TIN TỨC » Dòng sự kiện

Vụ cháy xe: Giây phút sinh tử trong chuyến xe bão táp!

Thứ năm, 10/11/2011 13:45

"Trong số những người bị chết cháy, tội nghiệp nhất là cô gái chừng 17 tuổi, chân bị kẹt trong xe, gào khóc thảm thiết cầu cứu nhưng mọi người đành bất lực vì ngọn lửa bốc cháy dữ dội, chỉ tích tắc đã trùm lên toàn bộ cơ thể cô bé", một nhân chứng kể lại.

Nằm trên giường bệnh, chị Lê Thị Đào, 51 tuổi, ngụ Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An, vẫn chưa hoàn hồn khi nghĩ đến giây phút đối mặt với tử thần.

Khuôn mặt đau đớn, chị thều thào kể, cả hai mẹ con đang trên đường từ Biên Hoà, Đồng Nai về Phan Rang, Ninh Thuận chơi, khi gần đến nơi, đang chuẩn bị hành lý để xuống thì nghe tiếng va chạm mạnh.

“Người của tôi chồm hẳn về phía trước, đầu va vào thành kính, chân bị kẹt. Chưa kịp định thần thì nghe tiếng thất thanh của nhiều người”.

Chị Đào vẫn không tin mình sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc

Lúc đó chị Đào chưa kịp định thần, thấy phần đầu của xe khách lửa bắt đầu bốc cháy. Trong đêm tối mù mịt, chị chỉ kịp nghe tiếng kêu cứu thất thanh, tiếng la hét khàn giọng cầu cứu.

Hàng chục người không kịp lấy tài sản, nhanh chóng đạp vỡ cửa kính, lao vội ra ngoài thoát thân tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Chị Đào kịp nhìn sang đứa con gái bên cạnh và nắm tay kéo vội qua cửa kính, đẩy ra đường.

“Trong xe có nhiều xăng dầu, hàng hóa dễ bén nên cháy mới kinh khủng đến thế. Lửa táp ra xung quanh kèm theo nhiều tiếng nổ ầm ầm, át cả tiếng kêu cứu của nạn nhân. Những chiếc xe đang trên đường đều quay đầu tháo lui vì sợ bị bắt lửa. Không cần biết bên ngoài nguy hiểm, phía dưới là gì nữa, chỉ biết nhanh chóng tìm cách thoát thân ra khỏi đám cháy càng sớm càng tốt. Tôi cũng không nghĩ mình lại may mắn sống sót. Đến lúc này, thấy cả hai mẹ con thật may mắn”.

Cháu Hoa hiện vẫn đang rơi vào trạng thái hoảng loạn

Nằm cạnh bên, con gái chị Đào tên Chu Thị Hoa, 18 tuổi vẻ mặt yếu ớt, hoảng sợ. Người nhà nạn nhân cho biết, từ thời điểm sau vụ tai nạn, tinh thần của Hoa vẫn đang rơi vào trạng thái bất ổn.

Sau khi xảy ra tai nạn, chứng kiến cảnh tượng quá thảm khốc, Hoa hoảng hốt bỏ chạy khỏi hiện trường, và ngồi bất động ở cách xa vị trí tai nạn. Cho đến khoảng 15h, Hoa mới nghe tin mẹ mình đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và em xin được vào điều trị. Hiện các bác sĩ vẫn đang điều trị, theo dõi diễn biến sức khoẻ của Hoa.

Cả 2 mẹ con chị Đào may mắn thoát nạn nhưng toàn bộ tài sản mang theo đều bị lửa thiêu rụi

Trong số nhiều nạn nhân thoát chết may mắn, đa số đều bị chấn thương và toàn bộ tài sản của họ đều không kịp đưa ra ngoài đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Anh Nguyễn Văn Khải, 51 tuổi, quê Vũng Tàu, đang nằm điều trị tại Khoa ngoại của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, người may mắn thoát chết nhớ lại: Lúc đang ngủ bỗng nghe tiếng va chạm mạnh, rồi lửa bốc cháy dữ dội trên xe. Anh cùng mọi người trên xe tìm cách thoát hiểm qua cửa sổ. Trên xe lúc này có khoảng 50 người, nhưng hầu hết số người ngồi trước đều bị chết, số còn lại ngồi giữa và phía sau đều bị thương.

