TIN TỨC » Dòng sự kiện

‘Cô dâu mất trinh’ và những bài học đắt giá cho teen

Thứ hai, 05/03/2012 14:37

Từ câu chuyện của chị Thùy, nhiều bài học đắt giá dành cho các cô gái trẻ đã được rút ra.

Những ngày qua, câu chuyện về “cô dâu mất trinh bị nhà chồng ruồng bỏ” ở Cần Thơ đã hâm nóng các mặt báo cũng như nhiều diễn đàn trong nước.

Theo đó, chị Nguyễn Đặng Xuân Thùy (SN 1993) ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ có đơn gửi đến cơ công an trình bày về việc chị bị gia đình chồng “trả” về nhà mẹ đẻ vì cho rằng không còn trinh tiết. Chị Thùy cũng gửi clip sex mà nhà chồng cho rằng cô là nhân vật chính trong đó để lấy cớ ruồng rẫy mình nhờ công an làm rõ. Trước đó, cha mẹ Nguyễn Đặng Xuân Thùy và Nguyễn Phúc Duy có quen biết nhau và hẹn gả con cho nhau. Tháng 3/2011 hai gia đình tổ chức đám cưới cho đôi trẻ nhưng không đăng ký kết hôn vì lúc này Thùy mới 17 tuổi. Nhưng sau ngày cưới, nghi ngờ Thùy không còn trong trắng, gia đình chồng đã chối bỏ chị. Bên nhà chồng cho rằng Thùy không còn trinh tiết trước khi về nhà chồng và họ cũng đưa ra một clip sex và cho rằng Thùy là nhân vật chính trong đó. Đến 1/2/2012, chồng của Thùy tự ý đi đăng ký kết hôn với chị Võ Thị Phương K. và tổ chức đám cưới sau đó 1 ngày. 

Ảnh cưới của vợ chồng Thùy.

Bức xúc, ngày 3/2/2012, gia đình Xuân Thùy đã làm đơn khởi kiện Nguyễn Phúc Duy về việc vi phạm luật hôn nhân gia đình với lý do khi cưới nhau Phương chưa đủ tuổi, đến khi đủ tuổi rồi Nguyễn Phúc Minh lại không chịu đưa vợ đi đăng ký kết hôn mà lại đi đăng ký với người con gái khác. Chính quyền nơi này tạm thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của chồng chị Thùy với cô K. Trước câu chuyện trên, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ với cách hành xử của gia đình nhà chồng cũng như thể hiện sự cảm thương dành cho chị Thùy. “Theo dõi câu chuyện thấy đúng là vừa thương cô gái, vừa ngậm ngùi cho một câu chuyện đan xen giữa tình yêu, tiền bạc... Mà trong đó những con người có tiền có vẻ đã làm theo những gì họ nghĩ mà không biết đó là một việc cực kỳ vô lương tâm như thế...”, thành viên nick Summerlotus7878, diễn đàn Webtretho nhận xét. Quan niệm về tiết hạnh của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại vốn là một đề tài gây tranh cãi nhiều năm nay, giờ cũng được khơi lại với nhiều luồng ý kiến trái ngược nhau.  Điều đáng lưu ý là từ câu chuyện của chị Thùy, nhiều bài học đắt giá dành cho các cô gái trẻ đã được rút ra.   Một bài học kinh điển đã được nhắc đi nhắc lại là đừng vì ham giàu mà đánh cược hạnh phúc của đời mình. “Những cuộc hôn nhân mang màu sắc của cải vật chất, không dựa trên tình yêu chân thành và sự tìm hiểu lẫn nhau tường tận là những cuộc hôn nhân rất mong manh. Mình không ngạc nhiên khi một mối tình giữa ‘gái quê’ và ‘đại gia’ đã kết thúc như vậy”, thành viên Nguyễn Trung Thành bình luận trên mạng xã hội Facebook. Một khía cạnh khác của hôn nhân là thủ tục pháp lý cũng không thể bị xem nhẹ. Thành viên nick gauxu_chutchit phân tích: “Sao lại tự chuốc lấy rủi ro khi cho con đám cưới mà không đăng ký kết hôn kia chứ ? Sao lại cần phải cưới gấp như vậy làm gì không biết? Vụ này mà nếu có giấy đăng ký kết hôn thì có gì đình đám đâu. Nhà chồng muốn "trả lại con dâu" hả, ra tòa đi, tòa thủng thẳng phán xử, coi trong lúc đó nhà chồng làm gì được, thằng chồng làm sao cưới vợ mới. Mà muốn nói trả lại cũng không được, mình là vợ chính thức, có giấy tờ trong tay, ngày nào chưa ly dị ngày đó còn là vợ. Chứ đâu đến nỗi biết chồng cưới vợ mới lại phải đi thưa kiện, báo chí được dịp rùm beng lên”. Một hiểm họa khác đối với cuộc hôn nhân của các cô gái đến từ những “clip đen” vốn tràn lan trên các web sẽ nước ngoài. Thường rất khó kiểm chứng tính chính xác, những clip này rất dễ bị kẻ xấu sử dụng nhằm mục đích hủy hoại danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. “Khi bị vu khống bằng clip sex, cần tỉnh táo để đưa ra phản ứng phù hợp. Trong trường hợp của Thùy, may mắn là cô đã trình báo vụ việc lên công an và được xác nhận clip sex về cô là giả mạo”, một thành viên Fecebook bình luận.    Chuyện của Thùy cũng là một trường hợp điển hình về trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc xây dựng hạnh phúc cho con cái. Thành viên nick dongdong19 (Webtretho) cho rằng: “Nói đi cũng phải nói lại, sao ba em Thùy lại có thể tùy hứng đồng ý gả con trong một bữa nhậu như vậy? Biết thằng rể tương lai là người như thế nào, đâu phải cứ gia đình giàu có là con gái mình sẽ sung sướng. Ở cái tuổi 16, 17 làm sao có thể nghĩ sâu xa được, cha mẹ phải là người biết tìm con đường tốt nhất cho con mình đi chứ? Một phần lỗi cũng thuộc về người cha đã dễ dãi trong việc này. Hy vong là em Thùy biết suy nghĩ, cố gắng làm lại từ đầu, em vẫn còn trẻ lắm không sao đâu”.

Đất Việt