TIN TỨC » Dòng sự kiện

Mẹ nữ sinh giao gà bị khởi tố: Bị can bắt đầu thành khẩn khai báo, không ngờ Toán giết con gái

Thứ ba, 28/05/2019 13:27

Liên quan đến việc bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên vừa bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam, theo Công an Sơn La, sau 3 ngày tỏ ra cứng đầu, không chịu hợp tác với cơ quan điều tra, hôm nay bị can đã có thái độ thành khẩn hơn trong việc khai báo.

Như tin đã đưa, ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Hiền (SN 1975, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bà Trần Thị Hiền chính là mẹ ruột của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (22 tuổi, nạn nhân bị bắt cóc, hãm hiếp rồi giết hại khi đi giao gà giúp mẹ trong dịp Tết Nguyên đán 2019), gây rúng động dư luận. Chiều 27/5, bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, bị can Hiền được xác định nằm trong đường dây buôn bán ma túy tại địa phương, trong đó có cả những người ra tay sát hại Cao Thị Mỹ Duyên.

Tuy nhiên, trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, bà Hiền từng thanh minh, phủ nhận nhiều tin đồn liên quan nhóm bị can vụ sát hại con gái bà ta.

Bà Hiền chụp chung cùng con gái. Ảnh: FB

Trong thời gian đầu khi bị bắt, bà Hiền tỏ ra ngoan cố, không chịu hợp tác với cơ quan chức năng. Bà Hiền khẳng định, bản thân không có tội, trách nhiệm của cơ quan điều tra là phải chứng minh hành vi phạm tội của bà ta.

Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ, với những tài liệu, chứng cứ xác đáng mà cơ quan điều tra đưa ra, đến thời điểm này, bà Hiền đã từng bước khai nhận hành vi có liên quan đến đường dây ma túy mà Vì Văn Toán cũng tham gia.

Bị can cũng không ngờ Toán và đồng bọn đã sát hại con gái mình. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bà Hiền cũng thuộc diện có “nghề” trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, có nhiều chiêu đối phó với lực lượng chức năng.

Chính bà Hiền và đối tượng Vì Văn Toán (kẻ chủ mưu của nhóm bắt cóc, rồi sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên) có mối quan hệ làm ăn với nhau trong một đường dây ma túy từ nhiều năm nay.

Mẹ nữ sinh giao gà từng nói chuyện, làm việc cùng đối tượng Vương Văn Hùng

Theo chia sẻ của một tiểu thương ở chợ Mường Thanh ( TP Điện Biên Phủ) vào thời điểm giáp Tết Kỷ Hợi, khi thấy bà Hiền đi chợ bán gà thì đối tượng Hùng cũng bất ngờ xuất hiện. Hắn ta còn ngồi vặt lông gà ngay cạnh chỗ bà Hiền và con gái bán hàng. "Chúng tôi còn nhìn thấy hắn nói chuyện với con gái bà Hiền nữa", một tiểu thương cho biết.

Con đi khỏi nhà 1 tiếng, bà Hiền đã hốt hoảng biết con bị bắt cóc

Nhiều hàng xóm cho biết, gia đình bà Hiền có kinh tế khá giả, người phụ nữ này cũng luôn thể hiện mình là người có tiền, khi vàng đeo trĩu cổ, ăn mặc quần là áo lượt. Bên cạnh đó, gia đình Hiền sống khép kín, ít giao du với người dân xung quanh, không được lòng mọi người.

Theo một số người dân cho hay, từ khi con gái bị mất tích, bà Hiền có nhiều hành động mâu thuẫn. Ban đầu, bà Hiền tỏ vẻ hốt hoảng cho rằng con gái bị bắt cóc sau khi con gái ra khỏi nhà 1 tiếng đồng hồ và đi báo án ngay sau đó.

"Với địa hình phức tạp, khoảng cách lớn thì chuyện đi lâu về và không gọi được cho con là chuyện bình thường, trong khi người phụ nữ này đã quá nóng vội cho rằng con gái bị bắt cóc như đã biết trước. Có thể bà Hiền đã biết lý do con gái mất tích song không thông báo cụ thể cho công an”, một hàng xóm nhận định.

Theo lãnh đạo địa phương, gần đây gia đình bà Hiền giàu lên bất thường, xây nhà to, sắm sửa nhiều đồ đạc, giàu nhất nhì ở địa bàn xã. Ảnh: FB

Không giao du hay quen biết nhóm hung thủ, không ai đe dọa, đòi tiền chuộc

Khi công an liên tiếp bắt được những nghi phạm, bà Hiền dù một mực nói không giao du hay quen biết nhóm hung thủ, nhưng lại đi rêu rao rằng kẻ chủ mưu chưa sa lưới. Thậm chí, bà Trần Thị Hiền thường đăng tải Facebook những dòng trạng thái lên án Vì Văn Toán và đồng bọn.

“Siêu thoát về chỉ đường mách lối cho công an bắt hết, không thể là 9 mà phải còn nữa. Mẹ không quen biết chúng”, một trong những nội dung Hiền chia sẻ trên mạng.

Cuối tháng 3, Trần Thị Hiền cũng từng lên tiếng sẽ khởi kiện một người nếu không xin lỗi công khai gia đình bà ta khi phát ngôn về vụ việc.

Trước thông tin cho rằng gia đình nợ tiền Vì Văn Toán, bà Hiền lúc đó đã phản bác rằng bản thân không quen biết những kẻ liên quan đến vụ án. Hiền và gia đình cũng chưa từng gặp Vì Văn Toán, nên không thể có chuyện mượn tiền tên này.

"Tôi không vay mượn gì chúng”, bà Hiền nói và khẳng định gia đình không nhận được đe dọa hay yêu cầu đưa tiền chuộc nào cả.

Thậm chí trước khi bị bắt tạm giam, Trần Thị Hiền nghi ngờ vụ sát hại con gái còn nghi phạm khác. Nữ bị can lý giải, Toán chủ mưu thuê đồng bọn bắt cóc Duyên là “không phù hợp, không tự nhiên”. Mẹ nữ sinh giao gà cũng quả quyết ở địa phương, gia đình bà không mâu thuẫn hay thù oán với hàng xóm.

Đức Hoà (TH - Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới