TIN TỨC » Dòng sự kiện

Vợ xin giảm án cho chồng dù bị chém 20 nhát suýt chết

Thứ bảy, 01/12/2012 09:25

Mặt vẫn còn vết sẹo sau lần bị chồng chém, chị Dân ôm đứa con hơn 1 tháng tuổi dự tòa với vai trò bị hại. Người phụ nữ thoát chết dưới “mưa dao” của chồng vẫn xin tòa giảm án cho người chém mình.

Trương Văn Đức (SN 1984) trú tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội có chị gái lấy chồng ở xã xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Mỗi lần tới chơi nhà chị gái, Đức đều để ý tới cô láng giềng là chị Nguyễn Thị Dân. Dù kém Dân 4 tuổi nhưng Đức vẫn một mực muốn được làm bạn với cô gái. Vài tháng tìm hiểu, Dân và Đức đi đến kết hôn.

Năm 2006, đứa con trai lớn của họ chào đời. Gia đình Dân cứ ngỡ con gái mình có cuộc sống hạnh phúc nhưng họ không ngờ những vết thâm tím trên mặt, người con là do Đức gây ra. Có lần, sau khi uống rượu về, Đức đã ném chiếc bát ăn cơm thẳng vào mặt vợ. Chuyện phải ăn đòn của Đức nhiều tới mức Dân không nhớ nổi. Sau mỗi lần đánh vợ, Đức đều tới xin lỗi, thậm chí là gia đình anh ta cũng tới nhà thông gia để đón Dân về.

Căn nhà của vợ chồng Dân có tài sản duy nhất là chiếc giường cũ.

Vợ chồng Dân ở với nhau được vài ngày là lại xảy ra cãi vã, đánh đập. Bị chồng đánh đập một cách vô cớ, năm 2010, Dân ôm con trai về nhà bố mẹ đẻ và nhất quyết không quay về nhà chồng. Nhà bố chỉ có 3 gian cấp 4 chật chội nên Dân được người họ hàng cho ở nhờ. Đầu năm 2011, Đức tỏ ra hối lỗi và muốn quay về với vợ, con. Chị Dân rộng lòng tha thứ, hai vợ chồng ở trong căn nhà cấp 4 cũ nát đó.

Về ở với vợ nhưng Đức vẫn không bỏ được rượu. Sau mỗi chầu rượu, đòn vọt lại đổ lên đầu Dân.

Khoảng 23h ngày 6/5, chị Dân đang ngồi chẻ nan dưới nền nhà thì Đức bảo dắt xe máy ra ngoài để về quê. Chị Dần không nói gì và cũng không dắt xe ra ngoài. Đức nghĩ vợ không nghe lời mình và không thương mình nữa nên nảy ý định giết vợ rồi sẽ tự sát luôn.

Đức trước vành móng ngựa vẫn cãi tội.

Đức lấy 1 con dao ở dưới nền nhà và chém nhiều nhát vào đầu, người vợ. Chị Dân chạy ra ngoài sân, và kêu cứu thì tiếp tục bị chồng chém. Láng giềng chạy sang ứng cứu, người vợ lúc đó mang bầu tháng thứ 4 đã trèo được qua bờ tường trốn thoát. Đức định dùng dao cứa vào cổ thì bị láng giềng ngăn lại. Đức vứt con dao, chạy vào nhà nhảy xuống chiếc giếng định tự tử nhưng đã không chết vì giếng cạn nước.

Ngày 30/11, Đức bị đưa ra trước tòa xử tội giết người. Chị Dân ôm đứa con trai thứ 2 mới hơn 1 tháng dự tòa với vai trò bị hại. cả hai mẹ con chị đã thoát chết dưới trận mưa dao của Đức cách đây nửa năm. Những vết thương ở đầu, mặt tay cho Đức chém nay đã thành sẹo. Người dự tòa không khỏi thương xót khi thấy cảnh người phụ nữ gầy gò, ốm yếu với 2 vết sẹo dài, hằn lên ở mặt. Chị đau đớn nhìn chồng trước vành móng ngựa.

Chị Dân từ chối giám định thương tích nhưng xét hành vi của bị cáo, cơ quan điều tra vẫn truy tố Đức tội giết người. Trước tòa, Đức vẫn cho rằng mình không định giết vợ. Nghe thái độ không ăn năn của chồng, chị Dân vẫn xin giảm án cho kẻ suýt giết chết mình. Người nhà bị hại cho hay, gia cảnh bố mẹ chị cũng nghèo khó nên để cứu sống được mẹ con Dân, họ hàng đã phải cùng nhau giúp. Nay bản thân đau yếu, một mình nuôi 2 con nhỏ, Dân hoàn toàn dựa vào bố mẹ già.

Đại diện VKS nhận định rằng, việc Đức chém chị Dân nhiều nhát nhưng nạn nhân thoát chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Chị Dân từ chối giám định thương tích, không yêu cầu bồi thường và xin giảm nhẹ hình phạt cho Đức là những tình tiết giảm nhẹ tội cho bị cáo. Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Đức 12 – 14 năm tù giam. Nhưng xét hành vi của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Đức 17 năm tù giam.

Dân nghe mức án nặng với chồng chỉ lẳng lặng cúi đầu. Người phụ nữ đáng thương vội bước ra hành lang, đón đứa con đang khóc đòi sữa bước vội ra khỏi tòa án trong tiết trời mưa phùn u ám.

Infonet