TIN TỨC » Dòng sự kiện

Hung thủ đâm cô giáo hàng chục nhát bị gia đình bỏ rơi

Thứ tư, 26/06/2013 14:40

Sau 9 ngày nằm viện, hung thủ đâm cô giáo mầm non hàng chục nhát dao rồi tự tử không có một người thân đến thăm, chăm sóc. Mọi sự ăn uống, vệ sinh được các y, bác sĩ và người bệnh cùng phòng giúp đỡ.

Chiều 25/6 có mặt tại bệnh viện 175 (TP.HCM), chúng tôi thấy hung thủ Bùi Tiến Hiệp vẫn đang bị 2 cảnh sát Công an Q.Gò Vấp canh giữ nghiêm ngặt. Các cảnh sát này cho biết, từ ngày hung thủ gây án và nhập viện đến nay, không thấy gia đình, người thân của anh ta xuất hiện.

9 ngày cấp cứu trong bện viện, không có một người thân nào vào thăm hung thủ Bùi Tiến Hiệp.

Mặc dù biết Bùi Tiến Hiệp là kẻ giết người, nhưng những người nằm cùng phòng bệnh thấy hung thủ bị bỏ rơi, không có người chăm sóc nên cũng thương tình. Mỗi lần đi mua đồ ăn cho người nhà, các cô chú đều mua thêm một phần cho Hiệp. Hàng ngày Hiệp vẫn được mọi người trong phòng cho sữa, nước. Thi thoảng họ tiến lại hỏi thăm nhưng Hiệp vẫn không nói gì.

Ông Trần Minh Hòa, bố của nạn nhân Trần Thị Thanh Huyền (giáo viên trường mầm non 1/6) đang ngồi vật vờ ở hành lang khoa Hồi sức cấp cứu, cho biết: "Vào sáng 17/6 sau khi nhận được tin con gái bị Hiệp đâm trọng thương, tôi có gọi điện cho chị gái của nó báo tin. Chị này nói là sẽ mua vé máy bay vào Sài Gòn ngay. Tôi cứ tưởng họ sẽ vào để lo liệu mọi chuyện, nhưng suốt từ hôm ấy đến nay không thấy có người thân nào của Hiệp xuất hiện. Ở quê, nhà tôi cách nhà Hiệp khoảng 8km. Tôi có gọi điện về nhà bảo vợ tới tìm cha mẹ Hiệp nhưng không gặp. Nghe người dân ở đó nói, cha mẹ Hiệp mỗi người sống mỗi nơi nên không biết đâu mà tìm".

Ông Trần Minh Hòa, bố của nạn nhân Trần Thị Thanh Huyền, cho biết cha mẹ hung thủ sống mỗi người một nơi nên không biết ở đâu mà tìm.

Ông Hòa cho biết thêm: "Buổi sáng đó, khi cháu gái tôi đưa Hiệp vào bệnh viện cấp cứu, chị gái của anh ta nói là đang trên đường vào nên nhờ cháu tôi đóng dùm viện phí, sau này họ sẽ thanh toán lại. Thế nhưng chờ mãi chẳng thấy ai tới. Số máy điện thoại mà tôi gọi cho chị gái Hiệp giờ cũng không liên lạc được".

Bác sĩ Trịnh Văn Thảo, Phó khoa Ngoại bụng, bệnh viện 175, cho biết vết thương thủng dạ dày của bệnh nhân Bùi Tiến Hiệp đã lành và có thể xuất viện trong vài ngày nữa. Theo các bác sĩ và y tá, trong suốt 9 ngày điều trị ở đây, bệnh nhân này không có một người thân nào vào chăm sóc. Mọi chi phí chữa trị đều do bệnh viện bỏ ra. Bệnh viện phải xuất kho thuốc, ngân hàng máu, huyết tương để chữa trị cho Hiệp.

"Có những loại thuốc trong kho không có, chúng tôi phải đi xin trình dược viên bên ngoài hỗ trợ. Vì công việc của chúng tôi là cứu người, nên không có ý phân biệt ai là nạn nhân thì tích cực cứu chữa, còn hung thủ là bỏ mặc. Lương tâm người thầy thuốc không cho chúng tôi làm điều đó. Khi đã đứng trên bàn mổ thì ai cũng như ai. Trong suốt hơn 20 năm công tác tại bệnh viện, chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều bệnh nhân "vô thừa nhận" như Hiệp", bác sĩ Thảo cho hay.

Được biết, sau khi xuất viện, hung thủ Hiệp sẽ bị di lý về công an Q.Gò Vấp để lấy lời khai để tiếp tục điều tra vụ án.

Theo Infonet.vn