TIN TỨC » Dòng sự kiện

Chung cư không số, không chuồng cọp

Thứ bảy, 17/09/2011 22:10

Khi cơi nới trở thành vấn nạn đối với hầu hết những chung cư cũ ở Hà Nội, thì cũng ngay tại Thủ đô, có một khu tập thể cũng xây dựng từ thời bao cấp hầu như không có tình trạng này.

Đó là khu tập thể trường quay Cổ Loa, thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nằm trên địa bàn xã Cổ Loa, H.Đông Anh. Ở đây có hai dãy nhà 4 tầng xây từ những năm 1970 dành cho cán bộ, nhân viên ngành điện ảnh làm việc trong trường quay. Sau 40 năm, dù đã nứt nát, xuống cấp, nhưng hàng trăm hộ dân ở đây vẫn sống trong những căn hộ chật như hộp diêm, không ai cơi nới, mở thêm chuồng cọp. Đặc biệt, tất cả các nhà ở đây đều không đánh số.

Cũ nát và chật chội, nhưng khu tập thể vẫn còn giữ được nguyên trạng.

Nhà không số, xuống cấp và chưa có sổ đỏ, nhưng nhiều hộ gia đình vẫn bám trụ ở đây chờ chính sách.
Không mở thêm chuồng cọp, người phụ nữ này đang phơi quần áo trên ban công tầng ba.
Chuồng cọp duy nhất trong khu tập thể cũng chỉ dùng để treo cây cảnh.

“Thầy Long cô Vi chuyển lên tầng ba cùng cầu thang cũ lên” là nội dung một tờ giấy dán trên hành lang hướng dẫn tìm nhà vì các phòng ở đây không đánh số.

Báo Thanh niên