TIN TỨC » Dòng sự kiện

Chân dung cựu cầu thủ An Giang đầu độc 2 con và bức thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt

Thứ năm, 09/06/2016 14:40

Nghi vợ ngoại tình, thay vì tìm hiểu ngọn ngành để tìm ra lối thoát, cựu cầu thủ An Giang lại quẫn trí chuẩn bị sẵn một kế hoạch tàn nhẫn.

Ngôi nhà nhỏ, nơi xảy ra thảm kịch ba cha con cùng chết

Quá khứ rực rỡ của cựu cầu thủ

Người dân TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang vẫn chưa hết xôn xao bàn tán về vụ người cha trẻ đầu độc hai con rồi tự vẫn. Chuyện xảy ra tại căn nhà số 9 đường Võ Văn Hoài thuộc ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên. Đây là nhà riêng của vợ chồng anh Nguyễn Xuân Bình (31 tuổi) và chị Nguyễn Lê Thúy H. (32 tuổi, còn có tên là Th.).

Theo những người có mặt tại hiện trường, khoảng 8 giờ sáng ngày 5/6, cha vợ anh Bình là ông Toán (ở phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đi xe đến nhà anh Bình thăm cháu.

Khi đến nơi, ông Toán thấy nhà đóng cửa bất thường. Nghi có chuyện chẳng lành, ông Toán cùng người hàng xóm liền dùng xà beng cạy cửa. Vào được nhà, ông vô cùng bàng hoàng sửng sốt khi thấy hai đứa cháu gái của mình là Nguyễn Ngọc Xuân A. (8 tuổi) và Nguyễn Ngọc Xuân Ph. (4 tuổi) - con anh Bình và chị H. đã tắt thở trong tình trạng sùi bọt mép.

Hai đứa nó nằm trong phòng ngủ có máy lạnh ở tầng trệt. Chúng nằm im thin thít như những thiên thần nằm ngủ. Thật đau xót quá”, một nhân chứng kể lại.

Nhiều người thân của anh Bình khóc nghẹn ở khu vực khám nghiệm tử thi

Ông Toán lấy hết bình tĩnh đi lên lầu và suýt ngã quỵ khi thấy con rể mình cũng đã chết trong tư thế treo cổ, gân tay có một số vết cắt... Chẳng rõ được ai thông báo, vài phút sau chị H. chạy đến. Bước vào nhà, thấy cha mình khóc lóc thảm thiết và biết được cả chồng cùng hai con gái đã ra đi, chị H. vội trở ra, lấy xe đi biệt. Ít phút sau, ông Toán lấy điện thoại gọi báo công an.

Theo ghi nhận của PV, sau khi khám nghiệm hiện trường, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thi thể cha con anh Bình được đưa đến nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang khám nghiệm tử thi.

Ngồi bên ngoài, nhiều người thân của anh Bình và chị H. nức nở khóc. Mẹ ruột anh Bình vừa khóc vừa kể: “Nó dại dột thì chết một mình, đằng này còn lôi hai đứa nhỏ chết theo. Bây giờ chẳng biết làm sao cứu sống ba đứa nó?”.

Thi thể của cha con anh Bình được đi đi hỏa táng

Một người thân của anh Bình chia sẻ, anh Bình quê ở phường 4, quận 8, TP. HCM. Năm 12 tuổi, Bình đã bắt đầu tham gia tập luyện ở khóa 12, Trường Năng khiếu nghiệp vụ (NKNV) Thể dục Thể thao (TDTT) TP. HCM.

Trong quá trình tập luyện tại Trường NKNV, Bình luôn thể hiện rõ tố chất của một cầu thủ chuyên nghiệp, anh luôn được tin tưởng giao cho chiếc băng thủ quân. Những năm là cầu thủ trẻ, Bình và đồng đội từng gây tiếng vang tại các giải đấu U18 Báo Bóng Đá, U21 Báo Thanh Niên.

Về sau, họ còn được vinh dự gặp và giao lưu cùng Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tại sân vận động Thống Nhất (TP. HCM). Với những thành tích ở giải trẻ, khóa 12 NKNV của Bình sau này còn được đội bóng đá Công an TP. HCM mua lại. Tiếp đó, Câu lạc bộ (CLB) Công an TP. HCM chuyển giao đội lại cho CLB Ngân hàng Đông Á và Bình luôn là đầu tàu ở đội bóng. Anh luôn mang trên tay chiếc băng đội trưởng.

Bức thư tuyệt mệnh đau xót

Vào khoảng năm 2005, Nguyễn Xuân Bình về đầu quân cho đội bóng đá An Giang (CLB An Đô An Giang). Trong quá trình chơi bóng ở An Giang, anh quen biết và nảy sinh tình cảm với chị H., là cổ động viên của đội An Giang. Anh Bình và chị H. cưới nhau vào khoảng năm 2008. Sau đó, anh giã từ sân cỏ, trở về với cuộc sống đời thường.

Rồi vợ chồng anh chị có với nhau hai bé gái rất ngoan ngoãn, đáng yêu. Để xây dựng kinh tế, anh chị mở tiệm bán vật liệu xây dựng tại nhà, cuộc sống gia đình khá giả và vô cùng hạnh phúc. Sau này, chị H. còn đứng ra làm chủ hụi.

Anh Bình và hai con gái lúc còn sống

Theo một số nguồn tin, thời gian gần đây tình cảm của vợ chồng anh Bình – chị H. có dấu hiệu rạn nứt. Tuy nhiên, người ngoài không mấy khi nghe thấy anh chị to tiếng. Anh Bình nghi vợ ngoại tình với một tài xế, mỗi chiều chị H. đi góp tiền hụi là đi suốt cả đêm chẳng về nhà. Thế nên hai vợ chồng anh chị sống ly thân đã gần 1 năm nay.

Trước khi xảy ra bi kịch khoảng 10 ngày, chị H. gọi điện thoại kêu anh Bình ra UBND xã Mỹ Khánh ký đơn ly hôn. Nhưng vì thương vợ con nên anh Bình không đến. Ngày 4/6, anh Bình có nhờ một người quen đi tìm vợ để nói chuyện nhưng không gặp.

Vợ và hai con anh Bình

Chứng kiến câu chuyện đau lòng, ai nấy đều nghĩ rằng, có lẽ vì hàn gắn hạnh phúc gia đình bất thành mà anh Bình đã nghĩ quẩn. Trước khi từ giã cõi đời, anh Bình đã lên Facebook viết những dòng thóa mạ vợ.

Nội dung tin nhắn không có dấu, anh Bình gởi đến Facebook của chị H. vào khoảng 14 giờ ngày 4/6 với nội dung đại ý như sau: “Vợ tôi là một người đàn bà hư, bỏ chồng bỏ con đi ngủ với một tài xế. Em là một thứ đàn bà chẳng ra gì, xã hội này người ta xem thường lắm… Đánh đổi cuộc sống gia đình với niềm vui hiện tại, cái giá này quá đắt em ơi. Ráng mà sống tốt thời gian còn lại nha”.

Cũng theo một số người dân, chiều ngày 4/6, anh Bình vẫn chở hai con đi chơi rồi sau đó về nhà. Tại nhà, anh Bình viết bức tâm thư bằng tay, gửi đến vợ và gia đình. Trong thư, anh Bình xin lỗi gia đình mình và gia đình bên vợ. Anh cũng bày tỏ mong muốn cuối cùng là được chôn chung với hai con. Sau khi viết thư, anh Bình đầu độc hai con gái rồi lên lầu lấy dao, lưỡi lam, vào phòng ngủ cứa vào tay mình và dùng dây dù treo cổ tự vẫn.

Ngày 6/6, PV đã đến nhà ông Toán (cha chị H.). Tiếp PV, một người thân trong gia đình chị H. cho hay: “Cha đang mệt, hẹn anh bữa khác. Còn H. cũng không có ở đây”.

Bà Trần Thị H. (45 tuổi, hàng xóm cạnh nhà anh Bình) thì chia sẻ: “Chú Bình sống ở đây rất hòa đồng, thương vợ và hai con. Trước đây, thấy gia đình chú hạnh phúc, bà con ai cũng ngợi khen. Chú chí thú làm ăn, hiền từ và không ăn chơi bài bạc hay quậy phá gì hết. Chú chưa từng xích mích với chòm xóm. Nhà tui kế bên nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe thấy vợ chồng chú gây lộn. Rồi tự dưng chuyện này xảy ra, tui cũng hổng biết sao. Xóm chòm ai cũng thương và trách chú Bình sao dại dột…”.

>> Chém em vợ, cha đầu độc 2 con rồi tự tử

Theo Tuoitrethudo.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới