TIN TỨC » Dòng sự kiện

Nữ sinh nghẹn ngào kể chuyện bị hạ nhục bằng ‘của quý’

Thứ năm, 05/01/2012 08:46

“Cháu vừa vào đến phòng thì bất ngờ bị chị Nụ tát mạnh vào mặt, chị ghì cháu xuống rồi lấy kéo cắt tóc của cháu. Hai chị ấy vừa đánh, vừa tra hỏi chúng cháu đã quen anh Bình, anh Thích bao lâu, đã đi chơi mấy lần, mua bao nhiêu tiền quà...".

Anh Bình, anh Thích Theo tường trình của Nguyễn Thị H (sinh năm 1994, trú tại xã Hát Môn, Phúc Thọ) và Nguyễn Xuân O. (sinh năm 1994, ở xã Xuân Phú, Phúc Thọ), chiều 14/12 các em được một người bạn cùng lớp tên là Đào Thị Phương rủ đi chơi. Khi đó, các anh Dương Văn Bình (sinh năm 1983, trú tại xã Xuân Phú) và một người bạn của Bình tên là Thích (trú tại xã Võng Xuyên) dùng ô tô 4 chỗ chở cả nhóm lên thị xã Sơn Tây chơi. Tính đến ngày 19/12, cả hai người đã nhiều lần được Bình và Thích chở đi chơi và mua sắm quần áo, điện thoại di động. T.H hồn nhiên kể, mỗi lần được tặng quà, Phương đều thủ thỉ khuyên H nên sớm nhận lời yêu anh Bình, như thế cả nhóm sẽ được anh ấy chiều chuộng hơn.

O kể lại sự việc với phóng viên

"Do anh Bình đã có vợ, con nên cháu nói với Phương là thấy ngại thế nào ấy. Tuy nhiên, vì anh Bình nhiệt tình rủ đi nên chúng cháu vẫn nhận lời đi chơi và nhận quà của anh ấy. Nói thật với chú, chúng cháu đang tuổi mới lớn, được người khác tặng nhiều món quà đắt tiền ai mà chẳng thích"- H nói. Theo H, O và Phương đã nhiều lần đi chơi với Bình. Dù biết Bình đã có vợ con nhưng hai cô gái này vẫn siêu lòng trước những quà tặng có giá trị. Cả hai cô và Phương đã nhiều lần được Bình dùng ô tô đưa đi mua sắm, đưa vào các nhà hàng sang trọng để ăn uống và bỏ ra rất nhiều tiền với ý định “mua chuộc”. Theo như H và O kể lại, Phương chính là người làm cầu nối chính trong sự việc này do Phương có họ hàng với Bình. H không biết rằng vợ Bình nổi tiếng là hay ghen, tai họa ập đến khi chiều ngày 20/12, H nhận được điện thoại của Phương nói qua đón lên nhà có việc gấp. Ít phút sau, Phương đi cùng một người phụ nữ tên Đinh Thị Huệ và Nguyễn Thị Nụ đến đón rồi chở H đến một tiệm cầm đồ ở ngã tư Xuân Phú. Vừa bước vào trong nhà, bất ngờ H bị Nguyễn Thị Nụ thẳng tay tát vào mặt. Lúc này Đinh Thị Huệ cầm điện thoại ghi âm và quay lại toàn bộ sự việc. Sau khi đã đánh và dùng kéo cắt tóc H nham nhở, Nụ bắt Phương gọi điện cho bạn là O đến. Trong lúc chờ O đến, H tiếp tục bị chị Nụ đánh đập và cắt tóc phía trước. Vừa thấy O đến, Nụ lao vào đánh và dùng kéo cắt tóc khi cô gái chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. "Chị Nụ cầm chiếc áo khoác hỏi giá bao nhiêu, cháu nói 600.000 đồng, bạn H nói 650.000 đồng, thấy lời khai của các cháu không khớp nên chị Nụ, chị Huệ lao vào đánh, cắt tóc của chúng cháu. Thấy cháu quỳ xuống van xin, chị Nụ đá thẳng vào mặt khiến cháu vỡ một cái răng, máu chảy đầm đìa" - O kể lại. Sau một hồi bị đánh đập, cả hai nữ sinh được Nụ và Huệ đưa về nhà để lấy toàn bộ những tài sản mà Thích, Bình đã tặng rồi tiếp tục chở H, O quay về tiệm cầm đồ để tra khảo. Sau một hồi tra khảo, Nụ và Huệ quay sang chửi, đánh và đạp O ngã lăn ra đất, tiếp tục cắt tóc của O. Thấy O van xin, gồng mình chống cự, hai người đàn bà ghì cô nữ sinh xuống vừa đánh, vừa cắt tóc. Đánh chán chê, Nụ đánh thức con trai của chị dậy rồi chị Nụ và chị Huệ ngồi trên ghế bắt H, O và Phương phải quỳ xuống lạy. Sau đó, chị Nụ bắt cả ba người từng lần lượt mút "của quý" của cậu con trai mới 3 tuổi. Vừa thực hiện hành vi làm nhục ba cô nữ sinh, Nụ và Huệ vừa lớn tiếng đe dọa sẽ tung đoạn clip quay bằng điện thoại lên mạng và còn bắt các nạn nhân phải viết giấy vay nợ tổng cộng là 9,1 triệu đồng…  Lo sợ bị trả thù Kể từ ngày bị đánh đến nay, cháu H nhà tôi tâm trạng luôn hoảng loạn và không dám đi học nữa. Bởi vì các cháu quá sợ hãi, chị Nụ đe dọa sẽ tiếp tục hành hạ và xâm phạm đến nhân phẩm của các cháu khiến chúng tôi rất lo lắng. Tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc giúp đỡ chúng tôi” –ông Nguyễn Trọng Toàn, bố của Hoa lo lắng nói. Theo ông Toàn kể lại, hôm xảy ra vụ việc ông thấy Phương và hai người phụ nữ lạ mặt đến nhà, ông có mời vào uống nước nhưng họ từ chối và nói rằng muốn đón H đi luôn do H đã nhận lời đón lễ ăn hỏi hộ. Nếu không đi sẽ làm lỡ việc, nghe vậy ông Toàn đồng ý cho H đi theo.

