TIN TỨC » Dòng sự kiện

Kinh hoàng vụ giết người làm bánh

Thứ sáu, 01/06/2012 21:45

Theo cảnh sát, những kẻ ăn thịt người này sau khi giết chết các nạn nhân, xẻ thịt của họ thành nhiều mảnh để mang đi làm bánh rồi bán trên phố.

Jorge và Isabel sau khi bị bắt.

Những ngày giữa tháng 4 vừa qua, dư luận Brazil nói riêng và thế giới nói chung không khỏi bàng hoàng khi cảnh sát nước này công bố việc họ bắt giữ một cặp vợ chồng và một người phụ nữ 25 tuổi cho cặp vợ chồng này thuê nhà ở bang Pernambuco, Đông Bắc Brazil vì hành vi... ăn thịt người. Theo cảnh sát, những kẻ ăn thịt người này sau khi giết chết các nạn nhân, xẻ thịt của họ thành nhiều mảnh để mang đi làm bánh rồi bán trên phố.

Lần theo dấu vết

Cư dân thành phố Garanhuns đang rất tò mò về sự mất tích của hai phụ nữ tên là Alexandra và Gisele. Theo thông tin đăng tải trên AFP, trong quá trình điều tra về sự mất tích của Alexandra Falcao 20 tuổi và Gisele da Silva 30 tuổi, cảnh sát đã phát hiện thẻ tín dụng của một trong hai người đang được sử dụng. Họ đã lần theo dấu vết đó tới gia đình Silveira và phát hiện ra sự thật kinh hoàng.

Theo một số nhân chứng, họ đã nhìn thấy hai phụ nữ này ở gần ngôi nhà của những kẻ tình nghi trong khoảng thời gian ngắn trước khi họ biến mất. Khi tiến hành khám xét, cảnh sát đã tìm thấy một phần thân thể người giấu trong tủ lạnh và hai thi thể nạn nhân được chôn trong vườn nhà. Phía cảnh sát cho rằng đó chính là thi thể của hai nạn nhân Alexandra Falcao - 20 tuổi và Gisele da Silva - 30 tuổi. Hai phụ nữ này đã được thông báo là mất tích trong khoảng thời gian gần đây tại khu vực Pernambuco.

Sau khi 3 kẻ giết người bị bắt giữ, cảnh sát còn thu được trong nhà của chúng một cuốn sổ dày khoảng 50 trang có tên "Revelations of a Schizophrenic" mà Jorge da Silveira đã miêu tả và vẽ lại rất chi tiết, tỉ mỉ hành vi ăn thịt người của bọn chúng.

Jorge da Silveira từng có bằng cử nhân giáo dục và là một võ sư đai đen karate, vợ ông ta là Isabel Pires da Silveira, cùng 51 tuổi và Bruna da Silva, 25 tuổi, người chủ cho cặp vợ chồng thuê nhà đồng thời là tình nhân của Jorge đã dụ dỗ một số phụ nữ vào nhà của họ để làm bảo mẫu chăm sóc con cái với mức lương vô cùng hậu hĩnh. Sau khi lừa được những phụ nữ này, bọn chúng đã giết chết các nạn nhân rồi xẻ thịt họ để làm nhân bánh Empanadas - một loại bánh nướng hoặc rán rất phổ biến ở các nước phương Tây và Mỹ La tinh.

Kinh dị hơn, bọn chúng đã bán những chiếc bánh này cho những người dân ở quanh khu vực mà mình đang sống và rất đắt hàng. Không ai trong số những khách hàng từng mua bánh của Isabel lại có thể ngờ rằng trong nhân những chiếc bánh ngon lành kia lại là thịt người.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, nhiều người dân tại thành phố Garahuns chia sẻ trên trang tin AP rằng đây là một câu chuyện khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng của họ và họ cầu trời rằng gia đình họ chưa ăn phải những chiếc bánh Empanadas nhân thịt người đó.

