TIN TỨC » Dòng sự kiện

Giết cha, phi tang xác vì đưa người tình về nhà qua đêm?

Thứ tư, 15/10/2014 15:16

Bốn tháng trước khi xảy ra vụ án, ông Rô có đưa một phụ nữ về nhà ngủ qua đêm. Việc này khiến Phương bực tức dẫn đến 2 cha con mâu thuẫn kéo dài.

Sáng 15/10, thi thể ông Đặng Văn Rô (65 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã được công an TP.HCM bàn giao cho gia đình đưa về nhà an táng vào khoảng 1h cùng ngày.

Đặng Hùng Phương tại cơ quan điều tra.

Bà Phan Thị Bé (64 tuổi, vợ ông Rô, cũng là mẹ hung thủ Đặng Hùng Phương) cho biết chồng bà làm nghề nông. Ông có đời vợ nhưng 2 người đã ly hôn. Bà và ông Rô gá nghĩa với nhau rồi sinh ra Phương.

Trong nỗi đau chồng mất con phải vướng vào vòng lao lý, bà cho biết khi vợ lớn của ông Rô qua đời thì mình về ở với người đàn ông này đến nay đã mấy chục năm. Gia cảnh nghèo khó nhưng vợ chồng lúc nào cũng xảy ra cự cãi lớn tiếng. Ngày thường, ông Rô hay đánh mắng vợ con và được chính quyền nhiều lần hòa giải.

"Ông ấy cũng hay chửi mắng, đánh đập tôi và thằng Phương. Cũng chính vì lý do này mà tôi bỏ đi buôn bán ở xa”, bà Bé nói. Từ khi bà bỏ về Cà Mau sống, ở nhà chỉ có Phương và cha. Hàng ngày Phương đi làm phụ hồ để kiếm tiền. Trong thời gian vợ đi xa, ông Rô sinh tật bồ bịch khiến con trai bực tức.

Người thân tổ chức đám tang cho ông Rô.

"Thằng Phương trót hành động dại dột, chồng cũng đã mất. Trước mắt lo đám tang cho ổng, sau đó chắc phải dọn về nhà chăm lo đèn nhang, dù gì cũng sống với nhau 30 năm rồi”, bà Bé nghẹn ngào.

Ông Võ Hữu Phúc, Phó công an xã Long An cho biết: "Gia đình Phương thuộc diện hộ nghèo, ông Rô thường ngày hay xảy ra cự cãi với vợ con. Riêng Phương chưa có tiền án tiền sự".

Theo phó công an xã này, trước khi xảy ra vụ án khoảng 4 tháng, ông Rô có đưa một người phụ nữ về nhà ngủ qua đêm. Việc này, khiến Phương bực tức và dẫn đến mâu thuẫn kéo dài với cha.

Đêm 4/10, Phương đi nhậu về và tiếp tục cãi vã với cha. Sau đó, anh ta dùng cây đánh vào đầu, siết cổ nạn nhân đến chết rồi bỏ xác vào bao mang lên Sài Gòn phi tang.

Sau khi gây án, Phương bỏ trốn, không về nhà. Theo nguồn tin của phóng viên, 2 ngày trước, khi xác định Phương chính là hung thủ sát hại cha ruột, các trinh sát đã đón lõng, mời nghi phạm về trụ sở làm việc.

Bà Bé đang buôn bán tại Cà Mau về nhà để lo mai táng cho chồng.

Tại cơ quan điều tra, Phương liên tục chối tội và cho rằng mình không liên quan đến cái chết của ông Rô. Tuy nhiên, quá trình khám xét nơi ở của nghi can, cơ quan điều tra thu giữ được hung khí gây án. Phương cũng không thể trả lời được những mâu thuẫn trong lời khai nên đã cúi đầu nhận tội.

Theo hàng xóm, Phương thường xuyên có hành vi trộm cắp vặt, bị chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở. "Ngoài việc ông Rô dẫn phụ nữ về nhà qua đêm, nghe đồn cha con họ cũng có mâu thuẫn về đất đai gì đó", một người hàng xóm cho hay.

Theo Zing.vn