TIN TỨC » Dòng sự kiện

Ghê sợ với những vụ án mất hết tính người

Chủ nhật, 29/12/2013 09:29

Gần 3 tháng chưa tìm được xác nạn nhân bị bác sỹ phi tang xuống sông Hồng; kiều nữ hiếp dâm các lái xe taxi lên đến hơn 30 lần/ngày; bảo mẫu đánh chết trẻ 18 tháng; bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non… là những vụ án có tính chất man rợ, mất tính người.

Nạn nhân Thẩm mỹ viện Cát Tường bị ném gần 3 tháng chưa tìm được xác

Khoảng 9h sáng ngày 18/10, do có nhu cầu thẩm mỹ nâng ngực, chị Lê Thị Thanh Huyền (sinh năm 1974) đến thẩm mỹ Cát Tường (45 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để hút mỡ và nâng ngực.

30 phút sau khi ca phẫu thuật kết thúc, chị Huyền có biểu hiện co giật, sùi bọt mép. Được thông báo, Nguyễn Mạnh Tường hướng dẫn cho nhân viên truyền dịch, tiêm thuốc và cho thở ôxy. Khi quay về thẩm mỹ, ông giám đốc phát hiện khách có biểu hiện tím tái, huyết áp không đo được nên đã tiêm cho chị Huyền một liều thuốc trợ tim nhưng nạn nhân đã qua giai đoạn chết lâm sàng.

Sau quá nhiều nỗ lực của cơ quan điều tra và gia đình nạn nhân, nhưng tung tích chị Lê Thị Thanh Huyền vẫn là một ẩn số. Hành vi ném xác của Nguyễn Mạnh Tường cũng gây ra sự hoang mang lớn trong dư luận xã hội bởi tính nhẫn tâm và thủ đoạn tàn độc của một trí thức vi phạm pháp luật.

Sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, Tường chỉ đạo nhân viên thu dọn toàn bộ đồ đạc mang cất giấu. Ngay tối đó, Tường cùng nam nhân viên bảo vệ là Đào Quang Khánh (17 tuổi) đưa xác nạn nhân ra cầu Thanh Trì để phi tang.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường về hành vi, vi phạm quy định về khám chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác (Điều 242-Bộ Luật Hình sự) và hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt (Điều 246 – Bộ Luật Hình sự).

Ngay khi phát hiện ra sự việc, người nhà nạn nhân và các cơ quan chức năng đã vào cuộc truy tìm tung tích nạn nhân khắp nơi nhưng xác chị Lê Thị Thanh Huyền vẫn bặt vô âm tín. Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan chức năng, gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã nhờ cả vào những chỉ dẫn của các nhà ngoại cảm để tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đã có nhiều nghi vấn của dư luận về việc thực hư hành vi ném xác phi tang của Nguyễn Mạnh Tường.

Đến thời điểm này đang rộ lên nghi vấn Nguyễn Mạnh Tường chôn xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền tại trụ sở của Thẩm mỹ viện Cát Tường. Nghi vấn này dựa vào căn cứ, chiều ngày 27/12, Tiến sĩ Vũ Văn Bằng cùng với gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền dùng máy địa bức xạ kiểm tra thẩm mĩ viện Cát Tường. Tại đây, máy bức xạ từ của Tiến sĩ Vũ Văn Bằng liên tục quay khi vừa vào đến cửa. Sau khi rà soát 1 vòng quanh tầng 1 của ngôi nhà số 45, Tiến sĩ Vũ Văn Bằng cho hay, đã xác định được 2 điểm nghi vấn có thi thể chị Huyền dưới nền ngôi nhà này.

Mặc dù chưa tìm thấy xác nạn nhân Huyền, tuy nhiên một diễn biến từ cơ quan điều tra về vụ việc được biết, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp trong tìm kiếm xác bệnh nhân Lê Thị Thanh Huyền bị nghi can Nguyễn Mạnh Tường (chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường) làm chết trong quá trình phẫu thuật hút mỡ, nâng ngực rồi vứt xác xuống sông Hồng phi tang.

"Chưa thể khẳng định có khả năng tìm thấy xác hay không, nhưng nếu không thấy thì cũng đành phải chịu. Quan điểm của Bộ là chứng cứ đến đâu xử lý đến đó. Dù việc tìm kiếm không có kết quả thì nghi phạm vẫn phải bị đưa ra xét xử", Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Hoang mang vụ lái xe taxi bị kiều nữ cưỡng hiếp hơn 30 lần/ngày

Những ngày cuối năm 2013, dư luận được phen hoang mang khi trên mạng xã hội và một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin “nữ chủ nhân” của ngôi biệt thự sang trọng tại TP Hải Dương có sở thích “cưỡng hiếp” lái xe taxi trên địa bàn thành phố này, trong đó có lái xe của hãng taxi Mai Linh.

Một số tờ báo điện tử loan tin, người phụ nữ này là Việt kiều sống trong căn biệt thự ở trung tâm thành phố Hải Dương, có nhan sắc và giọng nói ngọt ngào.

Kiều nữ này thường gọi taxi đến nhà mình rồi chọn những lái taxi khỏe để "mây mưa". Thậm chí, để đạt mục đích, phụ nữ này còn cho tài xế uống thuốc kích dục để cưỡng hiếp. Có những tài xế bị ép quan hệ hơn 30 lần/2 ngày, sau những lần đó, sức khỏe các tài xế đều kiệt quệ và sống trong tình trạng sợ hãi…

Theo đồn thổi, người phụ nữ này là Việt kiều sống trong một căn biệt thự ở trung tâm thành phố Hải Dương, có nhan sắc và giọng nói ngọt ngào.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên về sự việc, Đại tá Phạm Ngọc Loan – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phủ nhận thông tin trên và khẳng định “Công an tỉnh chưa nhận được bất kỳ thông tin nào hoặc trình báo nào từ tài xế taxi về sự việc”.

Liên quan đến sự việc, ông Đỗ Viết Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Hải Dương cho biết: Sự việc trên, tôi chỉ thấy các anh em lái xe truyền tai nhau và thông tin đó chỉ tồn tại dưới dạng tin đồn, còn cụ thể thực hư thế nào thì tôi chưa rõ, vì không có lái xe nào có đơn phản ánh, hay báo cáo với ban giám đốc công ty.

“Còn việc báo chí phản ánh anh Bối từng là “nạn nhân” của phụ nữ tên N. này thì đó là do người viết đã gặp, hoặc nghe người khác nói lại, mức độ tin cậy về vụ việc này như thế nào tôi cũng không nắm được cụ thể. Trước đây, ở Công ty Mai Linh Hải Dương cũng có nhân viên tên Bối nhưng chỉ làm mấy tháng rồi nghỉ việc”, ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng thừa nhận, trước đây hơn 1 năm, tổng đài của công ty thường nhận được điện thoại của khách hàng xưng tên là N., ở Điện Biên Phủ gọi lên tổng đài công ty, yêu cầu xe taxi đến đón. Mới đầu, các lái xe có đến đón khách hàng, tuy nhiên sau hơn 1 năm nay, khi khách hàng này gọi điện lên tổng đài để gọi xe taxi nhưng không có lái xe nào dám đến địa chỉ này đón khách nữa.

"Công ty chúng tôi không từ chối phục vụ khách hàng đi taxi nhưng chỉ có lái xe họ sợ không dám đến địa chỉ này để chở khách", ông Tuấn nói.

2 bảo mẫu hành hạ trẻ em kinh hoàng

Chiều 17/12, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Trưởng công an quận Thủ Đức, TP.HCM, chủ trì cuộc họp báo, thông báo về việc cơ quan này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Thị Đông Phương (SN 1982, ngụ quận 8) và Nguyễn Lê Thiên Lý (SN 1994, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “hành hạ người khác”. Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Điều cũng đang bị điều tra về hành vi trên. 

Được biết tất cả đều là bảo mẫu, nhân viên tại trường mầm non tư thục Phương Anh, ở đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Cả 3 người đề cập nói trên đều là những nhân vật chính trong clip hành hạ trẻ em kinh hoàng phát tán trên mạng Internet gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận những ngày qua.

Theo thông tin điều tra, bà Phương từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục mầm non. Tháng 8/2012 bà này đến cơ quan chức năng phường Hiệp Bình Phước xin mở cơ sở trông giữ trẻ tư thục tại nơi tạm trú của bà ở số 18, đường Hiệp Bình.

Tuy chưa được cấp phép kinh doanh nhưng bà Phương vẫn tự ý thành lập điểm trông giữ trẻ mang tên Phương Anh và bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2012. Ban đầu bà Phương trực tiếp nhận nuôi giữ 3 cháu bé. Hơn 1 năm hoạt động “chui” đến đầu tháng 12/2013, điểm trông giữ trẻ trên của bà Phương đã 2 lần bị UBND phường Hiệp Bình Phước phát hiện và xử phạt hành chính về hành vi “tổ chức hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép”.

Theo đại tá Toàn, ngày 13/12, nhận được thông tin từ công an phường có người tố cáo, có kèm theo đoạn clip mô tả các bảo mẫu tại trường mầm non Phương Anh hành hạ các cháu bé trong lúc cho ăn rất tàn nhẫn, cơ quan công an phối hợp với UBND phường kiểm tra, thì phát hiện điểm giữ trẻ của bà Phương vẫn hoạt động. Cơ quan chức năng đã đưa các cháu bé đến trạm y tế phường kiểm tra sức khỏe, đồng thời yêu cầu bà Phương phải đóng cửa cơ sở.

Ngoài bà Phương còn có Nguyễn Lê Thiên Lý (đang theo học lớp cấp dưỡng tại trường đại học Sài Gòn nhưng chưa có bằng), được bà Phương thuê phụ giúp cho trẻ ăn từ 10h đến 11h30 sáng hằng ngày. Trong clip, Lý dùng tay đánh vào mông, lưng khi các cháu bé ăn chậm, hay nôn ọe. Khi trẻ khóc Lý bồng lên nhấn đầu vào thùng nước.

Công an phường Hiệp Bình Phước đã vào cuộc làm rõ, sau khi thu thập đầy đủ đã bàn giao vụ án cho công an quận Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền. Đến chiều 17/12, cơ quan công an quận đã ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Phương và Lý để xử lý.

Bảo mẫu đánh chết bé trai 18 tháng tuổi

Ngày 29/11, công an TP HCM đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, ngụ Cần Thơ) về hành vi giết chết bé Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) con của vợ chồng chị Võ Thị Huyền - anh Đỗ Trọng Đức.

Trước đó vào sáng 16/11, vợ chồng chị Huyền đến gửi con cho Nhỡ tại phòng trọ ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức để đi làm. Sau khi nhận cháu, bảo mẫu tại gia này cho bé ăn nhưng cháu cứ khóc mãi.

Dỗ bé nín không được, Nhờ cầm tay chân đưa bé lên dọa nhưng tuột tay đánh rơi cháu xuống nền nhà. Thấy đứa trẻ khóc thét, bảo mẫu này dùng chân đạp mạnh lên ngực và bụng cháu. Cô ta bỏ đi vệ sinh và hơn 20 phút quay ra thì thấy cháu bé nằm bất động dưới nền nhà nên gọi người chở đi cấp cứu nhưng Long đã tử vong.

Khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định đầu, mặt, cổ, ngực cháu bé bị tụ máu dưới da; màng sụn thanh quản bị sưng; khoang màng phổi có máu; dập phổi; bầm túi máu vùng đáy tim; vỡ tiểu nhĩ; ổ bụng có máu tụ quanh gan; rách gan…

Liên quan đến việc Nhờ đã có con 2 tuổi, nghĩa là mang thai khi ở tuổi 15, cảnh sát cũng đang làm giám định ADN để làm căn cứ xử lý hành vi Giao cấu với trẻ em đối với chồng cô này.

Theo Vnmedia.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới