TIN TỨC » Dòng sự kiện

Lời khai tàn độc của người cô ném cháu 1 tuổi xuống giếng

Chủ nhật, 15/03/2015 11:29

Liên khai do mâu thuẫn với chị dâu nên đã ẵm cháu S mới 1 tuổi, con của anh chị mình ném xuống giếng để trả thù.

Liên quan tới vụ án cô ném cháu ruột xuống giếng nước tại Hưng Yên, hiện cơ quan điều tra đã có những lời khai ban đầu của đối tượng Liên. Theo Liên khai nhận, giữa tháng 2 vừa qua, Liên đã bế con về nhà bố mẹ ở, con Liên trạc tuổi cháu S. Trước đó Liên có nhiều việc bực tức với chị dâu, mẹ cháu S.

Đến khoảng 15h ngày 10/3, khi cho con trai đi vệ sinh Liên có thấy cháu S bò ở trước cửa nhà nên đã nảy sinh ý định giết cháu S để trả thù chị dâu. Nghĩ là làm, Liên mang con mình vào nhà cjo vào xe tập đi trẻ em và dùng dây buộc xe vào cột nhà rồi bỏ con đi sang nhà anh trai.

Đối tượng Liên tại cơ quan điều tra. (Ảnh Pháp luật TP HCM)

Khi cháu S bò tới chân Liên, Liên đã ẵm cháu đi thẳng tới giếng nước nhà ông Tàu và ném cháu xuống. Sau đó, Liên về nhà ẵm con đi chơi tỏ vẻ không biết gì.

Khi gia đình anh trai hoảng loạn đi tìm cháu S, Liên còn tỏ ra lo lắng cho chị dâu nhưng vẫn không qua mắt được cơ quan điều tra.

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 16h ngày 10/3, anh Nguyễn Phồn T (bố cháu Nguyễn Sương S.) ngủ dậy không tìm thấy con, nghi con bị bắt cóc nên đã báo chính quyền xã Thái Thịnh nhờ phát thanh trên loa của xã để tìm con. Đồng thời, xã cử một số lực lượng công an cùng người nhà chia ra các ngả để đi tìm cháu.

Đến tối cùng ngày, ông Trần Văn L (SN 1962 ở thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh) nuôi lợn nhờ trên khu đất giáp nhà anh T múc nước giếng cho lợn ăn thì phát hiện xác cháu Nguyễn Sương S. (SN 2014) chết dưới giếng đã báo ngay cho cơ quan công an. Khi cơ quan công an phát hiện Liên là nghi can của vụ án này, anh trai Liên vẫn không tin em mình có thể hành động như vậy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Nguoiduatin.vn