TIN TỨC » Dòng sự kiện

Đập đầu vợ và tình địch biến dạng:Phút chứng kiến kinh hoàng

Thứ hai, 11/11/2013 18:05

Khoảng 14h ngày 9/11, mọi người chỉ nghe thấy tiếng cãi vã "như thường ngày" ở nhà chị Ma Thị Soi, 42 tuổi, trú tại xã Cúc Đường (Võ Nhai - Thái Nguyên). Đến khi chạy lại thì đã thấy 2 thi thể nằm bất động trên vũng máu, với khuôn mặt biến dạng.

Ông Nông Văn Tiệp, người chứng kiến sự việc kể lại: Vào khoảng 14h ngày 9/11, khi ông đang ngồi trong nhà để điều trị vết thương trên đầu thì nghe thấy tiếng tri hô bên phía cửa hàng tạp hóa của chị Ma Thị Soi.

Nghe thấy thế, ông Tiệp chạy sang nhà hàng xóm xem sự thể thế nào thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi thi thể chị Soi và một người đàn ông khác nằm trên vũng máu.

"Hai thi thể nằm sát ngoài của, chị Soi nằm hướng ra ngoài còn người đàn ông nằm ngoài nhưng đầu cũng hướng vào trong, phần đầu của 2 nạn nhân đập vỡ biến dạng...

Trước khi vụ án mạng xảy ra, Nông Văn Từng - chồng chị Soi có qua nhà tôi lấy viên gạch nhưng bị tôi giữ lại, hai bên giằng co nên làm tôi rách trán chảy máu. Tôi phải về nhà băng bó vết thương thì một lúc sau vụ án tại nhà chị Soi xảy ra" - ông Tiệp kể lại.

Ông Nông Văn Tiệp kể lại sự việc.

Cụ Mỵ, ngoài 80 tuổi - người chứng kiến sự việc cũng kể lại: “Chị Soi thuê nhà, mở hàng tạp hóa để kiếm sống qua ngày đã được gần hai tháng nay.

Chưa bao giờ người dân xã Cúc Đường chứng kiến vụ án nào dã man đến vậy. Sau khi ra tay sát hại cả hai người, Từng đã lấy gạch, đá đập nát đầu hai nạn nhân khiến không ai có thể nhận dạng được họ”.

Ngay sau đó, sự việc được báo lên cơ quan công an. Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết nạn nhân trong vụ án được xác định là Ma Thị Soi và người đàn ông tên Tỵ - trú tại xã Na Hiên - huyện Võ Nhai. Tỵ chính là người tình của Soi và cũng là bạn đồng ngũ với Nông Văn Từng.

Khám xét hiện trường cơ quan chức năng thu được gạch, đá. Đây được cho là hung khí của vụ án. Qua quá trình ra soát các đối tượng thì Nông Văn Từng chính là thủ phạm của vụ việc.

Chị Ma Thị Chiên - chị nạn nhân Soi kể: Hai vợ chồng Soi - Từng lấy nhau từ năm 1989, có với nhau được hai mặt con nhưng vì thói rượu chè, cờ bạc rồi về nhà đánh đập vợ con của Từng nên hai người đã ly dị.

"Sau khi ly dị, Soi thuê một căn nhà bán hàng tạp hóa ở xã Cúc Đường nhưng Từng vẫn nhiều lần qua lại và giở thói ghen tuông", chị Chiên kể.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Chị Chiên cho biết thêm: Tuy có vợ và 2 con lớn nhưng Từng vẫn không từ bỏ được thói cờ bạc, mới đầu còn chơi ít và chỉ khi nào có thời gian rảnh mới chơi. Thế nhưng càng về sau, bài bạc đã ngấm vào mau nên có hôm đi thâu đêm.

Soi ra sức khuyên ngăn chồng không được rồi những mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng ngày càng lớn.

Có lần hai vợ chồng cãi cự khiến Soi giận nên uống thuốc trừ sâu để quyên sinh, may mắn được mọi người đưa đi cấp cứu…Không ngờ đến hôm nay lại xảy ra sự việc này.", chị Chiên cho biết.

Sau khi gây ra vụ án mạng, Nông Văn Từng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 9h ngày 11/11, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể của Từng ở trong hang núi gần nhà, trong tư thế treo cổ.

Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên nhận định, có thể nhận thấy không có đường thoát nên đối tượng Từng đã lẩn vào trong khe núi rồi dùng dây thắt cổ tự tử trên cây.

"Sáng nay (11/11), người nhà và cơ quan điều tra trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện thi thể Từng chết trong trạng thái treo cổ. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc", Đại tá Đăng Đức Đang nói.

Theo Baodatviet.vn