TIN TỨC » Dòng sự kiện

Thân mẫu Ronaldo bật khóc khi con trai lập cú đúp cho 'Quỷ đỏ', CR7 viết tâm thư gửi triệu fan MU

Chủ nhật, 12/09/2021 10:53

Ronaldo từng chia sẻ rằng anh đã cấm mẹ mình đến sân xem anh thi đấu trong các trận đấu quan trọng vì bà quá lo lắng. Tuy nhiên, lời căn dặn của CR7 dường như không ngăn được tình mẫu tử mà bà Dolores dành cho con trai khi bà đã có mặt ở Old Trafford đêm qua (11/9).

Sau gần 12 năm rời đi, đêm qua, Cristiano Ronaldo đã có trận đầu tiên thi đấu cho Man United ở Old Trafford. Anh được hàng chục nghìn NHM có mặt ở Nhà hát của những giấc mơ tung hô, cũng như hàng trăm triệu CĐV trên thế giới ca tụng, chúc phúc. Đáp lại, cựu sao Juventus đã lập một cú đúp, giúp 'Quỷ đỏ' đại thắng Newcastle 4-1.

Ở trận đấu này, bà Maria Dolores dos Santos Aveiro, mẹ của CR7, cũng có mặt trên khán đài để cổ vũ cho con trai mình. Trên mạng xã hội Twitter, một tài khoản có tên @Ambo_91 đã chia sẻ một khoảnh khắc của bà Dolores, kèm theo chú thích: "Đây là mẹ của Ronaldo ở phía sau tôi sau khi anh ấy ghi bàn, một khoảnh khắc không thể diễn tả thành lời".

Chứng kiến ​​con trai mình ghi bàn trong lần tái ra mắt MU, Dolores đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Ronaldo từng chia sẻ rằng anh đã cấm mẹ mình đến sân xem anh thi đấu trong các trận đấu quan trọng vì bà quá lo lắng, dễ xúc động. Tuy nhiên, lời căn dặn của CR7 dường như không ngăn được tình mẫu tử mà bà Dolores dành cho anh.

2 bàn thắng này quá đủ chứng minh đẳng cấp của Ronaldo, cho thấy lý do tại sao MU phải huy động toàn lực để ngăn cản anh chuyển đến Man City.

Sau trận đấu, Ronaldo cũng đã viết một tâm thư đầy cảm xúc trên mạng xã hội. Siêu sao 36 tuổi viết trên Instagram sở hữu 341 triệu lượt theo dõi: "Việc trở lại Old Trafford của tôi chỉ là một lời nhắc nhở ngắn gọn về lý do tại sao sân vận động này được gọi là Nhà hát của những giấc mơ. Đối với tôi, nó luôn là một nơi kỳ diệu, nơi bạn có thể đạt được mọi thứ nếu bạn cống hiến hết mình.

Cùng với tất cả các đồng đội và với sự cổ vũ tuyệt vời mà toàn đội luôn nhận được từ khán đài, chúng tôi sẽ đối mặt với thử thách phía trước với sự tự tin và lạc quan rằng cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng. Tự hào khi được trở lại Man United và chơi ở Ngoại hạng Anh thêm một lần nữa, nhưng trên hết, rất vui khi được giúp đỡ đội bóng! Tiến lên, Quỷ đỏ!".

Đức Hoà (TH) (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới