TIN TỨC » Dòng sự kiện

Hành trình bắt nóng kẻ rạch mặt cô gái, cướp iPhone

Thứ hai, 15/07/2013 14:06

“Khi vừa lấy chiếc điện thoại iPhone 5 trong túi ra, nam thanh niên đã run bần bật, tôi hỏi chiếc điện thoại này ở đâu ra, người này thành thật khai nhận rằng mình vừa cướp của một cô gái”.

Như đã đưa tin, khoảng 2h ngày 11/7, chị Nguyễn Phương Thảo bắt một chiếc taxi để đi về nhà trọ tại ngõ 16B/210 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi chị Thảo xuống xe ô tô thì bị Đỗ Văn Hưng (22 tuổi, trú ở Chương Mỹ, Hà Nội) dùng dao rạch mặt, cướp một điện thoại di động iPhone 5 và bỏ trốn.

Trên đường đến bệnh viện cấp cứu, chị Thảo gặp và trình báo vụ việc với tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội. Quá trình tuần tra, tổ công tác đã truy bắt Hưng và bàn giao cho Công an quận Hoàn Kiếm lập hồ sơ xử lý.

Thiếu úy Nguyễn Đình Thành, người đã bắt giữ được tên cướp liều lĩnh rạch mặt cướp iPhone ở Hà Nội.

Sáng 15/7, trao đổi với phóng viên, Thiếu úy Nguyễn Đình Thành, tổ trưởng đội tuần tra thuộc đội C5, Trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội, người trực tiếp bắt giữ tên cướp liều lĩnh cho biết: “Khoảng 3h ngày 11/7, tôi cùng tổ tuần tra gồm 3 đồng chí là Thượng Sĩ Nguyễn Đức mạnh, Trung sĩ Nguyễn Chí Minh và Hạ sĩ Nguyễn Quang Dũng đang tuần tra tại khu vực phố Tràng Tiền thì chị Nguyễn Phương Thảo hốt hoảng chạy tới trình báo mình vừa bị kẻ cướp tấn công rạch vào mặt và giật đi chiếc điện thoại iPhone 5 tại khu vực đường Bạch Đằng. Ngay lập tức tôi liền phân công tổ công tác chia nhau đi tìm quanh khu vực”.

Phán đoán được đúng quãng đường tên cướp di chuyển, chỉ sau 10 phút sau khi nhận được trình báo, Thiếu úy Thành lái xe ra khu vực Hàng Khay (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tại đây phát hiện một nam thanh niên đang ngồi trên ghế đá với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Chị Thảo đang trên đường đến khu trọ ở Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội thì bị tên cướp rạch mặt và cướp điện thoại.

Ngay lập tức, Thiếu úy Thành áp sát nam thanh niên yêu cầu kiểm tra hành chính và phát hiện trong túi quần có một chiếc điện thoại iPhone 5 đúng với mô tả của cô gái vừa trình báo.

“Khi vừa lấy chiếc điện thoại iPhone 5 trong túi ra, nam thanh niên đã run bần bật, tôi hỏi chiếc điện thoại này ở đâu ra, người này thành thật khai nhận rằng mình vừa cướp của một cô gái”, Thiếu úy Thành cho biết.

Tên cướp cũng khai nhận lý do đi cướp là do thiếu tiền ăn chơi, khi đang đi lang thang thì nhìn thấy chị Thảo bước từ taxi xuống nên đã bám theo. Khi chị Thảo không để ý, người này liền lao ra từ đằng sau dùng vải bịt miệng, lấy vật nhọn cứa vào mặt rồi cướp đi iPhone 5 và bỏ trốn.

Ngay sau đó, Thiếu úy Thành đã đưa cả kẻ cướp cùng người bị hại về trụ sở công an phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tiến hành điều tra, làm rõ và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng liên quan đến vấn đề cướp giật thời gian gần đây xảy ra trên địa bàn, Trung tá Nguyễn Thế Hùng, Đại đội trưởng C5, Trung đoàn cơ động Hà Nội cho biết: "Hàng đêm các tổ công tác hoạt động liên tục từ 21h đến 6h sáng tuần tra trên các tuyến phố. Người dân trong trường hợp bị cướp giật, hành hung hoàn toàn dễ dàng bắt gặp các tổ tuần tra và có thể trực tiếp trình báo để được giúp đỡ, xử lý".

Theo Infonet.vn