Đơn tố cáo của gia đình

Đến 15g, chưa thấy con gái về nên ông Toàn gọi điện thì nghe giọng một phụ nữ nói đang đưa H về rồi, nhưng đến tối ông mới thấy con gái về nhà. Sau khi về đến nhà thì H chạy luôn vào giường nằm, ông Toàn hỏi con gái bị làm sao thì H trả lời là đau đầu và mệt rồi lảng tránh vào phòng. “Đến hôm sau, tôi thấy mặt mũi cháu bị tím và dán cao, tóc thì cắt lởm chởm. Vợ tôi hỏi cháu có phải bị đánh không, nhưng cháu nhất định không nhận. Đến trưa có chị hàng xóm biết chuyện về cháu nên chạy sang hỏi thăm, lúc ấy tôi mới hay chuyện. Vào buồng hỏi chuyện thì cháu khóc nức nở rồi kể lại sự việc, cháu còn cho biết có bạn O cũng bị đánh. Ngay sau đó, tôi lấy xe chạy sang nhà O để tìm hiểu thì O trả lời bị đánh giống như H kể và O cũng bị đánh sứt một răng, cắt tóc và bắt viết giấy vay nợ” – ông Toàn cho biết. Theo đó, H bị ép phải ghi giấy nợ của Nụ 6 triệu đồng, tính lãi 500 nghìn/ ngày. Nếu không trả được và báo cho ai thì sẽ bị giết cả nhà và dàn xếp như một vụ tai nạn. Nụ còn dọa tiếp, nếu còn tiếp tục liên lạc với Bình thì cả hai cô nữ sinh sẽ bị cắt gân, cắt tai, cắt đầu vú và giết. Ngay sau khi biết chuyện, cả hai gia đình đã quyết định làm đơn kêu cứu gửi cơ quan công an. Sau đó tiếp tục là đơn tố cáo kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời bà Đặng Thị T (mẹ của H) đã lên nhà Nụ để hỏi chuyện và tìm cách giải quyết, nhưng đợi đến tối vẫn không thấy Nụ về. Gọi điện thoại cho Nụ thì bà nghe chửi té tát qua điện thoại cùng lời đe dọa: “Sẵn sàng làm mọi việc nếu báo công an, chồng giết người còn lo được chỉ đi tù 8 tháng thì chẳng sợ gì cả”. Theo bà T, trưa 30/12, ông Nguyễn Thanh Giản (SN 1958, là bác ruột của O) đã bị 3 đối tượng gồm Dương Văn Bình, Thích và một thanh niên khác đánh ngay trước cửa UBND xã Xuân Phú. Ông Nguyễn Thanh Khiêm (bố nữ sinh O) cho biết, gia đình đã ghi âm được các cuộc điện thoại có nội dung dọa nạt của nam thanh niên tên Thích gọi đến cho các nạn nhân. Từ khi gửi đơn tố cáo, mỗi khi ra khỏi nhà tôi đều bị theo dõi. Gia đình đã phải xin cho cháu O nghỉ học. Tối đến chúng tôi phải hạn chế ra khỏi nhà” - ông Khiêm lo lắng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Mạc, Chủ tịch UBND xã Hát Môn cho biết: “Đây là vụ việc khá nghiêm trọng, chúng tôi đã mời cháu H. cùng gia đình ra trụ sở để ghi lời khai ban đầu. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Xuân Phú nên chúng tôi đã hướng dẫn gia đình cháu H. làm đơn tố cáo gửi Công an xã Xuân Phú để giải quyết theo thẩm quyền”. Trong khi công an xã đang đưa đẩy cho nhau thì cơ quan CSĐT – Công an Huyện Phúc Thọ đã nhận được đơn và tiến hành điều tra, khởi tố vụ án và truy tìm đối tượng Nụ.

Phunutoday