TIN TỨC » Dòng sự kiện

Dao kiếm sáng loáng trên sông vụ 100 người hỗn chiến

Thứ hai, 08/07/2013 20:40

Thấy hai bè lạ đang cào ngao ở bãi bồi tranh chấp, khoảng 20 người dân thuộc xã Hải Châu kéo sang xua đuổi nhưng không ngờ bị nhóm này dùng đao, kiếm chống trả khiến khúc sông trở thành trận đại thủy chiến.

Như đã đưa tin, khoảng 11h ngày 7/7, trên dòng sông Yên thuộc địa bàn xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), do tranh chấp bãi nuôi ngao, gần 100 người đã dùng hung khí nóng đâm chém nhau ngay giữa dòng sông, hậu quả 3 người bị mất tích, 8 nạn nhân khác được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đến trưa ngày 8/7, thi thể hai trong số ba người mất tích đã được tìm thấy.

Những người chứng kiến kể lại sự việc, nét mặt của họ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sáng ngày 8/7, hàng ngàn người đã đổ về chật kín dọc bờ sông Yên để chia buồn cùng gia quyến những người xấu số vừa tìm được xác. Bất chấp cái nắng gay gắt ngày hè, dòng người vẫn cố nán lại suốt buổi sáng.

Nhiều người còn không kìm nén được cảm xúc khi chứng kiến cảnh dọc mé nước ven bờ sông đặt hai thi thể vừa được tìm thấy, nằm cách nhau chừng 100m. Xung quanh là rất đông người thân than khóc, người dân đến chia buồn. Thi thể ông Tô Văn Dũng (SN 1954, trú xã Hải Châu) vừa tìm thấy vào khoảng 5h sáng nay với vài vết chém sâu ở đầu, mặt.

Không ai ngờ lại có cuộc hỗn chiến kinh hoàng như vậy xảy ra ở vùng quê vốn bình yên này.

Cụ Thi (80 tuổi), một người dân sống ven sông cho biết: “Cuộc sống nơi đây vốn xưa nay bình yên, người người bảo nhau làm ăn là vậy nhưng không ngờ lại xảy ra những chuyện đau lòng. Chỉ vì một vài con ngao mà họ phải đâm chém nhau để rồi người chết, kẻ bị thương, tù tội”.

Về diễn biến của sự việc trên, đa số người dân ở đây đều cho rằng, họ không nắm được thông tin về sự việc vì xảy ra vào tầm trưa, nắng nóng, thủy triều lên cao và vị trí họ “hành quyết” nhau cách xa bờ nên rất ít người biết rõ.

Trong số họ, có một người đàn ông tên Đông (53 tuổi, trú xã Hải Châu) chứng kiến từ xa. Ông Đông kể lại, ông đang ngồi ở ven bờ thì bỗng nhiên thấy tốp đông khoảng 20 người vừa xông từ trong làng ra, vừa lớn tiếng rồi lên thẳng thuyền tiến ra giữa luồng sông. “Lúc đó có hai bè cào ngao lạ đang cào ở khu bãi nuôi của họ nên họ ra xua đuổi”, ông Đông nói.

Người thân khóc vật vã bên cạnh các thi thể vừa được tìm thấy.

Còn ông Tư, một thợ thuyền làm cách hiện trường vài trăm mét kể, khi ông cùng các anh em loay hoay làm trong khoang thuyền thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh vọng lại từ giữa sông. Họ ngóc đầu lên xem thì thấy đôi bên đang ẩu đả nhau, rất quyết liệt. “Cả hai dùng dao, kiếm, gậy gộc đâm chém nhau, họ đứng trên 4 – 5 thuyền bè, bốn bề là nước. Do thủy triều lên cao nên chúng tôi không thể ra can ngăn được”.

Sau khi ra đến giữa dòng, những chiếc bè ngao áp sát nhau, đôi bên lời qua tiếng lại rồi bắt đầu xảy ra xô xát. Ở phía người dân huyện Quảng Xương, nhiều bè tiếp tục chở hàng chục người ra tiếp cận và cùng lao vào đụng độ nhau.

Anh Tiến, một người tham gia vụ hỗn chiến nhưng may mắn thoát chết kể lại: “Do thấy bè lạ tự do cào ngao ngay bãi nuôi của chúng tôi nên chúng tôi mới ra can thiệp, không ngờ bị bọn chúng thủ sẵn dao kiếm, gây sự rồi đâm chém chúng tôi. Tay không bắt giặc nên chúng tôi không làm được gì”.

Rất đông người dân vẫn đang tập trung tại bờ sông để theo dõi vụ việc.

Sau khi nắm bắt sự việc, rất đông người dân sống hai bên bờ sông đã chạy ra giúp đỡ đưa người bị nạn đi cấp cứu, “máu me bê bết thuyền bè, nhiều người la hét vì bị đâm chém rất nặng”, một người tham gia cứu hộ nói.

Không lâu sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an, cán bộ biên phòng địa phương đã kịp thời có mặt và giải tán đám đông, đưa những người bị thương đi cấp cứu. Phát hiện 3 người trong nhóm này mất tích, công tác tìm kiếm được triển khai ngay sau đó và đến sáng sớm ngày 8/7, xác 2 người đã được tìm thấy cách bờ vài trăm mét.

Ông Nguyễn Hữu Đức, Trưởng Công an xã Hải Châu cho biết thêm, việc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục, chính quyền địa phương đang lập biên bản báo cáo cấp trên.

Theo thông tin ban đầu cho thấy, trong số 8 người hiện đang được cứu chữa tại các bệnh viện thì đã có nhiều trường hợp phải chuyển ra Hà Nội vì vết thương quá nặng.

Theo Infonet.vn