TIN TỨC » Dòng sự kiện

Đưa thi hài quân nhân về Nghĩa trang Bình Hưng Hoà

Thứ sáu, 30/01/2015 14:26

Ngay từ sáng sớm 30/1, rất đông người thân, đồng đội... các quân nhân hy sinh trong vụ máy bay trực thăng rơi đến nhà tang lễ để đưa tiễn các anh về nơi an nghỉ.

11h30, sau lễ truy điệu, linh cữu các sỹ quan được đưa ra xe tang để về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đoàn xe chở linh cữu đại tá Đức và thượng tá Chính rời Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng hướng về huyện Củ Chi, đoàn xe của thượng úy Cường chạy đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa, mỗi đoàn đều có lực lượng Kiểm soát Quân sự và đội Nghi lễ Quân đội dẫn đầu. Còn thi hài trung tá Lê Hồng Quân được người thân đưa về quê Nghệ An mai táng.

Bà Nguyễn Thu Hương (54 tuổi) sáng nay đi làm, vừa kịp đến cổng nhà tang lễ vào buổi trưa viếng các chiến sĩ lần cuối.

10h45, thiếu tướng Nguyễn Kim Cách (Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân) đọc điếu văn: "Trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, chiếc máy bay UH1 đã gặp sự cố. Mặc dù đã rất cố gắng khắc phục, song do trần bay thấp, điều kiện thời tiết xấu nên tai nạn đáng tiếc xảy ra, 4 đồng chí trên máy bay đã anh dũng hy sinh”.

Họ ra đi để lại sự mất mát không gì bù đắp được cho Không quân Việt Nam, sư đoàn 370, trung đoàn 917 cùng gia quyến và để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân. Từ đây, không quân Việt Nam mất đi 4 phi công ưu tú, đơn vị mất đi 4 đồng đội tốt, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con mẫu mực".

Đồng đội đau buồn trước sự ra đi bất ngờ của 4 quân nhân.

10h30, sau lễ truy điệu, thi hài đại tá Trần Văn Đức, thượng tá Đỗ Văn Chính sẽ an táng tại Nghĩa trang TP HCM (huyện Củ Chi); thượng úy Nguyễn Việt Cường hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa; trung tá Lê Hồng Quân sẽ được đưa về Nghệ An theo nguyện vọng gia đình anh.

10h, Vilay Thammachanh (26 tuổi, chuẩn úy quân đội Lào) chia sẻ anh cùng 3 quân nhân được quân đội Lào cử sang trung đoàn 917, sư đoàn 370 đào tạo thành phi công. Anh thuộc phi đội 1, còn 4 quân nhân hy sinh thuộc phi đội 2. Anh và các quân nhân hy sinh cùng đơn vị, mọi người rất vui vẻ, chan hòa, giúp đỡ lẫn nhau trong nhiệm vụ, huấn luyện.

Là quân nhân quân đội Lào anh em, chuẩn úy Vilay Thammachanh cũng như các đồng đội rất đau lòng, thương tiếc khi hay tin 4 quân nhân hy sinh. "Xin chia buồn tới các gia đình quân nhân với nỗi đau quá lớn này", anh nói.

9h40, trung tá Phan Văn Thuận (công tác tại trung đoàn 917, sư đoàn 370 ) cho biết thường ngày trong đơn vị cả 4 nạn nhân đều rất hiền, sống tình cảm nên được các đồng đội quý mến. Tai nạn bất ngờ xảy đến làm cả đơn vị bàng hoàng, đau xót.

9h20, theo phóng viên, trong cáo phó ghi các quân nhân hy sinh đã được thăng cấp: Thượng tá Trần Văn Đức, Chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917 lên Đại tá; Thiếu tá Lê Hồng Quân, phi công kiêm dẫn đường trên không lên Trung tá; Trung uý Nguyễn Việt Cường, phi công đang đào tạo lái chính, lên Thượng úy.

8h50, bà Đoàn Thu Sim (60 tuổi, cũng tổ dân phố với đại tá Đức) chia sẻ: "Ngày hôm trước chú Đức đi dự đám cưới rồi vào đơn vị luôn để sáng mai bay sớm nhưng không ngờ chú ấy lại không về với vợ con nữa. Cả khu phố khi biết tin ai cũng bất ngờ và vô cùng đau xót trước sự mất mát của gia đình. Gia đình chú Đức sống rất tình cảm, cả khu phố ai cũng yêu mến. Hôm nay hội phụ nữ khu phố đều tập trung tới để viếng chú Đức và 3 chiến sỹ, động viên gia đình, vợ con chú Đức vượt qua nổi đau này".

"Ai nhận nhiệm vụ và hy sinh trong quân đội đều rất cao cả vì lời thề với Tổ quốc. Riêng với người lính phi công lại có sự rủi ro rất nhiều. Các đồng chí ấy đã hy sinh vì Tổ quốc, đây là mất mát lớn của đơn vị, quận đội và gia đình”, ông Tịnh (52 tuổi, cựu phi công trung đoàn 917, con trai ông cũng vừa chuyển về trung đoàn của 4 chiến sỹ hy sinh) chia sẻ.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - viếng các chiến sĩ hy sinh.

8h15, Bí thư Thành uỷ TP HCM ông Lê Thanh Hải viết vào sổ tang: "Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP HCM vô cùng thương tiếc các đồng chí sĩ quan QĐND đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu vào 28/1. Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP HCM xin chân thành chia buồn sâu sắc cùng gia đình và thân nhân các đồng chí, mong tất cả chúng ta vượt qua nỗi đau không gì bù đắp được, để tiếp tục đóng góp và xây dựng và bảo vệ đất nước".

8h, đoàn Bộ tổng Tham mưu QĐND do trung tướng Võ Văn Tuấn dẫn đầu vào viếng 4 quân nhân. Các đồng chí, đồng đội của các liệt sĩ tỏ ra vô cùng tiếc thương trước sự ra đi bất ngờ này.

Thân nhân các quân nhân.

7h30, nhiều lẵng hoa của lãnh đạo Nhà nước, Bộ Quốc phòng gửi đến chia buồn cùng gia quyến 4 quân nhân.

Phóng viên cho biết đúng 7h30, lễ viếng bắt đầu. Hàng ngàn đồng đội nơi công tác của các chiến sĩ, cùng anh em và bạn bè có mặt tại sân nhà tang lễ chuẩn bị vào viếng.

Các đoàn bắt đầu vào viếng. Dẫn đầu là đoàn Quân ủy Trung ương, tiếp đó Thành ủy, HĐND, UBND TP HCM...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lẵng hoa chia buồn cùng gia đình các quân nhân.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân cho hay, lễ viếng các chiến sĩ bắt đầu từ 7h30 đến 10h30 ngày 30/1 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP HCM). Lễ truy điệu lúc 10h30 - 11h cùng ngày.

Ngay sau đó là lễ đưa tang, hỏa táng, an táng tại Nghĩa trang Củ Chi, Bình Hưng Hòa (TP HCM) và quê nhà quân nhân.

4 quan tài các quân nhân được phủ cờ Tổ quốc.

Theo Zing.vn