TIN TỨC » Dòng sự kiện

Độc giả phẫn nộ về hành vi thú tính của kẻ lột áo vợ, hành hạ, quay clip...

Thứ sáu, 11/11/2011 11:24

“Xem bài viết này thấy rùng mình quá, thật là dã man đối với một người đàn ông đánh vợ mình như vậy! Cần lên án và trừng phạt đích đáng...một hành động không giống của loài người”, một độc giả chia sẻ.

Những vết thương trên cơ thể chị Lý nói nên tất cả.

Vụ án “Lột áo vợ, dùng roi quất và quay video vì bị ngăn cản… ngoại tình” thu hút hơn 100 nghìn độc giả quan tâm. Đa số những người đọc về vụ việc đều bức xúc, phẫn nộ về hành vi thú tính của người chồng Nguyễn Tiến Thịnh. Không phải tả về những gì anh ta làm, nhìn ảnh chị Lê Thị Lý (SN 1981, có hộ khẩu thường trú tại tổ 5, Đường Lạc Long Quân, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đau đớn trên giường bệnh đã nói lên tất cả.

Hơn 200 ý kiến gửi về tòa soạn đều bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ, căm giận hành vi của người chồng mất nhân tính. Thậm chí, nhiều người đã gọi người chồng này với những lời lẽ nặng nề hơn như “thú tính”, “không giống loài người”, “loài cầm thú”...

Bạn đọc Đỗ Hồng Dương chia sẻ: Thật xót xa cho số phận chị quá. Yêu chồng vì nhà chồng chị đi nước ngoài làm ăn để có thêm tiền và còn lo cho ông bố chồng bị bệnh thế mà người chồng vũ phu vô nhân tính lại cặp kè còn hành hạ chị đến mức này thì không khác gì một con vật. Chị hãy cố lên không phải suy nghĩ gì hết chính quyền pháp luật sẽ sử lý thích đáng với con người này và chị nên ly dị ngay hạnh phúc của chị giờ không đc như xưa đâu,tốt nhất là kết thúc luôn ngay từ bây giờ để không gặp phải rủi do.

Đa số, bạn đọc xót xa cho chị Lý và thể hiện sự căm phẫn, mong pháp luật xử lý Thịnh – kẻ đã gây ra nỗi đau đớn cho chị.

Bạn Hồng viết: Không thể chấp nhận được những hành động đó. Con người chứ có phải thú vật đâu. Mà thú vật cũng còn chưa bị đối xử như thế. Mong luật pháp hãy có những bản án thích đáng cho người chồng thú tính này

Đỗ Thanh Long: “Đúng là đồ cầm thú chớ không phải chồng. Cầm thú hơn la ba mẹ chồng và những người thân bên chồng chị Lý khi đứng nhìn con mình hành hạ con dâu mà không chút thương tâm trong khi vì bệnh tình của ba chồng mà phải đi xuất khẩu lao động để có tiền chạy chữa cho ba chồng. Ttheo tôi pháp luật phải có biện pháp chừng trị tên Thịnh này thật mạnh, bên cạnh đó cũng phải có biện pháp gì cảnh cáo đối với những người trong gia đình bên chồng chị Lý để họ không còn tàn nhẫn đến thế .

Đúng là xã hội này còn nhiểu bất công mong chính quyền đia phương hãy lấy lại công bằng cho chị Lý. Mong chị có thể vượt qua được nổi đau này vươn lên hạnh phúc sắp tới".

Một bạn đọc vô danh viết: "Thứ chồng hơn con súc vật như vậy chị còn sống chung làm gì. Nói chung chị là người, chị đừng nên sống với một con súc vật như thế vì là con người không ai làm như vậy đâu. Chị có tay có chân chị vẫn làm để sống được cần gì mà phải sợ anh ta. Anh ta cần có pháp luật để trị tội chị cần gì mà phải sợ anh ta chứ. Chị càng sợ anh ta càng lấn tới thứ đàn ông thua súc vật như vậy nên cho vào tù cho đáng. Thiết nghĩ pháp luật nên can thiệp để trị tôi loại người thua cầm thú kia."

Bạn Lê Đức Lộc là một độc giả nam giới, rất bức xúc trước sự việc xảy ra với chị Lý. Bạn Lộc viết: "nghe những cảm súc và nỗi niềm chị viết như trên, chắc chị rất đau khổ... theo em thấy, người chồng của chị, còn thua loài cầm thú nữa, con người với nhau thì không ai đối xữ như vậy đâu."

Còn nhiều bạn đọc là nữ thì vô cùng phẫn uất. bạn Trần Thị Tâm Hiền chia sẻ: "Nạn bạo hành gia đình vẫn còn tiếp diễn, với những thủ đoạn hành hạ ngày càng ghê rợn. Pháp luật Việt Nam quá lỏng lẻo, hình thức xử phạt các tệ nạn này còn nhẹ quá nên không thể răn đe được những người chồng có tính vũ phu. Không thể để cho người chồng này sống vui vẻ được sau những gì mà anh ta đã làm, phải trừng trị thích đáng để làm gương".

Bạn Lê Lan Hương viết: "Vậy, cha mẹ, anh em bên chồng của chị Lý đâu, mọi người nhìn chị bị đánh đập vậy mà không có những lời lẽ nào bênh vực cho chị sao? Bây giờ xã hội càng tiến bộ, khoa học kỹ thuật nhiều, tri thức của con người càng tiến bộ mà sao vẫn có những người đàn ông như chồng của chị. Là phụ nữ ai mà không mong muốn mình có được gia đình hạnh phúc, con ngoan, chồng hết mực yêu thương. Nhưng đáp lại sự yêu thương đó người phụ nữ chúng tôi phải hy sinh biết bao nhiêu điều, để rồi giờ đây nhận được những gì? chỉ là sự hành hạ về thể xác và tậm hồn. Chị ơi, hãy cố gắng lên dù có chuyện gì xảy ra rồi ngày mai trời lại sáng, mong cơ quan pháp luật trừng trị những người chồng như vậy, và cũng là bài học răn đe cho kẻ sau muốn có ý định hành hạ vợ mình như vậy?"

Còn bạn Võ Thị Nguyệt Hằng bức xúc: "Tại sao trên đời này lại có những con quỷ đội lốt người như vậy. Tôi thiết nghĩ Việt Nam cần có những bộ luật riêng dành cho những kẻ này, tại sao phụ nữ chúng ta lại phải bị hành hạ và đối xử như vậy để rồi khi bị bắt cũng chỉ là vài ba năm tù là xong? Còn gia đình thằng này cũng là thứ bỏ đi, đời có luật nhân quả cả rồi đây bọn bây sẽ bị trừng trị thích đáng mà thôi. Riêng thằng này đầu tiên chúng ta cũng cho nó lột hết quần áo rồi cho thiên hạ đánh đập .... nói chung là cũng dùng những hình phạt như nó đã dùng cho vợ nó. Cuối cùng tôi mong những người phụ nữ của chúng ta phải mạmh mẽ lên chứ tại sao lại để đàn ông muốn làm gì và đối xử sao cũng cam chịu, đời này thiếu gì đàn ông tử tế mà phải sống cùng con quỷ như vậy."

Bạn Bảy Ly thì viết: "Căm phẫn tột độ. Thịnh không phải là con người nữa rồi, mà không phải là con người thì pháp luật xử lý thế nào đây...".

Không kể hết sự phẫn uất của độc giả với người chồng bất nhân tính của chị Lý. Bạn đọc Nguyễn Trung chia sẻ: "Tôi đọc bài viết này mà thấy kinh hãi và vô cùng phẫn nộ trước hành vi "thú tính" của người chồng. Tôi cũng là đàn ông, cũng có một gia đình hạnh phúc...nên tôi hiểu giá trị hạnh phúc là to lớn biết dường nào. Chia sẻ với chị Lý, nhưng tôi cũng trách chị (dù là nhẹ nhàng) tại sao không tố cáo hành vi của Thịnh trước Gia đình chồng? trước pháp luật? đôi khi chính vì chị không tố giác nên tình trạng "bạo lực gia đình" xảy ra trầm trọng và nguy hiểm hơn.

Còn về Thịnh, tôi thấy Thịnh là một nỗi nhục cho xã hội nói chung và cho cánh đàn ông chúng tôi nói riêng, mong pháp luật khẩn trương vào cuộc để trả lại danh dự, nhân phẩm cho người phụ nữ và đánh động đến những ai đang manh nha những suy nghĩ, lối sống sai lầm. Vi phạm về Luật Hôn nhân gai đình, vi phạm về Luật phòng chống bạo lực gia đình, về truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (quay phim...với người tình) và bắt vợ xem, cố ý gây thương tích... mà quan trọng nhất là vi phạm nghiêm trọng "đạo đức lối sống". Mong các cơ quan chức năng điều tra, nghiêm trị đúng pháp luật để xã hội ta càng ngày càng ấm no hạnh phúc!"

Bưu Điện Việt Nam