TIN TỨC » Dòng sự kiện

Người trở về sau 10 năm tù: “Tôi có thể nhẹ lòng hơn rồi”

Thứ tư, 06/11/2013 20:07

Người trở về sau 10 năm tù Nguyễn Thanh Chấn đã chia sẻ như vậy với chúng tôi khi hay tin tòa quyết định huỷ 2 bản án trước đây buộc tội ông.

Sau ít phút có thông tin về việc Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã chấp nhận kháng nghị từ Viện KSND tối cao và quyết định: Huỷ bản án phúc thẩm, sơ thẩm để điều tra lại từ đầu đối với vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ở Bắc Giang), chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với gia đình ông Chấn.

Là người trong cuộc, ông Nguyễn Thanh Chấn - người vừa trở về sau 10 năm tù chia sẻ: “Từ hôm được về tôi đã vui và hôm nay nghe tin TAND tối cao quyết định huỷ 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm, tôi càng vui. Từ nay tôi đã có thể nhẹ lòng hơn rồi”.

Ông Nguyễn Thanh Chấn trong ngày trở về với người thân (Ảnh: Tuấn Nam)

Ông Chấn xúc động mạnh nói: “Hai hôm nay, không đêm nào tôi ngủ ngon, đêm nào cũng ôm vợ khóc”.

Trong khoảnh khắc nhận thông tin về quyết định huỷ 2 bản án đối với mình, ông Chấn không quên người vợ yêu thương đã lặn lội 10 năm trời đi kêu oan cho minh.

Ông Chấn đã chuyển máy tới bà Nguyễn Thị Chiến cho chúng tôi trao đổi. Bà Chiến xúc động mạnh nói: Nghe tin huỷ 2 bản án, tôi mừng rơi nước mắt, bõ công 10 năm vất vả đi kêu oan cho anh ấy (ông Nguyễn Thanh Chấn – PV).

Bà Nguyễn Thị Chiến trong giây phút xúc động mạnh khi kể về quá trình đi tìm công lý cho chồng (Ảnh: Tuấn Nam)

Anh Nguyễn Chí Quyết – người con cả của ông Chấn đứng bên cha cũng bày tỏ sự vui mừng. Anh Quyết bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm minh oan được cho bố mình.

Nhắc về người mẹ của mình, anh Quyết cho biết bà Chiến hiện tại, sức khoẻ đã yếu vì bà đã lao tâm khổ tứ 10 năm trời nay vì ông Chấn. Khi được hỏi về sức khỏe của ông Chấn, anh Quyết cho hay sức khoẻ của bố anh bình thường nhưng hai đêm nay không đêm nào ngủ được.

Trong một cuộc trao đổi khác với chúng tôi, ông Thân Ngọc Hoạt (anh em đồng hao với ông Nguyễn Thanh Chấn) cho hay, ông đã biết thông tin về việc huỷ hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu.

Ông Hoạt cho hay tình thế của ông Chấn bây giờ mới chỉ là "phút 89 trong một trận đấu bóng đá" và cả gia đình vẫn đang trông chờ vào việc cơ quan chức năng tuyên ông Chấn vô tội.

Trước đó, chiều nay, ngày 6/11, tại TAND tối cao, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao gồm 15 thẩm phán đã xét xử tái thẩm vụ án mạng gây chấn động dư luận tại Bắc Giang hồi năm 2003 liên quan đến ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ở Việt Yên, Bắc Giang).

Theo Tri Thức Trẻ