TIN TỨC » Dòng sự kiện

Đổ xô ra Hồ Tây bắt cá sau bão

Thứ sáu, 09/08/2013 14:25

Với chiếc cần trúc móc lục hoặc một mảnh lưới bóng, nhiều người bắt được hàng chục kg cá sau bão.

Tại đường Ven Hồ, Hồ Tây đoạn gần với vườn hoa Lý Tự Trọng, hàng chục người dân tụ tập câu cá khiến nhiều người thích thú, đứng xem, thậm chí mua về ăn.

Bến gần chiếc du thuyền bị gỉ sắt bỏ hoang là nơi trú ngụ của rất nhiều loài cá vào ăn bèo, ăn bọ và tránh bão.

Theo quan sát, các cần thủ chỉ sử dụng một chiếc cần trúc rất đơn giản với một mớ dây cước, một chiếc móc chùm quăng quăng, kéo kéo và cứ vài phút, một con cá mè lại được lôi lên bờ.

Ngoài ra, một số khác sử dụng lưới bóng để giăng cá đủ các loại. Cá bắt được thả lên bờ la liệt.

Một cần thủ tiết lộ: "Lần nào trời mưa to, tôi cũng ra câu ở đây, cá lên ăn bèo, ăn bọ, đón nước ngọt và tránh bão. Đây là nơi có hai bên là nhà hàng, du thuyền và bờ tạo thành một vũng cách biệt nên lượng cá vào tập trung nhiều. Mọi người ra câu chơi, giải trí nhưng không ngờ được nhiều thế. Từ sáng một mình tôi câu được hơn chục con cá mè cỡ hơn 1kg. Có người đi đường hỏi mua với giá 20-40 ngàn đồng/ con. Nhiều người bán bớt vì ăn không hết.".

Người dân câu cá ở hồ Tây.

  Với chiếc cần trúc, một móc chùm hay một mảnh lưới bóng đã có thể câu cả yến cá.

Kiếm hàng yến cá sau bão số 6.

Người già cũng ra hồ Tây câu cá.

Cá được các "cần thủ" bày bán.

Nhiều người sử dụng lưới.

Giá mỗi con cá câu được từ 20.000-40.000 đồng.

Theo Trí Thức Trẻ