Anh Nguyễn Văn Khải may may mắn thoát chết cùng vợ đang nằm điều trị tại Bệnh viện

Khi xảy ra tai nạn, anh Khải thấy một em nhỏ khoảng 6 tuổi gần như bị đứt lìa cánh tay trái. Ngoài ra, còn có một phụ nữ khoảng 35 tuổi, chỉ kẹt lại đôi chân, mọi người cùng nhau cố gắng đến cứu chị nhưng ngọn lửa quá lớn, đành bất lực.

Trên chuyến xe về Nam Định gặp nạn, còn có vợ anh là Đỗ Thị Hoa, hiện cũng đang nằm cấp cứu tại Khoa bỏng của Bệnh viện. Cả hai vợ chồng anh hiện đang làm công nhân tại Vũng Tàu.

Số tài sản mà hai vợ chồng công nhân này, sau một thời gian dài tích cóp tiền định về quê bốc mộ cho bố, đã bị hủy hoại hoàn toàn. Người nhà của anh vẫn chưa thể ra kịp để chăm sóc. Cả hai vợ chồng tuy đã tạm qua cơn nguy kịch nhưng mỗi khi nhớ đến giây phút sinh tử ấy đều rùng mình run sợ.

Chị Mã Thị Thủy (35 tuổi, quê Thanh Hóa, bị đa chấn thương) và 2 em là Mã Văn Tuấn và Mã Văn Thuận may mắn thoát chết, lạc giọng kể: “Tôi đang mơ màng vì say xe thì nghe một tiếng ầm rất lớn, người bị tung lên. Vừa lúc đó, 2 đứa em tui la lên rằng xe bị tông. Ba chị em mất hồn, cố chui qua cửa kính bị bể, vừa thoát được ra ngoài thì xe bùng cháy dữ dội.”

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Nhiều nhân chứng tham gia cứu hộ cho hay, khi chứng kiến sự việc, họ đã cố lao vào cứu người nhưng có một số trường hợp nạn nhân đành bất lực vì ngọn lửa bốc cháy quá dữ dội.

Tại hiện trường, nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, nhiều nhân chứng tham gia cứu nạn, cứu hộ cho hay, chỉ vài phút phát hiện đám cháy từ vụ tông xe, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Hàng chục thanh niên cố dùng mọi vật dụng lao vào dập lửa và cứu người.

Anh Nguyễn Công, nhà gần hiện trường kể: “Cả gia đình đang say giấc ngủ thì nghe tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng gọi cứu người làm náo loạn. Tôi không kịp nghĩ suy, vội chạy ra ngoài, cùng nhiều người khác tổ chức cứu hộ. Trong số những người bị chết cháy, tội nghiệp nhất là có một cô bé chừng 17 tuổi, chân bị kẹt dính trong xe, gào khóc thảm thiết cầu cứu”.

Tuy nhiên, anh Công cùng nhiều người khác đành bất lực vì ngọn lửa bốc cháy dữ dội, chỉ tích tắc đã trùm lên toàn bộ cơ thể của cô bé.

Vụ tai nạn thảm khốc đến thời điểm này đã xác định có 10 người chết, 28 người bị thương. Trong đó có 4 nạn nhân chết cháy vẫn chưa được nhận dạng. Hiện, CQĐT đã lấy mẫu nạn nhân và người nhà của các nạn nhân đem đi giám định để xác định danh tính.

 

Diễn biến vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận

Rạng sáng 7/11, xe container do tài xế Trần Thanh Thiên (22 tuổi), ngụ xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa chạy trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đã tông thẳng vào xe khách chất lượng cao của hãng Hoàng Long đi ngược chiều.

Sau va chạm, xe container bị mất lái tiếp tục đâm vào xe khách biển Thái Bình loại 54 chỗ do tài xế Bùi Xuân Ly (40 tuổi), ngụ Tiền Hải, Thái Bình cầm lái. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bị bốc cháy dữ dội.

8 người chết cháy tại chỗ, 2 người tử nạn trên đường đến bệnh viện và 28 người bị thương.

 

Bưu điện Việt Nam