TIN TỨC » Dòng sự kiện

Phút cuối kinh hoàng của thai phụ bị sát hại

Thứ sáu, 03/08/2012 13:47

Khi hàng xóm của chị Giang chạy ra phía ngoài hông nhà thì thấy chị đang giãy giụa trên vũng máu với nhiều vết thương trên cơ thể. Chị Giang chưa kịp nói tên hung thủ chém mình thì đã ngất lịm.

Khoảng 5h30 ngày 2/8, bà Lê Thị Xuyến, mẹ của chị chị Lê Thị Giang, 29 tuổi, ở thôn 10, Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa phát hiện con gái mình nằm bất động trên vũng máu ở phía sau nhà với nhiều vết chém trên cơ thể.

Ngay sau đó chị Giang được đưa tới bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn, Triệu Sơn cấp cứu, nhưng tới 9h sáng cùng ngày, nạn nhân và thai nhi 5 tháng tuổi đã chết.

Người thân trong gia đình chị Giang cho biết, mọi ngày chị Giang thường dậy nấu đồ ăn sáng cho chồng chị là anh Hoàng Văn Chung, 32 tuổi để đi làm.

Nhưng hôm  là ngày giỗ nên chị Giang dậy sớm hơn để giết gà, làm mâm cơm cúng tổ tiên. Khi anh Chung vừa ra khỏi nhà đi làm cũng là lúc chị Chung cầm dao đi ra phía hông nhà bắt gà để làm thịt.

Hiện trường nơi người thân phát hiện chị Giang nằm gục bên vũng máu

Theo lời những người này, khi vừa ra tới nơi, chị Giang phát hiện một số kẻ lạ mặt đang lẩn trốn xung quanh khu vực chuồng gà, kèm theo đó có tiếng gà kêu.

Thấy có sự xuất hiện của người lạ trong khu vực nhà mình, chị Giang kêu “kẻ trộm, kẻ trộm” liền bị một số đối tượng trên chạy lại chém liên tiếp nhiều nhát vào cơ thể.

Chị Giang kêu la thảm thiết, giơ tay đỡ nhưng những nhát dao vẫn chém xối xả vào người chị Giang.

Liền lúc đó, ông Lê Bật Hoàn, hàng xóm của chị Giang nghe tiếng kêu la nên chạy sang. Tới nơi thì chỉ thấy con chị Giang là cháu Lê Thùy Dương, 3 tuổi đang khóc lóc.

Ông Hoàn chạy ra phía ngoài hông nhà thì thấy chị Giang giãy giụa trên vũng máu với nhiều vết thương trên cơ thể. Không tin vào mắt mình, ông Hoàn chạy lại đỡ chị Giang dậy nhưng chưa kịp nói tên hung thủ chém mình chị đã ngất lịm.

Theo ông Hoàn, khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trên, ông đã kêu la hàng xóm đến cứu giúp và đưa chị Giang tới bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa cấp cứu.

Dù đã băng bó và tiến hành sơ cứu nhưng khi các y bác sỹ nơi đây đề nghị chuyển tuyến tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thì chị Giang và thai nhi 5 tháng tuổi đã chết trên đường đi cấp cứu.

Gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má hốc hác, bà Lê Thị Xuyến, mẹ đẻ chị Giang cho biết, chị Giang và anh Nguyễn Văn Chung lấy nhau được gần 5 năm, hai người có với nhau 1 cô con gái 3 tuổi. Vợ chồng chị Giang chăm chỉ làm ăn, lo lắng cho con cái.

"Hai đứa dự định tháng 12 năm này là sinh thêm cháu trai, không ngờ lại ra nông nỗi thế này", bà Xuyến nức nở.

Cũng theo bà Xuyến, kẻ chém chết chị Giang có thể là các đối tượng ở gần khu vực xã Tân Ninh, Triệu Sơn, đã tới nhà chị Giang nhiều lần nên bọn chúng thông thạo các ngõ ngách trong gia đình.

Thấy gia đình chị Giang có đàn gà, có lẽ các đối tượng đã rình mò và tìm cách bắt trộm. Khi bị chị Giang phát hiện, bọn chúng giết người để diệt khẩu.

Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, phía cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đã báo cáo sự việc trên tới lãnh đạo công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tới khám nghiệm hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân Lê Thị Giang.

Qua khám nghiệm tử thi nạn nhân, cơ quan công an xác định được chị Giang chết do mất máu nhiều, trên cơ thể có nhiều vết chém sâu vào phần đầu, cổ. Phía dưới cánh tay và phần bụng cũng bị nhiều vết chém liên tiếp, khiến nạn nhân và thai nhi 5 tháng tuổi tử vong.

Theo nhận định của cơ quan công an, chị Giang đã bị đối tượng dùng dao hoặc kiếm chém vào cơ thể khoảng gần 30 nhát. Tại hiện trường vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định có nhiều dấu chân chạy dài trên đất, nhiều vật dụng khác trong gia đình có sự đảo lộn, số gà trong gia đình chị Giang có sự biến động về số lượng.

Ngay khi sự việc trên xảy ra, phía công an xã đã triệu tập một số đối tượng khả nghi lên làm việc. VKSND tỉnh Thanh Hóa cũng cử kiểm sát viên tới hiện trường vụ việc.
Phunutoday