TIN TỨC » Dòng sự kiện

Nữ sinh dìm chết bạn: Bất ngờ kết quả khám nghiệm tử thi

Thứ năm, 17/05/2012 17:00

Ngày 11/5, tại thôn Phù Đình, xã Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên, 2 học sinh nữ chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà dẫn đến án mạng đau lòng. Hung thủ là Nguyễn Thị Giang, nạn nhân là Đặng Thị Thùy, cả 2 cùng đang là học sinh lớp 9, trường THCS Thắng Lợi.

Tại cơ quan công an, Giang đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng nguyên nhân của vụ việc vẫn đang còn rất nhiều điểm mờ cần làm rõ.

Trong phổi nạn nhân không có nước và bùn đất?

Dọc theo quốc lộ 5, chúng tôi tìm về ngôi nhà của anh Đặng Văn Kiều (bố nạn nhân) nằm sâu trong ngõ nhỏ.

Mặc dù sự việc đã xảy ra được 1 tuần nay nhưng không khí trong nhà vẫn toát lên vẻ tang thương đến lạnh người.

Anh Đặng Văn Kiểu vì quá thương xót cho đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành mà không còn đủ sức để tiếp những người quan tâm đến vụ án được nữa. Công việc trong nhà, anh đành giao phó cho anh Đặng Văn Họa (là bác ruột của nạn nhân).

Căn nhà của nạn nhân Thùy, nơi người cha đang suy sụp

Anh Họa cho biết: Sự việc được bắt đầu vào khoảng 19h ngày 11/5, khi Thùy đang ở nhà chơi với em thì Giang đến rủ đi ăn kem với lý do sắp ra trường không còn học với nhau nữa nên muốn làm buổi liên hoan chia tay gọi là “lấy kỷ niệm tuổi học trò”.

Tuy nhiên, Thùy đi cả buổi tối không thấy về, điện thoại cũng không liên lạc được. Gia đình chạy sang nhà Giang để hỏi nhưng Giang từ chối và bảo: Lúc đó chỉ đi với Thùy một lúc đến nhà Ngoan (bạn của Giang và Thùy) rồi về. Còn lại chỉ có Ngoan và Thùy đi nên không biết Thùy đi đâu.

Ông Họa bèn chạy sang nhà Ngoan để hỏi thì Ngoan cũng trả lời: “Không biết”. Nhưng được biết là Giang và Thùy có đến rủ Ngoan đi chơi nhưng mẹ Ngoan không cho đi nên đành phải ở nhà.

Lúc chập tối, khi Ngoan đang thổi cơm dưới bếp thì có nghe tiếng kêu thất thanh bên phía bờ ao, cách nhà Ngoan khoảng 20m. Tưởng là bọn trẻ con nô đùa nên Ngoan không để ý.

Như linh tính có chuyện chẳng lành, ông Họa đã lên trình báo cơ quan công an xã. Nhận được đơn trình báo, tổ công tác công an xã Thắng Lợi đã triển khai các nghiệp vụ và phán đoán đây là một vụ việc nghiêm trọng, có thể liên quan đến việc buôn bán người sang nước ngoài.

Đến 16h, ngày 12/5, với hy vọng mong manh là tìm lại chiếc xe đạp mà Thùy đã đi, ông Họa và mọi người xuống ao gần nhà Ngoan để mò thì bất ngờ thấy thi thể của Thùy nổi lên mặt nước với khuôn mặt biến dạng, 2 mắt lồi ra, cổ tím tái (có dấu hiệu của bóp cổ), tay bị gẫy, đùi thâm tím.

Ngay sau khi phát hiện xác nạn nhân, công an đã cho triệu tập Nguyễn Thị Giang lên làm việc. Qua quá trình điều tra, khai thác bước đầu Giang đã thừa nhận hành vi man rợ của mình.

Hai người có gặp nhau, sau đó xảy ra mâu thuẫn và Giang đã đẩy Thùy xuống nước dìm cho đến chết. Sau đó, Giang vứt chiếc xe đạp của Thùy xuống ao để phi tang.

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm án

Theo thông tin từ công an xã Thắng Lợi, kết quả khám nghiệm tử thi của công an huyện Văn Giang, Hưng Yên cho thấy: Thùy bị vỡ sọ não, toàn thâm bầm dập tím tái…và đặc biệt có tình tiết đáng chú ý là trong phổi và cổ họng của nạn nhân không có nước và bùn đất.

Nhiều nghi vấn đặt ra về chuyện Thùy bị giết trên bờ rồi bị đẩy xuống nước phi tang hay là do bị dìm đến chết như lời khai của Giang?

Nữ sinh hung thủ hay ôm, hôn má bạn nữ

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng công an xã Thắng Lợi cho biết: “Bản thân Giang và Thùy là người ngoan ngoãn ở địa phương, thậm chí Giang còn là người có năng khiếu trong thể dục thể thao khi mới đoạt giải nhất huyện về môn ném bóng.

Bước đầu, theo tìm hiểu của cơ quan công an, Giang, Thùy và Ngoan đã từng là bạn thân của nhau.

Nhưng theo một số nguồn tin từ bạn của 3 người này khai báo tại cơ quan công an cho biết: Giang có tình cảm “đặc biệt” với Ngoan, nhưng thời gian gần đây thấy Ngoan không những lạnh nhạt với mình mà còn trở nên thân thiết với Thùy”, ông Quân nói và nhận định: “Điều đó có thể làm Giang ghen tức mà gây lên sự việc như thế”.

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc, chúng tôi tìm về trường THCS Thắng Lợi, nơi Giang, Thùy, Ngoan đang theo học.

Được biết, Giang là học sinh lớp 9A, còn Thùy và Ngoan là học sinh lớp 9B nhưng thời gian gần đây 3 người hay đi chơi với nhau.

Ngôi trường nơi Thùy, Ngoan và Giang theo học

Trao đổi với PV, thầy H.V.Đ, chủ nhiệm lớp 9A cho biết, trong lớp Giang là người mạnh mẽ, có tính như con trai và thân hình phát triển trước tuổi.

Đặc biệt, trong lớp Giang rất ít khi tiếp xúc với con trai mà chỉ chơi với con gái. Có lần thầy Đ hỏi thì được Giang trả lời là: “Không thấy có tình cảm với các bạn trai”.

Cô N, tuy không phải là giáo viên trong trường nhưng được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Giang giao nhiệm vụ huấn luyện Giang trong các đợt đi thi cũng nhận xét: “Những biểu hiện của Giang tại các buổi tập cũng rất đáng nghi ngờ. Giang chỉ tập luyện và nói chuyện với các bạn nữ, các bạn nam thì hầu như không bao giờ Giang tiếp xúc”.

Cô N nhớ lại có lần, trong một buổi tập khi cô đang huấn luyện cho các bạn thì được báo là Giang đang ở trong phòng đóng kín cửa với một bạn nữ khác. Cô bèn chạy đến gọi mãi mới thấy Giang mở cửa với vẻ mặt hốt hoảng, phờ phạc.

Cô N cho biết thêm, Giang là người có cá tính mạnh mẽ và thể lực tuyệt vời, có tố chất của một vận động viên. Sự việc xảy ra khá bất ngờ và đau lòng. Giang hoàn toàn có thể trở thành vận động viên tầm cỡ quốc gia nếu như được huấn luyện bài bản.

Em Vũ Thị Phượng, bạn của Giang ở lớp cũng đặt nghi vấn về mối quan hệ của Giang với Ngoan. Phượng kể: “Nhiều lần em thấy Giang quan tâm, lo lắng cho Ngoan trên mức bình thường, đi đường Giang thường hay có biểu cảm như ôm, hôn má Ngoan.

 Lúc đó em chỉ nghĩ đó có thể là hành động trêu đùa nhưng bây giờ nghĩ lại thấy có chút vấn đề. Vì bản thân em là con gái, cũng chơi thân với một bạn gái khác nhưng chưa bao giờ đến mức như thế cả”.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra và làm rõ.

Phunutoday