TIN TỨC » Dòng sự kiện

Vụ "án oan 10 năm": Tội ác đã bị phát giác như thế nào?

Thứ năm, 07/11/2013 15:31

"Nhiều lần, tôi thắc mắc về chiếc áo dính máu hỏi chồng xem có phải Chung là người gây án không. Ông Chúc không nói gì chỉ lớn tiếng dọa rằng "Để lộ ra ngoài thì tao giết", bà Lành nhớ lại.

Như đã đưa tin, ngày 6.11, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã hủy bản án hình sự phúc thẩm và sơ thẩm kết án chung thân ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Chung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) để điều tra lại vụ án sát hại chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1972, cùng ở thôn Me) vào năm 2003. 

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, đối tượng Lý Nguyễn Chung (SN 1988, quê ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, hiện đang thường trú tại xã EaKa Mút, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk) đã ra đầu thú và khai nhận mình là thủ phạm giết chị Hoan. Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng bắt khẩn cấp Lý Văn Chúc (SN 1950, bố của Chung) về hành vi đe dọa giết bà Nguyễn Thị Lành (mẹ kế của Chung và là nhân chứng của vụ án).

Nhà bà Nguyễn Thị Lành, nơi nghi phạm Lý Nguyễn Chung từng sinh sống.

Trao đổi với phóng viên  bà T (sinh năm 1967, thôn Me) chia sẻ, là anh em họ hàng, lại sống cạnh nhà nên chuyện nhà bà Lành và cuộc sống của Chung từ bé đến lớn bà T khá tường tận.

"Bố tôi và ông Nguyễn Quang Hiền (70 tuổi, bố đẻ bà Lành) là anh em, lại sống gần nhà nên khi có chuyện gì đều đỡ đần nhau. Cách đây năm 20 năm (năm 1993) có người trong làng đi làm trên Lạng Sơn về mai mối bà Lành lấy ông Lý Nguyên Chúc. Chúc là người dân tộc thiểu số ở Cao Lộc, Lạng Sơn, trước khi đến với Lành, Chúc đã ly thân vợ và có bốn người con. Sau khi bén duyên với bà Lành, Chúc đã đưa cậu con trai là Lý Nguyễn Chung, năm đó mới 4 tuổi cùng về sống cùng nhà ông Hiền. Từ đó, bà Lành cùng Chúc chăm sóc, nuôi nấng Chung", bà T chia sẻ.

Nhớ lại khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng sát hại chị Hoan làng rúng động thôn Me, bà Tuyết cho biết: Sau khi chị Hoan bị giết hại dã man, Chung đã đi về quê nội (ở Lạng Sơn – PV) khoảng 1 tháng sau đó thì vào miền Nam. Đến năm 2003, Chung quay về quê buôn bán mít từ Bắc Giang đi Quảng Ninh. Buôn bán được khoảng 3 năm thì Chung bỏ đi biệt tích. Đến năm 2010, Chung gọi điện thông báo với gia đình là mình sắp cưới vợ. Lúc này, bà Lành đã bán số tài sản cá nhân tích góp được cùng chồng vào miền Nam lo đám cưới cho Chung.

Bà Tuyết kể lại những năm tháng tuổi thơ của Lý Nguyễn Chung.

Theo bà T, khi còn sống ở thôn Me, Chung không phải người ăn chơi và gây hiềm khích với ai trong thôn. "Khi Chung còn bé tôi còn cho ăn suốt. Sau khi học hết lớp 9, Chung không học nữa. Chung không chơi bời vì khi đó khu này còn thưa người và cũng không có trò gì để chơi... Nhưng tôi không hiểu vì sao Chung có thể giết chị Hoan dã man như vậy”, bà T tâm sự.

Dù vụ án sát hại chị Hoan đã xảy ra cách đây 10 năm nhưng cho đến bây giờ nó vẫn còn ám ảnh bà T. “Trong khoảng thời gian 2 năm sau cái chết đau đớn của chị Hoan nhà chúng tôi vẫn chưa hết kinh hãi. Nhiều hôm trái cây chín rụng đầy vườn nhưng không dám ra nhặt”, bà T nhớ lại.

Vì sao nghi phạm giết người che giấu được tội ác?

Trao đổi với phóng viên ngày 5.11, bà Nguyễn Thị Lành cho biết, sau khi chị Hoan bị giết ngày 15.8.2003 bà Lành đã nghi ngờ Chung, con riêng của chồng là hung thủ vụ án nhưng không có căn cứ chắc chắn.

Bà Lành trao đổi với phóng viên.

Bà Lành kể lại: Sáng hôm sau ngày xảy ra án mạng, bà Lành giặt quần áo cho cả nhà thì bất ngờ phát hiện bộ quần áo của Chung có màu đỏ dính vào như máu nên gọi chồng là ông Chúc dậy. Sau khi nhìn bộ quần áo, ông Chúc đã gọi Chung ra nói chuyện nhưng bà Lành không rõ họ nói gì. Sau đó, ông Chúc đã đưa Chung về quê nội (ở Lạng Sơn). Khi đi Chung mang theo cả bộ quần áo dính máu đỏ theo. 

"Nhiều lần, tôi thắc mắc về chiếc áo dính máu hỏi chồng xem có phải Chung là người gây án không. Ông Chúc không nói gì chỉ lớn tiếng dọa rằng "Để lộ ra ngoài thì tao giết", bà Lành nhớ lại.

Bà lành chia sẻ thêm, từ những gì mình chứng kiến bà Lành đã nghi ngờ rằng ông Nguyễn Thanh Chấn bị oan và nhiều khả năng Chung mới là hung thủ thật sự. Dù muốn nói lên sự thật nhưng trước những lời dọa dẫm của chồng bà Lành đành phải im lặng. Phải đến năm 2011, vì quá lo sợ bị ông Chúc giết nên bà Lành đã kể lại toàn bộ sự việc với ông Hiền.

Theo lời kể của bà T, khi tiết lộ thông tin cho bố, bà Lành đã rặn bố mình rằng: "Ông Chúc mà giết con thì bố khai với công an là chính con ông Chúc giết chết cái Hoan". 

Sau khi biết được thông tin, ông Hiền đã kể lại sự việc cho anh trai mình là ông Khánh. Nghe thông được thông tin quý giá trên gia đình ông Chấn đã gặp ông Hiếu và ông Khánh để tìm hiểu xác minh, sau đó báo cáo sự việc lên cơ quan điều tra minh oan cho người thân của mình.

Theo Danviet.vn