TIN TỨC » Dòng sự kiện

Vợ tài xế đâm sản phụ: Tôi biết rồi ngày này cũng đến

Thứ tư, 29/10/2014 11:28

"Tôi biết rồi ngày này cũng đến kể từ hôm xảy ra vụ việc. Chỉ một phút bất cẩn mà chồng tôi gây tai nạn khiến gia đình nạn nhân chịu cảnh tang thương, mất mát"- vợ tài xế nói.

Như đã đưa tin, ngày 25/10, anh Nguyễn Văn Nam, điều khiển xe máy chở vợ Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi) từ nhà ở huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đến Bệnh viện Đa khoa TP. Long Xuyên sinh con.

Khi đang đi trên Quốc lộ 91, đoạn gần cầu Rạch Gòi (phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên), thì bị xe bồn trộn bê tông, do Đỗ Công Vũ điều khiển, chạy cùng chiều từ phía sau lao lên gây tông vào làm xe gắn máy và vợ chồng anh Nam ngã xuống đường. Chiếc xe bồn gây tai nạn chạy tiếp khoảng 30m thì dừng lại ở dốc cầu.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Vụ tai nạn khủng khiếp đã khiến chị Ngọc tử vong ngay tại chỗ, thai nhi là bé rai văng ra ngoài, với một chân bị đứt lìa, phải tháo khớp gối, còn anh Nam bị bánh xe nghiền nát phải cắt bỏ 1/3 chân phải.

Đến sáng 28/10, Công an TP Long Xuyên đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tài xế xe trộn bêtông Đỗ Công Vũ 39 tuổi.

Bé Huy đã phải tháo khớp gối.

Anh Vũ bị tạm giam 4 tháng và bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 Bộ Luật hình sự.

Trao đổi với phóng viên báo Kiến thức, chị Huỳnh Thị Ngọc Bích, vợ tài xế Vũ (39 tuổi, ngụ khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP.Long Xuyên) ngậm ngùi: "Tôi biết rồi ngày này cũng đến kể từ hôm xảy ra vụ việc. Chỉ một phút bất cẩn mà chồng tôi gây tai nạn khiến gia đình nạn nhân chịu cảnh tang thương, mất mát, bản thân cũng vướng vòng lao lý...".

CA TP Long Xuyên đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Đỗ Công Vũ.

Chị Bích kể thêm: "Hôm gây ra tai nạn, trở về từ trụ sở công an, suốt đêm anh Vũ nằm trằn trọc không ngủ được nhưng tôi không dám hỏi. Mấy ngày sau đó anh không thiết ăn uống, mặt ủ rủ, u buồn khiến mẹ con tôi vô cùng lo lắng nhưng chẳng biết làm cách nào".

Vợ chồng chị Bích lấy nhau hơn 10 năm và có 2 đứa con trai song sinh 9 tuổi. Hàng ngày, vợ đi làm công nhân với đồng lương hơn 2 triệu, còn anh Vũ chạy xe mướn cho các công trình nhưng công việc không thường xuyên nên thu nhập không ổn định.

"Vợ chồng tôi và 2 con được cha mẹ chồng cho mảnh đất sát vách nhà làm nơi cư ngụ. Cả 2 cố làm để lo cho con ăn học mong chúng có tương lai tốt đẹp hơn. Bây giờ chồng vướng vòng lao lý, cuộc sống mẹ con tôi những ngày tới không biết sẽ xoay sở ra sao?', chị Bích buồn bã nói trong nước mắt.

Tài xế Đỗ Công Vũ tại cơ quan công an.

Còn ông Đỗ Văn Đại, cha tài xế Vũ chia sẻ: "Sáng ngày 28/10, một chú công an phường vào, sau đó chở con trai tôi đi. Vài giờ sau, chú tổ trưởng Bình Đức 1 đến cho hay thằng Vũ đã bị bắt vì vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, công an đã giải về thành phố Long Xuyên. Tội nghiệp 2 đứa con nó thấy công an chở cha đi mà không biết rằng cha mình đã bị bắt giam".

Được biết hoàn cảnh của gia đình ông Đại cũng không khá gia để có thể cưu mang, giúp đỡ con dâu và 2 đứa cháu nội khi con trai là tài xế Vũ lâm cảnh tù tội. Mẹ anh Vũ bị trọng bệnh nằm điều trị dài ngày ở bệnh viện Ung bướu Sài Gòn cũng phải trở về vì tiền bạc đã khánh kiệt.

"Dù gì thì gia cảnh của thằng Vũ cũng còn may hơn gia đình các nạn nhân khi vợ chết, chồng con tính mạng mong manh và đối diện với cuộc sống tật nguyền, đứa con gái nhỏ thì chịu cảnh côi cút. Sáng sớm mai tôi sẽ lên thành phố để thăm cha con anh Nam và cầu mong họ sớm bình phục", ông Đại bộc bạch.

Cháu Huyền (con chị Ngọc) liên tục khóc đòi mẹ.

Trong một diễn biến khác, chia sẻ với báo Khám phá, ông Nguyễn Văn Khoảnh (51 tuổi, cha chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, ngụ ở ấp Kênh Đào, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang), mấy ngày nay, cháu Nguyễn Thị Kim Huyền (5 tuổi, con của chị Ngọc, anh Nam) cứ gào khóc thảm thiết đòi mẹ về với con.

“Vợ chồng tôi không sao cầm nước mắt vì cháu Huyền cứ hỏi mẹ nó đi đâu mà sao lâu quá vẫn chưa thấy về. Tôi cũng chỉ biết nói dối cháu là mẹ nó đi du lịch rồi vài ngày nữa sẽ về. Ngoài nỗi đau mất con, gia đình chúng tôi còn thêm phần gánh nặng khi mà cả thằng Nam và con trai của nó đều chịu cảnh tật nguyền. Từ ngày tôi đổ bệnh không thể làm được gì thì thằng Nam trở thành lao động chính trong gia đình. Hiện mấy công lúa ngoài đồng đã chín rục mà không biết phải xoay sở ra sao”- ông Khoảnh nghẹn ngào nói.

Cũng theo ông Khoảnh, hiện phía Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Delta AGF (nơi tài xế xe trộn bê tông Đỗ Công Vũ gây tai nạn) đã hỗ trợ cho gia đình ông 3 lần để lo ma chay cho chị Ngọc, thuốc thang cho anh Nam và cháu bé cấp cứu ở bệnh viện với tổng số tiền 45 triệu đồng.

Theo Khoevadep.com.vn