TIN TỨC » Dòng sự kiện

Đôi nam nữ tự tử trong phòng trọ vì bế tắc “tình chị em"

Thứ tư, 19/02/2014 08:58

Cô gái làm nghề tiếp viên karaoke tử vong trong nhà trọ, bên cạnh là người yêu kém tuổi đang nằm thoi thóp, tay có nhiều vết cắt.

Hiện người thanh niên vẫn đang nằm điều trị trong bệnh viện sức khỏe yếu, chưa thể nói chuyện được. Xung quanh vụ việc đau buồn này, cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người dân quanh hiện trường theo dõi vụ việc.

Ôm xác người yêu thoi thóp trong phòng trọ

Những ngày gần đây, liên tiếp nhiều vụ án giết người yêu liên quan tới mối quan hệ tình cảm, như yêu đơn phương mà không được đáp lại, một trong hai người đòi chia tay, mâu thuẫn vụn vặt trong gia đình… Trong đó, nguyên nhân ghen tuông mà xuống tay sát hại người tình là chủ yếu. Không ít kẻ sát nhân trong những vụ án nghiêm trọng này đã tự tìm tới cái chết bằng cách dùng dao hoặc uống thuốc độc tự tử. Vụ việc tương tự gần đây được dư luận quan tâm, bàn tán xảy ra tại địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 15/2, tại khu nhà trọ cho thuê tháng do bà Nguyễn Thị Lâm thuộc khu phố 6, phường 4 (TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) làm chủ, người dân đã phát hiện một nam thanh niên nằm thoi thóp trong phòng trọ. Người này có dấu hiệu bị trúng độc, hôn mê. Nghiêm trọng hơn, bên cạnh thanh niên này là cô gái sống cùng nạn nhân đã tử vong tự bao giờ. Ngay lập tức, thông tin về vụ việc nhanh chóng được trình báolên cơ quan CSĐT thành phố Tây Ninh.

Ngay sau đó, nam thanh niên được đưa đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trên tay nạn nhân có nhiều vết cắt sâu, thở yếu, da tím tái, sùi bọt mép… Qua xác minh người được đưa đi nhập viện tên Phan Châu Phương (SN 1990, ngụ tại khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh). Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1986, ngụ tại ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Sự việc được thông báo cho người nhà nạn nhân.

Cơ quan CSĐT nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người xung quanh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Chủ nhà trọ cho biết, vào khuya 14/2 có nghe hai người to tiếng cãi nhau, nghĩ là chuyện riêng nên người này không can thiệp. Khoảng 12h trưa hôm sau, không thấy Phương và Nhung đi làm như thường lệ. Linh tính có điều chẳng lành, do cảnh giác có điều bất trắc chủ nhà gọi cửa nhưng đôi trẻ không trả lời. Chủ nhà trọ đẩy cửa nhìn vào thì phát hiện ra sự việc.

Trao đổi với PV, bà Lâm chủ nhà trọ cho biết: "Thường ngày Phương và Nhung đi làm đúng giờ lắm. Sáng nào hai đứa cũng mở cửa nói chuyện rôm rả. Hôm đó, thấy tụi nó không trả lời tôi nghĩ ngay tới điều không hay, dạo này những vụ tương tự xảy ra nhiều lắm nhưng tôi không ngờ nó lại diễn ra trong phòng trọ của mình. Khi tôi đẩy cửa vào thấy Phương và Nhung đang ôm nhau, tôi nhìn kỹ lại thì bàng hoàng phát hiện có vết máu trên sàn. Phương thì thở không ra hơi. Sắc mặt của hai đứa tím tái, trông thấy mà sợ".

Cũng theo bà Lâm, ngay sau khi phát hiện sự việc bà đã truy hô mọi người đến hiện trường đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Đến nay nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT khẩn trương làm rõ. Chìa khóa để mở được nhanh nhất nguyên nhân thật sự của vụ việc là Phương đang nằm điều trị tại bệnh viện. Nguồn tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện sức khỏe nạn nhân còn rất yếu chưa thể nói chuyện được. Cơ quan CSĐT cũng đang giám sát chặt chẽ, chờ thanh niên này tỉnh lại mới có thể thu thập lời khai, làm sáng tỏ vụ việc.

Nguyên nhân xuất phát từ mối tình "chị em"?

Trong lúc nguyên nhân của vụ việc chưa được xác định, dư luận địa phương cùng người nhà nạn nhân có những nhận định, đồn đoán riêng nhưng hầu hết tất cả mọi người đều thiên về nhận định hai người đã tự tìm tới cái chết vì mâu thuẫn, bế tắc trong tình cảm. Nguồn tin từ một người thân trong gia đình Phương tiết lộ, gia đình này không đồng ý với sự lựa chọn của Phương. Đặc biệt, khi biết tin Phương quyết định dọn ra ở chung với người yêu, những người thân ra sức khuyên can con em mình nhưng vô ích. Họ cho rằng Phương còn nhỏ, suy nghĩ còn non nớt chưa thích hợp ở với người yêu, tương lai còn rộng mở... Trong khi đó Nhung lớn tuổi hơn Phương, lại làm nghề trong lĩnh vực được nhiều người cho là khá "nhạy cảm".

Nhiều bạn bè và người thân của đôi bạn trẻ xấu số cho biết, trước khi yêu Phương, Nhung đang làm nghề tiếp viên trong một quán karaoke trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Trong một lần tới quán này hát hò, hai người đã phải lòng nhau. Sau một thời gian theo đuổi, mặc dù thấy "cậu em" kém tuổi hơn mình nhưng cái chân tình, Nhung đã đem lòng yêu thương. Từ hẹn hò công khai, khoảng một năm nay đôi bạn "góp gạo thổi cơm chung", khi quyết định sống cùng phòng trọ với nhau như vợ chồng bất chấp sự phản đối của gia đình Phương. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cực chẳng đã Nhung mới đi làm nghề tiếp viên phụ giúp gia đình mà chưa tìm được nghề nào thích hợp cho mình.

Chị Nguyễn Thị Như Yên (ngụ tại TP. Tây Ninh) bạn của Nhung bùi ngùi: "Chẳng biết làm sao lại nên nỗi, có lẽ hai bạn ấy tự tử cùng nhau. Trước đây, tuy hoàn cảnh của Nhung có nhiều trắc trở nhưng bạn ấy là người khá tích cực. Nhiều lần Nhung chia sẻ với tôi không muốn tiếp tục làm nghề này nữa. Phần vì Phương hay ghen tuông với các mối quan hệ của Nhung. Phần vì nghề này tuy kiếm được khá nhiều tiền nhưng thiên hạ lại chê cười, không mấy ai thiện cảm, thậm chí nhiều phen bị người khác xúc phạm. Cô ấy bảo khi nào kiếm được một số vốn kha khá sẽ bỏ làm tiếp viên học nghề khác hoặc buôn bán nhỏ rồi lập gia đình. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện ý định thì cô ấy đã ra đi".

Phương và Nhung mới chuyển về phòng trọ của bà Lâm được khoảng 6 tháng nay. Tuy vậy, những người trong dãy trọ thường xuyên chứng kiến sự mâu thuẫn dẫn đến lớn tiếng của đôi bạn trẻ. Trong những lần cãi vã nguyên nhân chủ yếu, Phương hay ghen bóng gió về những mối quan hệ của những nam thanh niên xung quanh Nhung. Tuy nhiên, họ chỉ cãi nhau một lát xong đâu lại vào đấy, hôm sau lại tiếp tục nói cười và đi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những người xung quanh cho rằng họ cãi nhau vì tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình nên cho đó là chuyện bình thường. Khi hay tin một người vĩnh viễn ra đi, một người đang nguy hiểm đến tính mạng người thân bạn bè nạn nhân ai cũng tỏ ra bất ngờ, thương tiếc cho đôi bạn, trẻ người non dạ.

Đang điều tra nguyên nhân vụ việc

Trao đổi với PV, một vị lãnh đạo CSĐT, công an tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm pháp y, thi thể Nhung đã được bàn giao cho gia đình nạn nhân an táng. Sau khi kết thúc điều tra sẽ thông tin tới báo chí. Trong khi đó, cả hai bên gia đình Nhung và Phương cũng không rõ nguyên nhân tại sao Nhung tử vong, Phương rơi vào nguy kịch. Họ chỉ lờ mờ đoán, đôi bạn trẻ mâu thuẫn nhau về chuyện tình cảm nên tự tìm tới cái chết.

Theo Đời Sống Pháp Luật