TIN TỨC » Dòng sự kiện

Sát thủ tiệm vàng Vững Bắc và màn kịch người hùng đánh cướp

Thứ tư, 22/02/2012 08:21

Nhằm che đậy cho sự hoảng loạn và những vết máu tươi dính bê bết ở quần áo, kẻ sát nhân Nguyễn Hữu Dưỡng đã nghĩ ra kịch bản chính mình là người hùng vừa cầm dao đánh lại một toán cướp.

Trở thành “người của công chúng”

Chúng tôi tìm về nhà của Nguyễn Hữu Dưỡng (SN 1985, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) không lâu sau khi những thông tin đầu tiên về việc bắt giữ sát thủ máu lạnh này được rò rỉ. Cứ ngỡ những người hàng xóm ở đây chắc có lẽ vẫn còn chưa hay biết. Thế nhưng, hầu hết người dân nơi đây tự khi nào đều đã thuộc làu về vụ giết người mà hung thủ chính là một người dân ở làng Hoành Tứ.

Đâu đâu cũng thấy họ túm năm tụm ba, xì xào bàn tán về câu chuyện chấn động vừa ập xuống địa phương họ. Được biết trong mấy ngày qua nhờ các phương tiện thông tin đại chúng, người dân nơi đây cũng rất đang rất quan tâm đến những diễn biến của vụ án và cũng hết sức phẫn nộ trước hành động man rợ của “hung thủ mặc áo xanh” trong vụ án giết người cướp của tại tiệm vàng Vững Bắc (Thường Tín – Hà Nội).

Sát thủ Nguyễn Hữu Dưỡng trở thành tâm điểm dư luận của người dân thôn Hoành Tứ

Không khó để tìm hiểu về Dưỡng và những thông tin về gia đình hắn ta trong không khí đang sôi sục của người dân bản xứ. Chỉ qua một đêm, từ một người hiền lành, Nguyễn Hữu Dưỡng đã trở thành một nhân vật được nhắc đến nhiều nhất và cũng gây kinh hãi nhất cho bà con làng xóm. Họ nhắc đến Dưỡng với sự sợ hãi không giấu diếm, nhưng ẩn sâu bên trong đó, vẫn là những nỗi thương cảm về một thanh niên vốn xưa nay hiền lành, ngoan ngoãn và rất có hiếu.

Theo tìm hiểu của PV, Dưỡng vốn là con cả trong một gia đình bần nông, dưới Dưỡng là một cô em gái hiện đang làm việc ở Hà Nội. Học hết bậc phổ thông, do sức học cũng chỉ nhàng nhàng nên Dưỡng chọn lấy con đường binh nghiệp, lên đường nhập ngũ và đóng quân ở tận Đảo Phú Quốc.

Sau 3 năm ra quân, Dưỡng đem về cho bố mẹ được 20 triệu đồng để sửa chữa nhà cửa, rồi cáo biệt lên đường đi lao động tự do ở các tỉnh khác. Theo nhiều người dân, Dưỡng đã từng có thời kỳ làm phụ hồ ở Hải Phòng trước khi lên Hà Nội tìm việc làm.

Trình độ không có, Dưỡng chấp nhận làm thuê làm mướn cho đủ các loại cửa hàng, doanh nghiệp. Dặt dẹo mãi đến giữa năm 2008, Dưỡng may mắn được một công ty dầu ăn (có chi nhánh tại Hà Đông, Hà Nội) nhận vào làm nhân viên kinh doanh và làm ổn định cho đến ngày gây án.

Đầu năm 2010, Dưỡng lấy chị Đỗ Thị A. (SN 1986, người cùng xã). Sau khi kết hôn, cả hai ở cùng với bố mẹ đẻ của Dưỡng một thời gian ngắn rồi dắt díu nhau lên Hà Nội thuê nhà ở. Vợ Dưỡng làm kế toán cho một công ty tư nhân ở Hà Nội. Thu nhập của hai vợ chồng cũng chỉ đủ chi tiêu hàng tháng. Căn nhà ở trên Hà Nội chỉ là nơi trọ qua ngày, hàng tháng vợ chồng Dưỡng vẫn đều đặn về nhà mình ở quê, chính là căn nhà của bố mẹ Dưỡng.

Theo ghi nhận của PV, hầu hết người dân địa phương đều hết sức bất ngờ trước hành động máu lạnh của hung thủ. Trong mắt bà con hàng xóm, láng giềng, Dưỡng là một người hiền lành, chịu khó tu chí làm ăn, không cãi vã hay xô xát với bất kỳ ai bao giờ. Dưỡng còn là một người con có hiếu, là một người chồng tốt, hết mực quan tâm và chăm sóc tới những người thân của mình.

Màn kịch "dởm" anh hùng đánh cướp

Được biết, Gia đình Dưỡng đều làm nông nghiệp, thời gian rảnh rỗi bố Dưỡng làm thêm nghề sửa xe đạp để giúp đỡ bà con hàng xóm đồng thời kiếm thêm vài đồng. Trong cảnh đau buồn ấy, chẳng ai trong số những thành viên có mặt đủ sức khỏe và sự tỉnh táo để tiếp chuyện chúng tôi.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi gây án, đối tượng Dưỡng đã đi từ Thường Tín về nhà bố mẹ vợ. Lúc này Dưỡng trong tình trạng hoảng loạn, tay ôm bụng và nôn khan. Bố mẹ vợ Dưỡng phát hiện thấy Dưỡng có nhiều dấu hiệu bất thường, quần áo có nhiều vết máu đã gặng hỏi thì Dưỡng bịa ra câu chuyện mình vừa bị cướp rất hợp lý.