Đồng phạm và là cô bồ của Jorge, Bruna Cristia da Silva.

Nạn nhân Alexandra, 20 tuổi.

Sự thật kinh hoàng

Từ những thông tin thu thập được, cảnh sát cũng đang tiến hành mở rộng cuộc điều tra theo hướng các nghi phạm này có thể có dính líu tới cái chết của 6 phụ nữ khác tại bang Pernambuco trong những năm gần đây, đồng thời họ cũng tích cực tìm hiểu về ảnh hưởng của giáo phái Cartel trong cộng đồng người Brazil.

Vụ việc trên khiến nhiều người liên tưởng tới cuốn tiểu thuyết kể về một người thợ cạo tên Sweeney Todd. Người này đã cắt cổ họng các nạn nhân của mình rồi sau đó chính bạn gái của ông ta là Lovett sẽ xẻ thịt các nạn nhân đem nướng lên rồi đen bán cho các khách hàng tại cửa hàng thịt của cô ta. Nhiều người cho rằng có thể 3 kẻ ăn thịt người bệnh hoạn này đã đọc và làm theo những tình tiết trong cuốn tiểu thuyết trên.

Theo thanh tra Wesley Fernandes thuộc đội cảnh sát thành phố Garahuns, những kẻ ăn thịt người này thuộc một giáo phái có tên là Cartel, giáo phái này tin vào "sự thanh lọc của thế giới" và luôn tìm cách giết người để góp phần giúp thế giới được... trong sạch hơn.

Với những kẻ thuộc giáo phái này, sau khi giết người và ăn thịt sẽ giúp cơ thể chúng được "thanh lọc" hơn. Cũng theo những kẻ bệnh hoạn này, việc làm nhân bánh bằng thịt người rồi đem bán cho những người khác sẽ "giúp cho những người ăn bánh trở nên thánh thiện và trong sạch hơn".

Thanh tra Fernandes cũng cho biết, sau khi bị bắt, những kẻ ăn thịt người đã rất thành khẩn khai nhận tội lỗi của mình. Theo lời khai, mỗi năm bọn chúng sẽ phải giết 3 phụ nữ để góp phần làm thanh lọc thế giới theo đúng như như đức tin bệnh hoạn mà chúng đang noi theo. Cặp vợ chồng này cũng khai thêm rằng chúng đã lên kế hoạch giết môt phụ nữ nữa ở gần thành phố Lagoa do Ouro nhưng chưa kịp thực hiện thì bị bắt.

Theo lời cảnh sát thì tất cả những vụ giết người đều xảy ra với cách thức giống nhau. Các nạn nhân bị đâm tới chết, để chảy hết máu, rồi bị phân nhỏ và sau đó dùng thịt để làm nhân bánh Empanadas rồi bán cho mọi người dân quanh đó. Thậm chí, trong một cuộn băng video ghi lại tại phiên tòa xét xử kéo dài 10 ngày tại thành phố Garahuns, Isabel da Silva đã cho biết rằng bà ta cùng chồng và cô bạn gái 25 tuổi của ông ta đã ăn hết khoảng 10kg thịt người. Số còn lại họ làm nhân bánh đem đi bán, những phần không dùng được thì họ đốt rồi đem đi chôn tại khu vườn sau nhà.

Trước mắt, ba kẻ giết người ăn thịt Jorge da Silveira, Isabel Pires da Silveira và Bruna da Silva bị khởi tố vì tội bắt cóc, giết người, che giấu tội tác, lừa đảo (vì đã giấu các khách hàng về nhân bánh thịt người) và tội gây hại cho sức khỏe cộng đồng.

Sau khi vụ việc vỡ lỡ, nhiều người hàng xóm của ba người này vô cùng phẫn uất nên đã châm lửa thiêu rụi ngôi nhà đầy tội lỗi và kinh hoàng đó.

Gia Đình