TIN TỨC » Dòng sự kiện

Dior vào Bảo tàng Mỹ thuật Nga

Thứ tư, 06/07/2011 08:44

Thời trang - theo người Pháp là "vương quốc phù du". Một sản phẩm càng chạy theo mốt chừng nào, càng dễ lỗi thời chừng ấy.

Tuy nhiên, điều này dường như không đúng với Dior - một "kim tự tháp" của làng thời trang thế giới - nơi đã biến khoảnh khắc sáng tạo phù phiếm thành vẻ đẹp nghệ thuật vượt thời gian.

Bộ sưu tập hè 2011 của Christian Dior.

Vì thế, sản phẩm của hãng thời trang nổi tiếng của Pháp này đã "lọt vào mắt xanh" các nhà tổ chức của Viện Bảo tàng Mỹ thuật Pushkin (Nga) - một trong những không gian triển lãm lớn nhất châu Âu. Như Bảo tàng Louvre của Paris hay Tate Gallery của London, Pushkin hiện sở hữu hàng trăm ngàn tác phẩm đủ loại. Nhưng, thay vì trưng bày cổ vật, viện bảo tàng của Nga đã chọn thời trang Dior để triển lãm trong tháng 7 này. Hơn 100 sản phẩm của Dior từ váy, áo, giày dép, đến phụ kiện nổi bật qua các thời kỳ và cả nước hoa đang được giới thiệu tại Pushkin. Theo các nhà tổ chức, cuộc triển lãm là một hành trình vào cõi mộng, vượt thời gian, ngược dòng lịch sử và xuyên qua các châu lục.

Đây không phải là lần đầu tiên Dior có cuộc ra mắt sang trọng như vậy. Trước đó, hãng đã từng có những cuộc triển lãm tương tự tại Hoa Kỳ và Nhật Bản. Điều này một lần nữa khẳng định chỗ đứng của Dior trên thế giới trong suốt 6 thập kỷ qua.

Sinh năm 1905 tại vùng Normandy (Pháp) trong một gia đình khá giả, C.Dior có đủ điều kiện để theo đuổi đam mê nghệ thuật nhưng lựa chọn ban đầu của ông là âm nhạc và hội họa. Dior từng mở phòng triển lãm các tác phẩm của Pablo Picasso, Henri Matisse, Jean Cocteau hay cả Salvador Dali. Tuy nhiên, niềm đam mê này đã kết thúc khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1930 xảy ra. Bước ngoặt trong con đường nghệ thuật bắt đầu khi Dior phải kiếm sống bằng vẽ phác họa cho các nhà sản xuất thời trang. Và cuộc gặp giữa ông với vua vải Marcel Boussac năm 1945 đã khai sinh thương hiệu Christian Dior - mà ngày nay quen gọi với cái tên ngắn là Dior - đã thành một "kim tự tháp" của làng thời trang thế giới.

Trong nhiều năm liền, cái tên Dior luôn là lựa chọn hàng đầu của dân chuộng thời trang không biên giới. Bộ sưu tập hè 2011 của Dior cũng không phải là ngoại lệ khi những sắc màu tươi sáng, rực rỡ được kết hợp để tạo nên những bộ cánh tràn đầy sức sống và mỗi kiểu dáng lại mang một vẻ đẹp khác biệt. Những gam màu chói như cam, đỏ, xanh bích, xanh nõn chuối hay tím hoa cà được kết hợp nhuần nhuyễn cùng những phụ kiện đang rất "nóng" như: kính mắt mèo, dây lưng tết, túi xách phong cách cổ điển… đang làm cho bộ sưu tập hè này của Dior có sức hút khó có thể cưỡng lại.

Báo Hà Nội mới
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới