TIN TỨC » Dòng sự kiện

Vụ giết nữ sinh tại Hà Nội: Cận mặt sát thủ cuồng yêu

Thứ năm, 22/11/2012 21:42

Đối tượng cho biết bố mình là công an, mẹ làm ở ngân hàng. Tuy nhiên, CA xác minh thì đó là thông tin “dởm”.

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 2h15 phút sáng ngày (21/11) tại số nhà 24 ngõ 251 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đã xảy ra một vụ án kinh hoàng khi đối tượng đã đột nhập vào phòng đâm và sát hại 2 nữ sinh viên.

Mặc dù đã được cơ quan chức năng kịp thời đưa nạn nhân đi bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng khiến chị Trần Thị Thu T (SN 1993, quê ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã tử vong.

Còn cô gái bị thương nhẹ là chị Trần Thị H (SN 1993, quê ở Bắc Giang). Được biết, đây là hai chị em họ hiện đang học tại một trường Cao đẳng ở Hà Nội. Vụ việc khiến dư luận xôn xao và hết sức phẫn nộ.

Chiều 22/11, Đại tá Đỗ Văn Bích – Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án giết người rạng sáng 21/11, khởi tố bị can Vũ Văn Thành (SN 1989, ở TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ cơ quan công an quận Cầu Giấy, khi khai báo, Thành cho biết bố mình là công an, mẹ làm ở Ngân hàng. Tuy nhiên, khi cơ quan công an đã xác minh các thông tin mà Thành cung cấp về nhân thân chưa chính xác.

Được biết, bố Thành đã bỏ mẹ con Thành khi Thành còn nhỏ. Thời gian trước khi gây án, Thành có ra Hà Nội học tiếng nước ngoài để đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. 

Trong thời gian chờ đợi, Thành và T đã quen nhau trên một chuyến xe, quá trình qua lại với nhau, Thành đã nảy sinh tình cảm yêu T nhưng bị T từ chối, chỉ xem là bạn nên đã nảy sinh ý định giết T nhằm “trả thù”.

Theo đại tá Bích trong quá trình phá án, lực lượng chức năng đã dùng đủ mọi cách như vận động và gọi điện thoại.

Đối tượng Thành tại cơ quan điều tra

Một điều đáng nói là vào khoảng 3h15 cùng ngày khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường vận động nhằm thuyết phục đối tượng. Đến 3h30 phút bằng mọi cách, khi Công an cho một người quen tên là Đ ở tầng 1 gọi điện cho Tr thì Tr trả lời “không sao đâu”. 

Khoảng 15 phút sau gọi lại câu trả lời vẫn là “mọi người yên tâm, không sao cả”. Cho đến khi lực lượng công an vào được hiện trường thì thấy Thành và nạn nhân đang trùm chăn và cả hai cùng bất tỉnh.

Ngay sau đó, cả hai đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sỹ cấp cứu cho Thành khẳng định dù bất tỉnh nhưng Thành không có vấn đề gì. Tại hiện trường, công an còn thu được một chai lạ và đang đưa đi xác minh.

Đại tá Bích (Trưởng Phòng CSHS C.A TP. Hà Nội) bày tỏ sự chia buồn tới gia đình nạn nhân và khẳng định lực lượng công an đã cố gắng hết sức, làm hết trách nhiệm nhưng vẫn không cứu sống được nạn nhân.

TTVN