bình chết do hai vết đâm thấu ngực bằng dao nhọn, chị Mở chết bên cạnh. Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ sợi dây điện màu vàng, một con dao và một lá thư tuyệt mệnh do Bình để lại. Đến hơn 18h cùng ngày, thi thể Bình và Mở đã được đưa khỏi hiện trường chuyển về Trung tâm pháp y để phục vụ công tác điều tra. Qua quá trình xác minh làm rõ cho thấy, bản thân Bình không nghề nghiệp, vợ của Bình mất từ nhiều năm trước, để lại 2 con nhỏ. Hiện cả 3 cha con đến ở nhờ tại nhà người anh trai làm nghề chạy taxi. Còn chị Mở là góa phụ, hàng ngày đi bán quán café. Thời gian gần đây có qua lại tình cảm với anh Bình. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng có thể Bình đã giết chị Mở rồi dùng dao tự tử. Một vụ án mạng đau lòng cũng đã xảy ra vào ngày 4/4 vừa qua, tại TP HCM.Sau khi đâm chết người tình, Nguyễn Quang (43 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, tạm trú huyện Hóc Môn) đã dùng dao tự cắt cổ tự tử. Tuy nhiên, người đàn ông này đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch. Cụ thể: chị Lê Thị Kim Ánh (33 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) đã có gia đình nhưng vẫn sống cùng Quang như vợ chồng tại căn nhà trọ số 1/4A ấp 3, xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TPHCM). Khoảng 0h30 ngày 1/4, chị Huỳnh Thị Ngọc P. (27 tuổi, là chủ nhà trọ trên) nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phòng trọ của chị Ánh nên gọi thêm đứa cháu họ lại xem. Khi đến nơi, chị Phượng đập cửa hỏi xem trong phòng có chuyện gì không thì Quang trả lời, “vợ chồng đánh nhau chứ không có chuyện gì đâu”. Tuy nhiên, nghi có chuyện nên chị P. đã gọi điện báo công an. Khi đến nơi, lực lượng công an yêu cầu Quang mở cửa phòng trọ kiểm tra, nhưng Quang cứ ập ờ nói chờ mặc đồ xong rồi mở. Lực lượng công an đã phá cửa xông vào thì phát hiện Quang đang trong tình trạng thoi thóp với nhiều vết đâm, bên cạnh là chị Ánh nằm bất động trên vũng máu. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện chị Ánh đã tử vong với nhiều vết chém trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, Quang được đưa đến Bệnh viện Hóc Môn cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại hiện trường, công an thu được một kéo hớt tóc, hai con dao sắt vẫn còn dính máu và một ống tuýp sắt dài. Trên đây là một trong số rất nhiều vụ án mạng liên quan đến tình yêu. Hầu hết những hung thủ sống sót sau những vụ án trên đều biện minh cho hành động của mình là vì quá yêu. Có lẽ những vụ án trên đây không xảy ra nếu những thanh niên này bình tĩnh một chút để nhìn nhận sự việc. Theo các chuyên gia tâm lý, nhiều đôi bạn trẻ khi đến với nhau bằng cái tôi vị kỷ, thiếu lòng vị tha, nếu không được đáp ứng về mặt tình cảm, không được thỏa mãn các nhu cầu luyến ái sẽ xảy ra những hành động xung đột mà đỉnh điểm là tước đoạt mạng sống của nhau. Lời khuyên của chuyên gia tâm lý, nếu người bạn tình thề quyên sinh vì người mình yêu thì họ không thể chấp nhận bị chia tay đột ngột. Trong trường hợp này, người được hứa cần phải khôn khéo, nếu không sẽ dễ đưa đối phương vào con đường phạm tội vì họ sẵn sàng hành động điên cuồng, mặc dù biết rằng hậu quả xảy ra rất tồi tệ cho cả hai.

Theo Vnmedia.vn