TIN TỨC » Dòng sự kiện

Nhiếp ảnh Huỳnh Thanh Quang: 'Tôi yêu những con người lao động chân chính và muốn bắt kịp những khoảnh khắc đẹp ấy'

Thứ bảy, 18/06/2022 19:31

Vừa qua, nhiếp ảnh gia Huỳnh Thanh Quang trình làng bộ ảnh chụp về Hà Nội qua góc nhìn của mình đang thu hút được rất nhiều người. Từ thế hệ lớn tuổi cho đến thế hệ trẻ khi ngắm nhìn các bức ảnh đều công nhận bộ ảnh mang đậm dấu ấn con người Hà Nội, đặc biệt là những người dân lao động.

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Thanh Quang

Huỳnh Thanh Quang là một 9X đa tài có niềm đam mê với nhiếp ảnh từ khi còn rất bé. Trong trí nhớ của anh, niềm vui thủa ấu thời của mình là được cầm vào chiếc máy ảnh cũ kỹ của bố, rong ruổi theo con đường làng chụp những con người nông dân trên những cánh đồng ruộng lúa hay người thợ chài trên dòng sông quê.

Niềm đam mê ấy cứ lớn dần lên theo độ tuổi của Huỳnh Thanh Quang. Tuy nhiên, ở những năm đầu tiên khi bước chân vào đời, những khó khăn của cuộc sống thường nhật chưa cho phép anh thực hiện niềm đam mê này.

Sau khi học xong, Huỳnh Thanh Quang đã trải qua một quãng thời gian dài làm công việc phục vụ bồi bàn, dắt xe tại các quan ăn, nhà hàng. Những đêm khuya kiệt sức vì công việc cũng không làm anh quên đi ước mơ của mình.

Sau khi tích lũy được một số tiền đủ để mua một chiếc máy ảnh, Huỳnh Thanh Quang như được tiếp thêm động lực. Anh một bên vẫn tiếp tục công việc bồi bàn của mình, một bên tìm cơ hội thử sức với các cuộc thi nhiếp ảnh để khẳng định bản thân.

Huỳnh Thanh Quang: "Mỗi người chỉ được sống một lần, tôi luôn cố gắng hết sức mình để không phí hoài tuổi thanh xuân. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ cần nghĩ đến việc được cầm máy ảnh chụp lại những thứ mình yêu thích, những khó khăn, mệt mỏi, những hôm ban ngày đi làm, tối khuya mới về đến phòng trọ, rồi lại mày mò, tìm tòi kiến thức chụp ảnh đến mờ cả mắt cũng không tính là gì. Có người nói rằng chỉ cần làm điều bạn thích, cho dù bạn làm đến cơ thể mệt nhoài nhưng vẫn không hề cảm thấy mệt. Hạnh phúc với đam mê của mình là vậy!"

Huỳnh Thanh Quang chia sẻ thêm: "tôi luôn muốn bắt chụp lại những khoảnh khắc, những điều thú vị trong cuộc sống, đặc biệt là hình ảnh những người dân lao động, lưu giữ những hình ảnh trường tồn với thời gian. Để khi khán giả ngắm nhìn những bức ảnh đấy, có thể thấy được một câu chuyện ở trong đó. Tuy nhiên, đối với một tay ngang như mình, để được công nhận không phải là điều dễ dàng. Tôi không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, từ trong sách vở và từ thực tế trải nghiệm. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, những bức ảnh của tôi bắt đầu được nhiều người biết đến."

Từ một chàng trai bồi bàn với thu nhập mỗi tháng 3 triệu đồng, trải qua những khó khăn và sự nỗ lực của bản thân, nhiếp ảnh gia Huỳnh Thanh Quang hiện nay đã tạo dựng được thương hiệu của bản thân, sở hữu những bộ ảnh ghi đậm dấu ấn trong làng nhiếp ảnh. Thu nhập cao nhất của Quang hiện tại lên tới 100 triệu đồng một tháng!

Hiện nay, với những tác phẩm mang màu sắc chân thực, góc nhìn thực tế, nhiếp ảnh gia Huỳnh Thanh Quang đem đến cho người xem khái niệm về cái đẹp rất đời thực, phản ánh sâu sắc về cuộc sống, về thiên nhiên và về con người.

Dự định sắp tới, Huỳnh Thanh Quang đang có nhiều ấp ủ để thực hiện những dự án chụp ảnh với nhiều khía cạnh khác nhau trong nhiếp ảnh cũng như trong cuộc sống.

Đặc biệt, Huỳnh Thanh Quang cho biết: “mình đang ấp ủ thực hiện một bộ ảnh chân thực, lột tả vẻ đẹp của những người lao động hăng say làm việc. Mọi người sẽ cảm nhận được những câu chuyện rất riêng trong mỗi bức ảnh đó.”

Cùng ngắm bộ ảnh thủ đô Hà Nội rất chân thực được nhiếp ảnh gia Huỳnh Thanh Quang thực hiện trong chuyến công tác ra Hà Nội gần đây nhất.

HX (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)