TIN TỨC » Dòng sự kiện

Lời nhắn cuối ám ảnh của nữ giám thị bị lái xe taxi sát hại trước khi chết

Thứ tư, 06/07/2016 08:50

Trên facebook cá nhân trước đó, nữ giám thị bị tài xế taxi giết hại đã đăng câu nói đùa ám ảnh: "Gần chết rùi" cùng tin nhắn lo sợ cho bạn trai.

Trước khi bị tài xế taxi giết, nữ giám thị xinh đẹp Phạm Thị Oanh đã có những lời nói đùa với bạn bè trên Facebook cá nhân và không thể ngờ nó thành sự thật.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra vụ việc nữ giám thị Phạm Thị Oanh (23 tuổi) bị tài xế taxi sát hại ngay trên xe vào tối 3/7. Oanh là sinh viên trường Đại học Huế, ra Hà Tĩnh làm cán bộ coi thi trong kì thi THPT Quốc gia 2016.

Nữ giám thị bị tài xế taxi giết hại Phạm Thị Oanh

Tài xế taxi - hung thủ giết hại nữ giám thị

Nơi tìm thấy xác nữ giám thị xấu số. (Ảnh: FBNV)

Oanh là một nữ sinh rất xinh xắn. Qua Facebook cá nhân, có thể thấy cô được rất nhiều bạn bè quý mến. Cô thường nhận được nhiều lời khen ngợi mỗi khi thay đổi kiểu tóc hoặc đăng tải những tấm ảnh mới.

Những hình ảnh của Oanh và bạn bè.

Oanh chụp ảnh kỉ niệm ngày coi thi cuối cùng tại Hà Nội. (Ảnh: FBNV)

Vào ngày đầu tiên diễn ra kì thi THPT Quốc gia 2016, bạn bè có vào Facebook Oanh để hỏi thăm về việc làm cán bộ coi thi của cô nàng tại Hà Tĩnh. Oanh đã đùa với bạn một câu khiến mọi người ám ảnh: "Gần chết rùi..." để ám chỉ việc không biết đi đâu chơi ở một nơi xa lạ.

Dòng trạng thái "tiêu cực" cuối cùng của Oanh.

Câu nói đùa của Oanh khiến mọi người "ám ảnh".

Bạn trai của Oanh vừa vào Facebook cô cập nhật ảnh đại diện mới với niềm tiếc thương vô hạn. Nhiều bạn bè cũng đã để lại những dòng bình luận buồn bã dành cho nữ giám thị xấu số. Bạn P.T.T. chia sẻ: "Mong cô được an nghỉ, mãi nhớ về hình ảnh người giám thị có tâm."

Bạn trai Oanh vừa thay ảnh đại diện trên Facebook của cô.

Trước khi bị sát hại, chị Phạm Thị O. lo lắng do tài xế chở vào nơi vắng vẻ nên đã nhắn tin với nội dung "Tài xế chở qua chỗ vắng vẻ quá, không như lúc đi. Em sợ quá… huhu.’" vào máy bạn trai tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau đó bạn trai chị O. gọi điện thoại lại không thấy bắt máy.

Bạn J.D nhớ lại: "Mới hôm nào em thi ở bên nhà hát, chị em còn gặp nhau mà nào ngờ đó là lần cuối em nhìn thấy chị. Mong chị qua bên kia chúa trời cùng các vị thánh sẽ chở che cho chị".

Bạn N.H không quên dành cho Oanh một lời khen ngợi cuối cùng: "Yên nghỉ nhé... Cô bạn xinh đẹp và tốt bụng!"

Những lời bình luận tiếc thương của mọi người dành cho Phạm Thị Oanh.

PGS-TS Nguyễn Thám, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế (ĐH Huế), cho biết chỉ còn ba ngày nữa là (ngày 8-7) nhà trường sẽ làm lễ trao bằng tốt nghiệp cho các cử nhân ngành mầm non, trong đó nữ giám thị Phạm Thị O. (23 tuổi, quê ở tỉnh Hà Nam), sinh viên đã tốt nghiệp, khoa Sư phạm mầm non, vừa bị tài xế taxi sát hại tại tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, nhà trường đã cử đoàn công tác mang bằng tốt nghiệp và bảng điểm quá trình học tập của chị O. ra Hà Nam trao cho gia đình để thờ. Cùng đó nhà trường đã hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng để lo hậu sự.

PGS-TS Nguyễn Thám đánh giá, chị O. là người có tính tình hiền lành, học lực khá, học giỏi môn tiếng Anh, được nhiều thầy cô, bạn bè quý mến.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, chị O. được nhà trường tin tưởng, cử ra Hà Tĩnh làm giám thị. Ngày 3-7, sau khi coi thi xong để chuẩn bị di chuyển vào Huế, chị O. gọi taxi đi lễ ở nhà thờ, sau đó bị mất tích.

VD (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)