TIN TỨC » Dòng sự kiện

Nhiều thanh niên mất mạng vì... trêu gái

Thứ năm, 05/09/2013 09:03

Thời gian qua liên tiếp xảy ra những thảm án đau lòng từ việc... trêu gái. Không kiềm chế cảm xúc, nhiều thanh niên buông lời trọc ghẹo khi thấy một cô gái xinh xắn để rồi họ phải “trả giá” bằng chính mạng sống của mình.

Ảnh minh họa

Trêu gái, nam thanh niên bị truy sát chém chết trong đêm Chỉ mới cách đây hơn hai ngày, trên địa bàn TP HCM đã xảy ra vụ án mạng từ việc trêu gái. Nạn nhân là anh Huỳnh Anh Tuấn (SN 1986, trú tại đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân).   Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 3/9, Tuấn cùng 2 người bạn đến cây xăng dầu Phước Tân (số 854, tỉnh lộ 10, khu phố 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) để đổ xăng thì thấy một nhóm (4 nam, 1 nữ) đi trên ba xe gắn máy hiệu Exciter cũng đến mua xăng.   Tại đây, nhóm bạn của Tuấn nói chuyện và buông lời chọc ghẹo cô gái của nhóm này làm 4 thanh niên còn lại khó chịu. Khi ra khỏi cây xăng, các đối tượng trên đã chặn đường nhóm Tuấn thì bị nhóm Tuấn đánh làm 2 người bị thương rồi bỏ chạy trên đường Đất Mới.   Khi đang đi trên đường Đất Mới, bất ngờ, 4 thanh niên trên lấy một con dao tại tiệm mì gõ rồi lái xe đuổi theo nhóm Tuấn. Cuộc truy đuổi kéo dài trên quảng đường hơn 1km, khi đến trước 176 Đất Mới (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) thì nhóm này đuổi kịp nhóm Tuấn rồi cầm dao chém anh Tuấn một nhát sau lưng và ném dao bỏ chạy.   Anh Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong ngay sau đó. Ngay sau đó, lực lượng Công an quận Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ một con dao dính đầy máu. Chặn đường trêu gái, nam thanh niên bị đánh chết Vào đầu năm 2013, trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra một vụ án tương tự. Theo đó, khoảng 14h ngày 12/1, sau khi đến ăn mừng thọ nhà chú ruột ở xã Phụng Thượng, anh Dương Văn Luyện (SN 1979, trú ở cụm 9, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) cùng 2 người bạn của mình rủ nhau đi hát karaoke. Do đi bộ hàng ngang trên đường ngõ xóm nên khiến xe máy của 2 chị em Khuất Thị Minh T. (SN 1997) và Khuất Thị Phương N. (SN 1995) đều ở cùng xã Phụng Thượng phải dừng lại. Thấy vậy, chị N. nói: “Tránh ra cho bọn tao đi” nhưng anh Luyện nói: “Tao cứ chặn đấy”.

Sau đó, chị N. đã điều khiển xe lách lên và hai chị em chị N. dừng lại mua khoai lang nhưng không mua được thì đúng lúc đó nhóm của anh Luyện đi đến. Anh Luyện tiến lại gần hai chị em và buông lời chửi tục rồi tát vào mặt chị Minh T một cái. Lúc này 2 người bạn của anh Luyện đã cản anh này lại.

Hai cô gái tiếp tục đi tiếp đến trước cửa một quán Internet thì xe máy bị thủng săm. Thấy nhóm Luyện đi tới, Thúy sợ bị đánh nên gọi điện cho bạn là Tuấn đến.

Hai chị em chị T. đi tiếp đi tiếp đến trước cửa một quán Internet  thì xe bị thủng săm nên phải dừng lại. Lúc này nhóm của anh Luyện cũng đi tới, sợ bị đánh tiếp nên chị N. đã gọi điện cho bạn mình là Cấn Văn Tuấn đến "trợ giúp".

Tuấn đến nơi liền hỏi anh Luyện tại sao không cho chị em chị N đi thì anh Luyện nói rằng: “Chúng nó chửi tao trước chứ”. Tuấn liền xông vào tát 2 cái vào mặt anh Luyện. Sau đó, Tuấn gọi cho 3 đối tượng khác là Cấn Văn Hải, Cấn Văn Lực, Nguyễn Duy Tân đều sinh năm 1992 và cùng ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội đến để “giải quyết”. Cả bọn đã lao vào đánh anh Luyện. Bị đánh anh Luyện chạy vào quán bi-a. Không dừng lại, nhóm của Tuấn đuổi theo đánh tiếp. Lực và Hải lấy gậy bi-a vụt khiến Luyện ngã xuống nền nhà bị thương. Sau đó, anh Luyện được mọi người đưa đi cấp cứu và đã tử vong tại bệnh viện Sơn Tây. Ngày 13/1, cả 4 đối tượng gây án đã ra cơ quan công an đầu thú. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/8 vừa qua, HĐXX Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt Cấn Văn Tuấn 13 năm tù, Cấn Văn Hải 14 năm tù, Cấn Văn Lực 12 năm tù và Nguyễn Duy Tân 11 năm tù cùng về tội giết người.

Bị đâm thấu ngực vì nửa đêm... trêu gái Bị nhóm thanh niên chọc ghẹo, Thanh đã gọi mẹ và em gái  đến. Sau đó hai bên xảy ra xô xát, Thanh đã dùng dao đâm chết một thanh niên và đánh trọng thương một thanh niên khác... Vụ án trên xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 phút hôm ngày 6/2 tại hàng ăn của anh Nguyễn Mạnh Đô (SN 1979) ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Trước đó, khi chị Trần Yến Thanh (SN 1991, ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đang ngồi ăn thì bị một người trong nhóm thanh niên gồm Bùi Văn Hữu (SN 1992, ở thị trấn Lương Sơn, Hoà Bình); Nguyễn Duy Quang (SN 1988) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), cùng ở xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ đến trêu ghẹo.  Bực tức Thanh đã gọi mẹ đẻ là bà Phùng Thị Oanh (SN 1966) và em gái là Trần Đức Phượng (SN 1994) đến. Sau đó hai bên to tiếng, xảy ra xô xát.    Trong lúc xảy ra xô sát, Thanh đã cầm dao đâm 2 nhát thấu ngực của Bùi Văn Hữu và liên tiếp dùng tuýp sắt đánh Nguyễn Duy Quang. Hậu quả là Bùi Văn Hữu tử vong tại chỗ còn Nguyễn Duy Quang bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện quân y 103 (quận Hà Đông, Hà Nội). Trêu gái trong quán cà phê bị chém đứt cổ Trong lúc uống cà phê, Ngô Đức Việt buông lời trêu ghẹo một tiếp viên của quán gây nên một cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả là Việt bị đối phương chém đứt ngang cổ, tử vong. Khoảng 0 giờ ngày 3/3, tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai) đã xảy ra vụ một hỗn chiến gây hậu quả nghiêm trọng. Tối ngày 2/3 anh Ngô Đức Việt (SN 1989, quê ở Quảng Ninh) cùng ba người bạn ngồi uống cà phê ởquán N.T (xã Phước Thiền). Trong lúc uống cà phê, anh Việt có buông lời chọc ghẹo một nữtiếp viên ở quán này. Sự việc trên làm đối tượng Phạm Phúc Thanh (SN 1995, trútại xã Phước Thiền), đang ngồi uống cà phê tại quán, thấy “chướng mắt”. Phạm Phúc Thanh liền gây gổ với Việt. Trong lúc xô xát, Thanh gọi điện thoại cho anh ruột của mình là Phạm Tuấn Thanh (SN 1990) cùng với hai thanh niên khác đến quán cà phê “tiếp sức”. Lúc này, cả hai nhóm yêng hùng” đã hung hãn dùng gậy, gộc đánh nhau, gây tình trạng hỗn loạn trước quán cà phê N.T. Trong lúc hỗn chiến,Phạm Tuấn Thanh bất ngờ rút dao chém đứt ngang cổ Việt khiến anh này gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Việt đã tử vong.

Ngay sau khi gây ra vụ hỗn chiến làm một người chết, các thanh niên trên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 3/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiến hành truy bắt các đối tượng tham gia đâm chết anh Ngô Đức Việt.

Thay lời kết: Từ những vụ án trên cho thấy, người ta sẵn sàng tước đi mạng sống của người khác chỉ vì một lý do rất không đâu vào đâu. Những kiểu hành xử côn đồ, sử dụng bạo lực để tấn công, gây thương tích, thậm chí tước đoạt mạng sống của người khác chỉ vì bực tức trước thái độ của người khác đối với mình gần đây diễn ra nhiều.

Theo nghiên cứu tâm lý tội phạm, nguyên nhân sâu xa của những vụ án loại này chủ yếu là do ảnh hưởng xã hội, do áp lực trong cuộc sống, kinh tế khó khăn. Đặc biệt là việc giáo dục tính nhân văn cho trẻ em đang bị khiếm khuyết từ nhà trường đến xã hội. Ngoài ra, ý thức chấp hành tôn trọng pháp luật của thanh niên hiện nay rất yếu, một số thiếu hiểu biết pháp luật. Những hiểu biết này trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình phát triển nhân cách của con người...

Có thể nói, đây là một hiện tượng xã hội đáng lo ngại mà các cơ quan chức năng cần khẩn trương, phối hợp với nhau để tìm cách giải quyết, tránh để xảy ra những án mạng không đáng có, gây hoang mang, bất ổn trong dư luận.

Theo Vnmedia.vn