TIN TỨC » Dòng sự kiện

Giết nhầm người, ngất xỉu khi tòa tuyên tử hình

Thứ bảy, 08/03/2014 10:42

Liêm cầm dao đâm anh Khánh vào cổ tay và đâm nhiều nhát vào người anh Thuận mặc cho nạn nhân vừa chạy vào quán vừa van xin. Trong cơn khát máu, Nhàn tiếp tục xông vào dùng đá đánh liên tiếp vào đầu anh Thuận cho đến khi nạn nhân gục xuống vũng máu.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 7/3/2014, HĐXX nhận định hành vi giết người của các bị cáo mang tính chất côn đồ, ra tay quyết liệt gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhân thân xấu, hành vi của các bị cáo gây hoang mang lo sợ trong quần chúng cần phải xử phạt mức án nghiêm khắc nhất mới đủ tính răn đe, phòng ngừa, từ đó HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Liêm tử hình, Lâm An Nhàn tù chung thân cùng về tội giết người, bị cáo Phạm Thị Kim Vy lãnh 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Nhận mức án cao nhất, Liêm ngất xỉu tại tòa.

Nhàn và Liêm bị dẫn giải ra tòa.

Theo cáo trạng tối 15/6/2012, Phạm Thị Kim Vy (SN 1993, ngụ Q7) và Phạm Tuấn Anh đến nhậu tại quán S.L trên đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Thuận Tây, quận 7. Tại đây, Vy bị nhóm của Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1986), Phạm Hoàng Hải (SN 1981) đang ngồi nhậu bàn bên cạnh chọc ghẹo. Bực tức, Vy chạy xe máy về kêu Nguyễn Chí Thành, Mai Thị Diễm đến. Khi Hải, Vũ lấy xe ra về thì bị nhóm của Vy xông đến dùng nón bảo hiểm, ly thủy tinh, đá, đánh vào đầu, mặt. Hải, Vũ bỏ chạy vào nhà dân gần đó trốn.

Khi nhóm Vy đánh Vũ, Hải thì có người đàn ông chạy xe máy Exciter màu vàng đến lên tiếng: “Người ta đã van xin sao tụi mày còn đánh, có giỏi thì đánh với tao nè”, đồng thời cầm dao đuổi nhóm Vy bỏ chạy. Thấy vậy, Diễm điện thoại cho bạn trai là Huỳnh Ngọc Liêm (tự Cu Anh, SN 1990, trú P.Tân Thuận Tây, quận 7) và Lâm An Nhàn (tự Tý Nị, SN 1992, ngụ P.Tân Thuận Đông, quận 7) đến. Cả Lâm, Nhàn đều là những tay giang hồ cộm cán từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản.

Sau khi nghe bạn gái cầu cứu, Nhàn lập tức chở Liêm đến hẻm 308 Huỳnh Tấn Phát, cách quán nhậu khoảng 800 m. Tại đây Diễm, Vy kể lại sự việc cho Nhàn, Liêm nghe và kêu đi tìm người thanh niên chạy xe máy Exciter màu vàng. Cả bọn kéo nhau đến quán nhậu S.L tìm nhưng không thấy. Khi quay ra, Vy thấy anh Lê Ngọc Nam Kha chạy xe Exciter màu vàng vào quán nhậu Azin cạnh đó để ăn uống cùng em ruột là Lê Ngọc Nam Khánh và Võ Minh Thuận (SN 1987) thì lầm tưởng anh Kha là người đã đuổi đánh mình trước đó. Vy hô hoán: “Nó kìa anh Cu!”. Nhàn, Liêm liền lao đến, Liêm cầm dao rượt theo đâm hai nhát vào lưng anh Kha. Anh Kha sợ hãi bỏ chạy thì Nhàn đuổi theo dùng gạch đánh vào đầu. Cùng lúc nhóm Vy, Diễm, Thành đuổi theo dùng nón bảo hiểm đánh hội đồng cho đến khi anh Kha bất tỉnh. 

Các bị cáo tại tòa.

Khi thấy anh Kha vô cớ bị đánh thì anh Khánh, Thuận lấy vỏ chai bia ra đánh Nhàn. Thấy vậy, Liêm cầm dao đâm anh Khánh vào cổ tay và đâm nhiều nhát vào người anh Thuận mặc cho nạn nhân vừa chạy vào quán vừa van xin. Trong cơn khát máu, Nhàn tiếp tục xông vào dùng đá đánh liên tiếp vào đầu anh Thuận cho đến khi nạn nhân gục xuống vũng máu. 

Gây án xong, Liêm, Nhàn cùng đồng bọn đi thuê phòng khách sạn tá túc. Sáng hôm sau hay tin anh Thuận tử vong, Liêm, Nhàn bỏ trốn về Kiên Giang, Tây Ninh, Bến Tre. Đến đầu tháng 2/2013, Liêm lén về nhà ở quận 7 để nghe ngóng tình hình thì bị bắt. Ba tháng sau, Nhàn cũng bị bắt.

phunutoday.vn