TIN TỨC » Dòng sự kiện

Gã thanh niên giết mẹ bạn gái cướp vàng

Thứ bảy, 27/10/2012 08:15

Vũ thấy bà già 87 tuổi đeo vàng nên đã ra tay sát hại và kéo xác ra vườn phi tang.

Ngày 26.10.2012, tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên phạt y án tử hình đối với bị cáo Phạm Văn Vũ (26 tuổi, quê Vĩnh Long) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. 

Kẻ tử tù

Theo bản án sơ thẩm, Vũ theo gia đình lên tỉnh Bình Dương đi làm. Ngày 2.1.2012, gã về quê thăm người thân. Khi đến nhà bạn gái chơi, thấy bà Xem, 87 tuổi, mẹ bạn gái, có đeo một chiếc nhẫn và đôi bông tai bằng vàng. Trong đầu thanh niên này nghĩ đến chuyện giết mẹ bạn gái để cướp số tài sản trên. Đêm hôm đó, trong khi đang nhậu cùng bạn thì hết rượu, mọi người bảo Vũ đi mua. Khi đi ngang qua nhà bạn gái, thấy đèn vẫn còn sáng, gã đi vào, gõ cửa và được bà Xem tiếp đón. Trong khi người phụ nữ đang loay hoay nhặt viên thuốc, gã liền lấy chiếc khăn tắm xiết cổ nạn nhân cho đến chết. Sau khi “lột” hết tài sản trên người phụ nữ, hắn kéo xác ra vườn phi tang.

Xzone