TIN TỨC » Dòng sự kiện

Thông điệp đầy cảm xúc Maradona muốn được khắc lên bia mộ của mình sau khi qua đời

Thứ năm, 26/11/2020 18:54

"Cảm ơn trái bóng. Bóng đá là môn thể thao đã mang lại cho tôi niềm hạnh phúc và tự do nhất, nó giúp tôi giống như được chạm tay vào bầu trời. Cảm ơn trái bóng", là thông điệp mà 'Cậu bé vàng' Diego Maradona muốn được khắc lên tấm bia mộ của mình sau khi ông qua đời.

Đêm qua (25/11), Maradona đã mãi mãi rời xa cõi đời. Huyền thoại Argentina không thể qua được cơn nguy kịch sau cơn trụy tim quái ác. Tin buồn từ Maradona mang đến sự tiếc thương vô hạn và là mất mát quá lớn với thế giới bóng đá.

Những ngày cuối đời, Maradona không thể là chính mình. Sau sinh nhật tuổi 60 cách đây chưa đầy 1 tháng, ông đã không thể để lại hình ảnh đẹp trong trận đấu giao hữu vốn đã lên lịch từ trước, do thể trạng sức khỏe quá yếu. Leopoldo Luque - bác sĩ riêng cho Maradona đã chuyển ông tới một bệnh viện tại La Plata để phục hồi. Nhưng tâm trí của thiên tài lúc đó đã quá tù túng, vì Covid-19 đã mang đi thứ ông dành cả đời để yêu thương là bóng đá.

Bản chụp cắt lớp não của Luque sau đó mang đến một tin xấu hơn: Maradona có một khối máu đông tụ trong não. Ông được chỉ định phẫu thuật và đã thành công, nhưng rồi mọi nỗ lực cuối cùng đã tan biến, sau ngày 25/11.

Theo Daily Mail thì vào sáng 25/11, Maradona đi ăn sáng với vẻ nhợt nhạt và ông liên tục nói rằng mình cảm thấy lạnh. Huyền thoại 60 tuổi đã nói một lời cuối cùng với người cháu trai rằng: "Ông cảm thấy rất mệt" trước khi trở lại giường ngủ trong căn biệt thự ở Buenos Aires. Thế nhưng, ông đã vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

Dự kiến, thi thể của Maradona sẽ được đưa đến dinh thự của Tổng thống Argentina ở thành phố Olivos vào sáng nay (26/11) để cầu nguyện. Đây là nghi lễ trang trọng thể hiện sự tri ân của quốc gia dành cho Maradona. Sau đó, nghi thức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ Cậu bé vàng sẽ được diễn ra.

Cách đây ít ngày, Maradona đã viết một thông điệp cảm xúc mà ông muốn nó sẽ được khắc lên tấm bia mộ của mình sau khi ông qua đời. "Cảm ơn trái bóng. Bóng đá là môn thể thao đã mang lại cho tôi niềm hạnh phúc và tự do nhất, nó giúp tôi giống như được chạm tay vào bầu trời. Cảm ơn trái bóng". Dự kiến, "Cảm ơn trái bóng" sẽ là thông điệp được gắn lên bia mộ của Cậu bé vàng.

Đất nước Argentina và thành Naples (Italy) chìm trong biển nước mắt tiếc thương "Cậu bé vàng" Maradona

Hoàng Khuông (TH) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới