TIN TỨC » Dòng sự kiện

Những bé gái "khát tình" khiến bạn trai vướng vòng lao lý

Thứ ba, 27/05/2014 00:22

Trước sự dễ dãi của nạn nhân, những thanh niên trẻ đã không thể kiềm chế được bản thân để rồi cuối cùng phải hầu tòa vì tội hiếp dâm trẻ em.

Trong hầu hết các vụ án hiếp dâm trẻ em, nạn nhân thường là những bé gái tội nghiệp rơi vào "nanh vuốt" của lũ "yêu râu xanh" bệnh hoạn. Tuy nhiên, những trường hợp dưới đây thì hoàn toàn ngược lại. Một số bé gái dù vẫn còn chưa thành niên nhưng vì "ham yêu" đã chủ động rủ bạn trai làm chuyện "người lớn". Và khi sự đã rồi thì cũng là lúc những thanh niên trẻ thiếu suy nghĩ phải đứng trước vành móng ngựa vì tội danh Hiếp dâm trẻ em.

Còn những người cha, người mẹ của các bị cáo cũng không khỏi dằn vặt vì một phần cảm thấy mình có lỗi trong việc giáo dục con cái, buông lỏng quản lý, thiếu sát sao. Và một phần họ cũng băn khoăn khi xét thấy nạn nhân cũng có lỗi.

Bé gái "ham yêu" dẫn bạn trai vướng vào vòng lao lý

Chàng trai vi phạm pháp luật một cách đáng tiếc này là Thân Nguyễn Luân (25 tuổi, ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk). Gia đình cậu hết sức ngỡ ngàng khi con mình bị vướng vào vòng lao lý chỉ vì cô "con dâu tương lai" đã khai man thêm 10 tuổi để được yêu anh chàng cử nhân tin học mới quen trên mạng xã hội. 

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp, Luân làm công nhân trong một xí nghiệp ở Đà Nẵng và nhận làm thiết kế website để kiếm sống qua ngày.

Giữa năm 2013, vào đúng ngày sinh nhật của mình, Luân nhận được lời chúc mừng từ Ngọc Anh, một cô bạn quen trên mạng xã hội. Cũng từ đó, hai người thường xuyên nhắn tin, chuyện trò qua lại với nhau. Vì chỉ quen qua mạng chứ chưa gặp nhau ở ngoài đời, nên Ngọc Anh đã nói dối Luân rằng mình sinh năm 1991, hiện đang làm tại Bệnh viện Đa khoa TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Ngày 2/8/2013, Ngọc Anh đã gọi điện thoại cho bạn trai nói đang đi công tác ở huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai), hẹn gặp Luân tại đây.

Thân Nguyễn Luân trên trang mạng xã hội cá nhân.

Tối đó, hai người làm chuyện “người lớn” rồi lăn ra ngủ. Sau hai đêm liền quấn quýt bên người yêu, đến sáng ngày thứ ba, Luân rủ người yêu về nhà mình ở xã Hòa Lễ (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để ra mắt gia đình.

Trong thời gian từ ngày 4/8 đến ngày 9/8/2013 ở nhà Luân, cặp đôi này đã làm chuyện “người lớn” thêm 6 lần nữa.

Đúng vào ngày Luân chuẩn bị đưa Ngọc Anh trở về nhà thì công an tìm đến. Từ đây, chuyện động trời bị vỡ lở, Luân bị bắt và bị truy tố vì hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Trong phiên tòa xét xử, cha đẻ của Ngọc Anh cung cấp thêm thông tin cho HĐXX rằng, theo giấy khai sinh thì Ngọc Anh sinh ngày 21/1/2001. Còn ngày sinh chính thức của Ngọc Anh là 27/8/2000.

Trong số giấy khai sinh ông Công nộp bổ sung cho TAND tỉnh Đắk Lắk, có một giấy ghi Ngọc Anh sinh ngày 21/2/2000. Nếu theo giấy khai sinh này, khi Luân quan hệ với Ngọc Anh cô bé đã qua tuổi 13. Do có những tình tiết mới, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung.

Quan hệ dễ dãi, bé gái 12 tuổi khiến 4 thanh niên vào tù

Là nạn nhân của vụ án, nhưng trước tòa, Huỳnh Thị T. (sinh ngày 20/8/2002) luôn miệng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho cả 4 bị cáo "yêu râu xanh", bởi em tự nhận bản thân mình cũng có lỗi.

Khi bị thẩm vấn, các bị cáo đều trả lời: “Không biết quan hệ với T. là phạm tội, vì thấy T. không có phản ứng gì khi bị cáo đụng chạm vào người nên nghĩ là T. đồng ý. Bị cáo mới thực hiện việc quan hệ tình dục”.

Các bị cáo lần lượt cúi đầu xin lỗi nạn nhân.

Cả 4 bị cáo đều không tìm hiểu rõ T. bao nhiêu tuổi, mà chỉ dựa vào mối quen biết từ chat trên mạng internet, với vài lần cùng uống nước, nhậu nhẹt hoặc gặp tại điểm vui chơi. Cộng với sự dễ dãi của cô bé T., chuyện không hay đã xảy ra, thậm chí xảy ra nhiều lần.

Theo kết quả điều tra, tuy mới quen với Võ Thanh Điều (Điều, sinh năm 1992, ngụ ấp Long Định, xã Long Kiến, Chợ Mới) trong dịp cúng đình thần tại địa phương (tháng 5/2013), nhưng chỉ 10 ngày sau đó, T. dễ dàng nhận lời đi “trầm quán” và về nhà Điều để đối ẩm. Và trong đêm vắng vẻ vùng quê cùng men rượu lâng lâng dẫn lối, T. cùng Điều đã quan hệ tình dục nhiều lần. 

Sự việc đến tai ông nội của nạn nhân là Huỳnh Văn Dúng. Sau đó, ông Dúng trình báo đến Công an xã Long Kiến. Được gia đình động viên, Điều đã ra đầu thú và bị bắt giữ.

Từ việc làm rõ hành vi xâm hại tình dục trẻ em của Võ Thanh Điều, cơ quan chức năng phát hiện T. còn bị đến 4 tên “choai choai” khác thực hiện hành vi tương tự từ Tết Nguyên đán 2012 đến ngày 8/6/2013.

Bọn chúng gồm: Nguyễn Văn Sĩ (sinh năm 1993), Nguyễn Đức Thắng (sinh 1998) cùng ngụ ấp Long Thành (xã Long Giang), Trương Văn Hiếu Nhân (sinh năm 1999, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến) và Đặng Quốc Việt (sinh năm 1997, ấp Long Hưng, xã Long Giang). 

Mới đây, tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Võ Thanh Điều 9 năm tù, Nguyễn Văn Sĩ 7 năm tù, Đặng Quốc Việt 3 năm tù và Nguyễn Đức Thắng 3 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". 

Người yêu sợ ma... đòi ngủ chung, thanh niên đi tù

Lê Công Quang (SN 1992, quê Tây Ninh) và N.T.T.T (SN 2000) quen biết nhau từ cuối năm 2012, cả hai thường hẹn hò nhau đi chơi. Ngày 21/12/2012, chị gái T. lấy chồng nên cả nhà đi đưa dâu. Do không có người ở nhà nên T. sợ ma và sang nhà người yêu ngủ.

Tại đây, T. và Quang đã lần đầu tiên làm "chuyện người lớn" với nhau. Sau đó, cứ mỗi khi có chuyện buồn, T. đều chủ động rủ Quang đi chơi và lại tiếp tục "mây mưa". Biết được sự việc, gia đình T. đã làm đơn tố cáo.

Bị cáo Quang phạm tội hiếp dâm trẻ em trước vành móng ngựa

Theo kết quả điều tra xác định, từ ngày 21/12/2012 đến ngày 16/7/2013, Quang đã 19 lần thực hiện hành vi giao cấu với T. Trong đó, bị cáo khai đã thực hiện giao cấu với T. 8 lần, khi T. chưa đủ 13 tuổi và giao cấu 11 lần khi T đủ 13 tuổi.

TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 18 năm tù đối với Lê Công Quang về 2 tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em. Đại diện bị hại yêu cầu bồi thường 50 triệu đồng nhưng tòa tuyên phạt 11,5 triệu đồng, do vậy phía bị hại kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường.

Ngày 21/4, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường của đại diện bị hại, tuyên y án sơ thẩm, buộc Quang có trách nhiệm bồi thường cho bị hại 11,5 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

Bé gái "khát tình'', 3 trai làng "ngộ độc trái cấm"

TAND tỉnh Bắc Giang vào cuối năm 2012 đã xét xử 3 bị cáo (Lưu Văn Cường, Bế Văn Tâm, Thân Văn Trường) phạm tội hiếp dâm trẻ em, nạn nhân là cháu Phạm Thị H. (SN 1999).

Theo đó, ngày 23/3/2012, Phạm Thị H., ở thôn Đại Phú 1, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tự ý bỏ học và bỏ nhà đi lang thang. Qua chát, cháu H. quen biết với Lưu Văn Cường (SN 1993) ở Tiểu khu 5, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Sau đó H. chủ động điện thoại hẹn đến nhà Cường chơi và ngủ lại. Đến 1h sáng, ngày 25/3, Cường lên gõ cửa phòng và bảo H. xuống phòng Cường ngủ, H. đồng ý đi theo. Khi vào trong phòng, Cường chốt cửa lại sau đó cả hai nằm tâm sự trên giường. Khoảng 10 phút sau, Cường gạ cháu H. cho quan hệ tình dục và được H. đồng ý.

3 bị cáo non choẹt tại phiên tòa.

Sáng hôm sau, H. đã bỏ đi, đến 20h ngày 31/3, H. lại lên mạng chát với Bế Văn Tâm (SN 1995) ở thôn Sau, xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và hẹn gặp để quan hệ tình dục.

Khi rời nhà Tâm, H. đến cổng trường Trung học Nội Hoàng, gọi điện thoại tiếp cho Thân Văn Trường (SN 1995, ở thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) hẹn đi nhà nghỉ rồi quan hệ.

Sau khi xét xử, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt Lưu Văn Cường 9 năm tù, Bế Văn Tâm và Thân Văn Trường cùng chịu mức án 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. 

“Ham vui tập thể” với bé gái dễ dãi, nhóm trai làng lũ lượt vào tù Đầu năm 2007, khi bé gái Vi Thị D (13 tuổi) mới bỏ học, trai làng đã đồn nhau: “Con bé ấy phổng phao “ngon mắt” đáo để mà lại “dễ dãi” lắm. Rau sạch đấy”. Nghe xong câu chuyện ấy, gã trai Lương Văn Thảo (35 tuổi, gần nhà em D) cứ thấy “rạo rực trong lòng”. Chập tối một ngày giữa năm 2007, khi thấy hai thanh niên trong xóm đang “kẹp 3” chở cô bé đi, đoán là sẽ có “trò vui” nên Thảo cùng hai thanh niên vội vàng nhảy lên xe chạy theo “hưởng ứng”. Đuổi theo một quãng thì bắt gặp, nhóm thanh niên này mới thì thầm tiết lộ với nhau: “Mãi mới lừa được nó lên xe chở đi. Bây giờ anh em phải tính chuyện dụ dỗ làm sao để nó “chiều” tụi mình”.

Phạm nhân Lương Văn Thảo

Dùng miệng lưỡi dụ dỗ, Thảo đã đưa D vào một khu hoang vắng và thực hiện hành vi đồi bại. Tiếp sau đó, cả 4 tên "yêu râu xanh" cũng lù lù kéo đến "đợi đến lượt". Mãi đến 3h sáng hôm sau, cả nhóm mới buông tha và đưa nạn nhân về nhà. Bé gái 13 tuổi vẫn chưa hết khổ, trên đường về em lại tiếp tục bị nhóm 6 thanh niên khác đưa đến một bãi đất trống ép quan hệ tình dục đến sáng. Vụ việc được nạn nhân tố cáo lên cơ quan chức năng trong ngày hôm đó. Trong quá trình điều tra, công an nhận thấy những lời đồn về việc bé gái này “dễ dãi” là sự thật vì cả bé gái cũng khai nhận trước đó đã quan hệ tình dục nhiều lần với một số đối tượng trong nhóm này. Trong phiên tòa mở ít ngày sau đó, Tòa tuyên phạt Thảo và hai đối tượng khác mức án 20 năm tù giam, bảy đối tượng còn lại nhận mức án từ 10 - 20 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo Trí Thức Trẻ