TIN TỨC » Dòng sự kiện

‘Góc lạ Hà Nội’ qua ống kính nhiếp ảnh gia Hawaii

Thứ sáu, 23/09/2011 14:48

Với nhiều nét độc đáo trong văn hóa, đời sống, Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng dồi dào cho các tay săn ảnh quốc tế.

Thông qua ống kính máy ảnh của mình, các “phó nháy” đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi lại những ấn tượng sâu sắc về Hà Nội dưới nhiều góc nhìn lạ. Điều này cũng không phải là một ngoại lệ đối với nhiếp ảnh gia Ferenc Ecseki đến từ đảo Honolulu, bang Hawaii, Mỹ.  Dưới đây là một số bức ảnh về Hà Nội được ông chụp trong một chuyến đi Việt Nam và đăng tải trên trang web cá nhân của mình:

Du khách nước ngoài có thể... giật mình khi bắt gặp tờ 100 USD trên vỉa hè ở Hà Nội, Tất nhiên, đó chỉ là tiền giả, được người dân gọi là "tiền âm phủ" mà chỉ những người ở thế giới bên kia mới sử dụng được.

Trên phố phường, du khách nước ngoài luôn được chào đón bằng những nụ cười. Khuôn mặt màu trắng ở khu phố cổ này là một trong những nụ cười đó.

Những chiếc quạt Mareli của Italia của một cửa hiệu sửa quạt tạo nên một góc đặc sắc khác trong khu phố cổ, nơi có rất nhiều điều thú vị.

Hình ảnh những em bé cầm "súng", vứa hát vừa diễu hành tại vườn hoa Lý Thái Tổ gợi nhắc lại cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam cách đây nhiều thập kỷ.

Không thể đếm được có bao nhiêu ngôi nhà cũ kỹ như thế này ở Hà Nội. Nhiếp ảnh gia đã mất đến 20 phút tìm "góc đẹp nhất" để chụp tấm ảnh trên. 

Đi chơi phố Hà Nội cũng giống như ăn một hộp chocolate nhiều vị, bạn không thể biết hương vị nào đang chờ đợi mình. Cũng như việc khó có thể hình dung sau cánh cửa này là một quán bar có cái tên khá lạ lùng.

Những "con dấu" nhiều màu sắc đóng chi chít trên những bức tường cũ ở khắp các con phố nhằm mục đích quảng cáo. Có thể gọi đây là một kiểu "spam".

Những mảng màu sắc và hình khối "kỳ quặc" ở một góc phố, tiếc rằng không đủ thời gian để đưa thêm một ai đó đội chiếc nón kiểu Hà Nội vào khung hình.

Những chú vịt treo lủng lẳng trên phố đập vào mắt du khách, tạo nên một cảm giác rất "đời sống".

Một chiếc lốp xe cũ hình tròn trở thành điểm nhấn trên những khối vuông của bức tường loang lổ.

Qua cánh cửa khóa của một ngôi nhà bị bỏ hoang, nhiếp ảnh gia thích thú với những đồ vật mà mình "tìm thấy": một chiếc gáo và một ầm trà.

Những cậu bé bán dưa chuột hồn nhiên ăn "hàng hóa" của mình.

Hồ Hoàn Kiếm rất quyến rũ với những cành cây nhiều hình thù in bóng xuống mặt nước.

Những chiếc xe chở rác chờ đợi một ngày mới để rong ruổi trên các đường phố.

Những ô gạch lấm bùn sau một cơn mưa trong phố cổ.

Đất Việt