TIN TỨC » Dòng sự kiện

Lời khai của kẻ bạo hành vợ dã man

Thứ năm, 17/11/2011 10:00

Những ngày qua, dư luận xôn xao bởi vụ người chồng đánh đập, hành hạ vợ dã man tại thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Theo như nạn nhân là chị Lê Thị Lý, 30 tuổi tố cáo thì những hành vi của chồng chị là Nguyễn Tiến Thịnh cực kỳ dã man và thú tính.

Nhưng tại cơ quan điều tra, Thịnh có thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích, tuy nhiên anh ta lại trần tình một lý do rất khác (với lời khai của chị Lý) về động cơ gây án của mình.

Tiếp nhận những thông tin trái chiều ấy, chúng tôi tự nghĩ ai đúng, ai sai đã có cơ quan điều tra vào cuộc chứng minh. Điều xót xa chính là sự xuống cấp của cái gọi là giá trị đạo đức gia đình… Chị Lê Thị Lý: Chỉ nghĩ lại đòn đánh của chồng cũng muốn xỉu Chúng tôi vào Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên thăm chị Lê Thị Lý, nạn nhân của vụ bạo hành dã man. Chị Lý nằm viện đã hơn chục ngày nhưng những vết bầm tím vẫn hằn trên cơ thể. Nước mắt chảy tràn trên gương mặt người phụ nữ xinh đẹp ấy. Chị Lý kể rằng, tốt nghiệp Cao đẳng Tài chính ở Phúc Yên, chị đã xin vào làm kế toán cho doanh nghiệp vàng bạc Duy Hiến. Năm 2006, chị Lý về làm vợ Thịnh, và một năm sau đứa con gái đầu ra đời. Khoảng năm 2008, vì hoàn cảnh gia đình, bố chồng mắc bệnh ung thư, chị đã sang Angola vì có người bà con bên đó và mở hàng kinh doanh đồ mỹ phẩm, quần áo. Theo lời chị Lý thì làm được bao nhiêu tiền cũng gửi về cho chồng xây nhà, mua ôtô. Đầu tháng 1-2011, chị Lý về nước và tiếp tục xin vào làm việc ở doanh nghiệp Duy Hiến. Chỉ một hai tháng sau khi về nước, chị phát hiện chồng mình có tình nhân tên là A.. Đó là một người hàng xóm, từng là bạn học cùng trường với chị Lý. Ghen tình, vào ngày 6-10, chị Lý đã tổ chức cắt tóc tình địch giữa đường. Sau đó, chị Lý đã xin lỗi gia đình chồng và cô bồ của chồng. Thế nhưng, sau đó, vì cho rằng chị Lý đã làm mất sĩ diện của chồng, Thịnh đã nhiều ngày chửi bới, đánh đập và hành hạ tinh thần của chị Lý. Anh ta còn lột hết quần áo của vợ, vừa đánh vừa bắt bò từ phòng này sang phòng khác, bắt cả vợ và mẹ vợ xem đoạn video clip "nóng" trong điện thoại quay cảnh anh ta đang làm tình với cô bồ. Nếu chị Lý không xem, Thịnh sẽ dùng đũa chọc mù mắt. Theo chị Lý, mục đích của Thịnh là bắt chị phải ly hôn và viết giấy với thỏa thuận không có tài sản chung, từ chối quyền nuôi con khi ly hôn…

Dẫn giải Nguyễn Tiến Thịnh về phòng tạm giam

Nguyễn Tiến Thịnh khai gì tại cơ quan Công an? Sáng 15-11, được sự cho phép của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi đã tiếp xúc với bị can Nguyễn Tiến Thịnh. Không giống lắm với hình dung của chúng tôi, anh ta có vẻ ngoài khá đẹp trai, cao to, nam tính. Thịnh đã từng tốt nghiệp Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, Học viện Kỹ thuật quân sự và hiện đang làm tại Phòng Quản lý nhân sự của Công ty Nic thuộc Toyota.

Theo lời khai của Thịnh, tối 13-10, khi đi làm về, thấy vợ thậm thụt ở máy tính để chát, anh ta đã nghi ngờ. Nhưng mãi mấy ngày sau, sáng 19-10, Thịnh mới nhớ ra password nick chat của vợ, bí mật vào kiểm tra tại mục nhật ký tin nhắn và phát hiện sự thật cay đắng: Chị Lý đang chát với bồ tên là Minh ở Angola với những lời lẽ của đôi tình nhân mặn nồng.      Họ cũng hẹn nhau tháng 11 khi Minh về Việt Nam hai bên sẽ sống với nhau (Thịnh đã nộp lại bản in những đoạn hội thoại chát của vợ và nói rằng sẵn sàng mở lại trong mục nhật ký tin nhắn trong nick của vợ cho mọi người chứng kiến). Thịnh bảo: Trước đây, khi về nước, chị Lý đã thú nhận có bồ tại nước ngoài nhưng vì yêu vợ nên Thịnh chấp nhận bỏ qua. Thịnh cũng chối về mối quan hệ của mình với chị A. và 2 cô gái khác giống như chị Lý tố cáo trong tờ tường trình do chính anh ta viết. Những điều chưa được làm sáng tỏ Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị Lê Thị Lý, Công an thị xã Phúc Yên đã tiến hành điều tra, xác minh. Căn cứ vào tài liệu thu thập được và tỉ lệ thương tích của chị Lý là 17%, cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Thịnh trước hết về tội cố ý gây thương tích. Đối với cơ quan điều tra, vấn đề quan trọng là chứng minh được hành vi tội phạm. Ngay anh ta cũng nói rằng: "Vô cùng ân hận và xin sự tha thứ của gia đình vợ cũng như tất cả mọi người". Còn về hành vi "làm nhục người khác", theo như các điều tra viên cho biết, cần tiếp tục làm rõ và củng cố chứng cứ. Hiện cơ quan Công an vẫn đang trong thời điểm điều tra, nhưng đứng về góc độ xã hội (cũng như pháp luật), chúng tôi thấy cần lên án kịch liệt hành vi đánh đập vợ dã man của Nguyễn Tiến Thịnh. Vụ việc của cặp vợ chồng đã từng có với nhau một mặt con này, lại là những người được học hành, khiến chúng ta thấy đắng lòng.

Công An Nhân Dân