Ông Nguyễn Hữu Hường, chủ tịch UBND xã Đông Cường

Thấy Dưỡng đang bị sốc nên bố mẹ vợ đã đưa về nhà bố mẹ đẻ để nghỉ ngơi và cũng tin câu chuyện Dưỡng vừa kể. Gia đình phải mời bác sĩ đến khám bệnh và tiêm cho Dưỡng, nhưng Dưỡng vẫn hoảng loạn và không chịu ăn uống gì. Từ khi gây án, đến tối ngày 18/2, Dưỡng chỉ quanh quẩn ở trong nhà và vẫn cố tình che giấu mọi người bằng câu chuyện kia. Nhưng trước những thông tin vụ việc ở giết người cướp tiệm vàng ở Thường Tín được đưa tin rộng rãi. Nhiều người hàng xóm và hai chú ruột của Dưỡng đã ngờ ngợ Dưỡng chính là hung thủ nên gặng hỏi. Sau một hồi quanh co, Dưỡng đã nói hết hành vi phạm tội của mình cho hai chú ruột của mình nghe. Sau khi biết chuyện, hai chú ruột của Dưỡng đã cùng bàn bạc với bố mẹ của Dưỡng để đưa Dưỡng ra cơ quan công an đầu thú.

Khoảng 22h ngày 18/2, chú ruột của Dưỡng là ông Nguyễn Hữu N. đã đến nhà ông Nguyễn Hữu Hưởng, Chủ tịch UBND xã Đông Cường trình báo chuyện chính Dưỡng là kẻ gây án và muốn ra đầu thú trước cơ quan công an.

Trao đổi với chúng tôi, Hưởng cho biết: “Khoảng 23h cùng ngày, Dưỡng được người nhà đưa ra trụ sở CA xã đầu thú. Chúng tôi đã thông báo sự việc lên CA huyện Đông Hưng. Ngay sau đó CA huyện Đông Hưng đã có mặt lấy lời khai của đối tượng và làm các thủ tục cần thiết. Đến 3h sáng ngày 19/2, đối tượng Dưỡng được di lý về CA huyện Đông Hưng”.

Lừa gạt bố mẹ vợ

Tìm về nhà bố mẹ vợ của Dưỡng, tiếp chuyện nhóm PV, ông Đỗ Quý Y., bố vợ của Dưỡng kể lại: “Chiều ngày 16/2, Dưỡng điện về nói là đã thanh toán được tiền của khách hàng và tối hôm đó sẽ đem tiền về nhà trả cho bố mẹ. Khoảng 18h, cùng ngày, tôi điện thoại cho Dưỡng hỏi xem về sớm hay muộn để còn đợi cơm. Lúc này Dưỡng nói đang về đến Hưng Yên, khoảng hơn tiếng nữa sẽ về đến nhà, nên vợ chồng tôi đợi con về ăn cùng. Khoảng 19h15 Dưỡng về đến nhà, vừa đi xe vào đến sân, Dưỡng đã ngã quỵ xuống rồi ôm bụng kêu đau và nôn khan, người run rẩy, mặt tái mét”.

Bố mẹ vợ tan nát cõi lòng vì người con rể ra tay giết người dã man

"Nghĩ là có con đi về mệt nên mới như vậy. Vợ chồng tôi đưa cháu vào trong nhà, thì phát hiện thấy vết máu ở trên áo khoác bên tay phải của Dưỡng và ở quần. Nghĩ là con mình bị tai nạn, nên vợ chồng tôi vén áo lên xem nhưng không thấy vết thương trên người, tôi hỏi chuyện thì Dưỡng kể lại: Dưỡng vừa thu được tiền của khách hàng hơn hai trăm triệu và bỏ vào cốp xe. Trên đường về đến Phố Nối, Hưng Yên thì bị 4 tên đầu gấu đi 2 xe máy áp sát và khống chế Dưỡng bằng dao. Bọn chúng cướp hết tiền và dùng dao đe dọa, Dưỡng tóm được con dao và đâm vào một người nào đó, rồi nhảy lên xe bỏ chạy một mạch về nhà sợ bọn chúng đuổi theo”.

Theo ông Y. câu chuyện của Dưỡng khá hợp lý và với tính cách hiền lành vốn có của cậu con rể, gia đình ông chẳng những tin ngay mà còn gọi thầy thuốc đến chăm sóc cho con rể. “Biết tin cháu nó là kẻ gây án, gia đình tôi hết sức bang hoàng chua xót. Đã thế Dưỡng còn khai gây án để lấy tiền trả nợ tôi và bố nó khiến chúng tôi càng bàng hoàng hơn. Thôi thì con dại cái mang, cũng mong cơ quan pháp luật mở lượng khoan hồng xét xử đúng người đúng tội”, ông Y. buồn bã nói lời cuối trước khi chia tay với chúng tôi.

Infonet