TIN TỨC » Dòng sự kiện

Mâu thuẫn trong bar, khách bị truy sát, chém 8 nhát

Thứ năm, 03/04/2014 10:13

Theo thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Q.6, ông Liêm bị chém tổng cộng 8 nhát vào người, tay, chân. Trong đó có một vết chém mạnh gây tổn thương sâu và dài ở cánh tay trái. Bệnh nhân đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 2/4 tại câu lạc bộ Zone 1 (đường Bình Phú, Q.6, TP.HCM) khiến người dân quanh khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng sau đó.

Câu lạc bộ Zone 1 - nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi câu lạc bộ Zone 1 đang đông khách tới chơi thì tại bàn của Trần Quang Thanh Liêm (52 tuổi, ngụ P.12, Q.6) có xảy ra mâu thuẫn giữa ông Liêm với một nhân viên nữ của câu lạc bộ tên Lâm Hoàng Kim (23 tuổi, ngụ Q.11). Khi thấy có xô xát, nhân viên bảo vệ câu lạc bộ đã mời ông Liêm ra ngoài.

Tuy nhiên, ông Liêm ra trước câu lạc bộ đứng, không chịu về và yêu cầu các nhân viên tại Zone 1 phải ra xin lỗi mình.

Ông Liêm đang đứng phía trước câu lạc bộ thì một thanh niên (chưa rõ danh tính) cầm mã tấu xông vào buộc ông Liêm phải tháo chạy. Hai người truy đuổi nhau trên đường Bình Phú tạo cảnh hỗn loạn. Chạy khoảng 100m, ông Liêm bị té ngã xuống đường. Người thanh niên nhào tới vung mã tấu chém liên tiếp vào người, tay, chân ông Liêm khiến nạn nhân mất rất nhiều máu.

Lúc này, lực lượng hình sự đặc nhiệm Công an Q.6 đang đi tuần tra gần đó đã rút súng bắn chỉ thiên và bắt gọn đối tượng. Ông Liêm được đưa vào Bệnh viện Q.6 cấp cứu.

Theo thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Q.6, ông Liêm bị chém tổng cộng 8 nhát vào người, tay, chân. Trong đó có một vết chém mạnh gây tổn thương sâu và dài ở cánh tay trái. Bệnh nhân đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

Tại hiện trường, nhiều vệt máu của nạn nhân còn vương vãi trên đường. Đến 0g ngày 3/4, lực lượng chức năng Q.6, TP.HCM vẫn tiếp tục điều tra xử lý vụ truy sát giữa phố tại khu vực đường Bình Phú (phường 11, Q.6).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xô xát.

Trước đó, vụ việc tương tự xảy ra tại quán bar Monaco đã được TAND TP HCM xử sơ thẩm vào ngày 28/2.

Theo đó, tối 24/9/2013, Ân, Vương, Vũ Huynh Đệ, Đinh Tuấn Vũ cùng nhóm bạn sau khi nhậu đã kéo đến quán bar Monaco trên đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp) tiếp tục vui chơi. Lúc này, anh Nguyễn Văn Thành đang tổ chức sinh nhật cùng nhóm bạn ở bàn bên cạnh.

Khoảng 1h, sáng 25/9/2013, Toàn (chưa rõ lai lịch), trong nhóm của Ân, có va chạm với nhóm anh Thành trong lúc nhảy dẫn đến cự cãi giữa đôi bên. Vũ bênh vực Toàn nên bị anh Thành dùng chai rượu đập vào đầu. Thấy Vũ bị đánh, Toàn, Ân, Đệ cùng xông vào xô xát với nhóm anh Thành nhưng được bảo vệ can ngăn. Tuy nhiên, cả hai nhóm tiếp tục hỗn chiến nên bảo vệ đã đẩy nhóm của Ân ra khỏi quán và khóa cửa sắt lại.

Thấy bạn còn trong quán, Vương đã phá khóa để đồng bọn vào bên trong đánh trả nhóm Thành cứu bạn ra. Riêng Đệ đứng lại bên ngoài. Sau khi phá khóa thành công, cả hai nhóm tiếp tục lao vào đánh nhau. Bị anh Thành dùng ghế đánh vào đầu, Ân đã rút con dao bấm trong túi trong túi ra đâm nạn nhân một nhát.

Bị tấn công dữ dội, nhóm của Ân bỏ chạy. Anh Thành ôm ngực đuổi theo tới lề đường Lê Văn Thọ thì ngã qụy và chết trước khi tới bệnh viện.

Tòa đã tuyên phạt Lê Quốc Ân (SN 1992, ngụ quận Gò Vấp) 12 năm tù về tội “Giết người”, Trần Đình Vương (SN 1990, ngụ quận 10) 1 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Vũ Huynh Đệ (SN 1992) bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” nhưng đã chết nên TAND TP HCM ra quyết định đình chỉ xét xử đối với bị cáo này.

phunutoday