TIN TỨC » Dòng sự kiện

Vụ chồng sát hại vợ con ở Bình Dương: Câu nói bí ẩn trong bữa ăn tối cuối cùng?

Thứ ba, 28/05/2019 09:35

Liên quan tới vụ chồng sát hại vợ đang mang bầu và con gái 4 tuổi tại phòng trọ thuộc phường An Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương), chiều ngày 27/5, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án mạng gây chấn động dư luận.

Các nạn nhân được xác định là anh Trần văn Cường (35 tuổi, quê Thanh Hoá), chị Phạm Thị Hằng (31 tuổi, vợ anh Cường, đang mang thai 8 tháng) và và Trần Kim Phượng (4 tuổi, con của 2 vợ chồng).

Hiện trường vụ án mạng thương tâm. Ảnh: Công an Bình Dương. Ảnh: VNN

Theo cơ quan điều tra, trước khi phát hiện án mạng, phòng trọ được khóa từ bên trong. Khi cửa được phá, cảnh sát phát hiện anh Cường tử vong trong tư thế treo cổ, 2 nạn nhân còn lại nằm chết dưới nền nhà.

Kết quả khám nghiệm cho thấy chị Hằng và bé Phượng có vết dao cắt ở cổ. Cảnh sát tìm thấy một con dao dính máu trong phòng trọ.

Theo người nhà các nạn nhân, từ tháng 3/2018, gia đình anh Cường thuê phòng trọ ở khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An để làm nghề bán sữa bắp cho các cửa hàng. Trước khi xảy ra sự việc, 2 vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc.

Người thân đau đớn trước các chết của các nạn nhân. Ảnh: TTT

Chiều cùng ngày, nơi hiện trường vụ thảm án cả gia đình 3 người tử vong vẫn có rất đông người dân. vụ án gây bàng hoàng xóm Chợ Đất, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo những người hàng xóm ở khu trọ, vợ chồng anh Cường sống tại dãy nhà trọ này đã lâu và không mất lòng ai, cuộc sống hoà đồng với mọi người. Ban ngày anh Cường đi bán sữa bắp còn chị Hằng bán trái cây ở chợ. Thời gian gần đây, chị Hằng sắp sinh nên nghỉ ở nhà. Được biết vợ chồng nạn nhân còn một đứa con 7 tuổi ở với ông bà ngoài quê.

Chị gái nạn nhân Hằng cho biết, 2 vợ chồng Cường, Hằng rất hiền lành, chí thú làm ăn. Không biết bên trong có lục đục gì hay không, nhưng theo cảm nhận của chị thì cuộc sống của người em gái khá hạnh phúc.

Cũng theo chị này, biết em gái chuẩn bị sinh nên tối ngày 26/5 chị xuống thăm em trước lúc sinh. Nhân tiện trả cho em 20 triệu đồng đã mượn hồi Tết.

Tối hôm đó, chị và gia đình em gái cùng nhau ăn cơm tối rất vui vẻ. Trong bữa ăn, Cường chỉ uống 1 lon bia nên không thể say. Trong lúc ăn, mọi người nói chuyện làm ăn, thì Cường nói đã mua được "một mảnh đất ngang 1 mét, dài vài mét".

"Thật sự, lúc đó tôi nghĩ Cường nói đùa thế, chứ không hề nghĩ cơ sự lại ra thế này. Không hiểu đó là điềm báo hay là sự tính toán từ trước của Cường”, người phụ nữ này chia sẻ thêm.

Đức Hoà (TH - PLO/Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới