TIN TỨC » Dòng sự kiện

Vụ quay “clip ân ái” tố cáo sếp: Cần làm rõ động cơ, mục đích của “bẫy” tình

Chủ nhật, 22/04/2012 15:07

Những ngày gần đây câu chuyện người chồng cho vợ 3 lần ngủ với sếp để quay clip làm bằng chứng tố cáo... khiến dư luận không khỏi bức xúc với những cách làm cực kỳ thiếu văn hóa và đáng lên án của những người trong cuộc.

“Nổi” hơn cả xì-căng-đan của giới showbiz Vụ xì-căng-đan hi hữu do chính những người trong cuộc gây nên đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Điều đặc biệt, câu chuyện không liên quan đến các "sao" và hơn thế, nó còn làm lu mờ tất cả những chiêu trò "lăng xê bẩn" từ trước tới nay. Đó chính là vụ hai vợ chồng bác sĩ tự dàn dựng, quay clip sex của mình để… tố cáo sếp. Nhân vật đầu tiên trong câu chuyện này là ông giám đốc bệnh viện. Hành vi ve vãn, rồi quan hệ bất chính với nhân viên tất nhiên là đáng trách. Song những gì ông ta làm với cô bồ cũ này khi mọi chuyện bại lộ thì không thể chấp nhận được. Đã là đàn ông, dám làm dám chịu, cái cách mà ông ta trả thù người đàn bà mà mình từng vụng trộm chăn gối quá "bẩn" và đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc ông bị trả đũa đến mức cả thiên hạ đều thấy rõ sự “hèn hạ” của sự việc như nhiều người đã chứng kiến. Tuy nhiên, điều bất ngờ (tất nhiên là với hai vợ chồng nữ bác sĩ kia), chính là việc dư luận gần như nói rất ít về "con dê cụ" kia, trong khi mọi mũi dùi hiện đang tập trung vào "tác giả" của clip sex có một không hai này. Theo lời của cặp vợ chồng giờ đang rất "nổi tiếng" đó thì, mục đích của họ là cần chứng cứ để tố cáo ông sếp vô lương tâm, nhưng đây là một lí do không thể chấp nhận dù có biện minh thế nào đi nữa. Trước tiên, nói về người chồng. Việc bắt vợ quan hệ với sếp tới… 3 lần chỉ để có được một clip hoàn hảo quả là việc không một người đàn ông bình thường nào có thể làm nổi. Hơn nữa, anh ta cũng là một trí thức, không phải người ít học, sốc nổi và kém hiểu biết. Thực tế, anh ta vẫn có thể dùng những cách khác mà không cần phải hy sinh lòng tự trọng của "một thằng đàn ông" theo cách ấy. "Anh ta mang tiếng là trí thức mà không hiểu nổi hành động của mình sẽ gây tác động thế nào tới người xung quanh. Chuyện này, về nguyên tắc chỉ được phép giải quyết nội bộ, nhất là lại “dính” đến quan hệ tình dục", chị T. (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nêu quan điểm.

Ông H - chồng nữ bác sĩ N. Ảnh: TL - Ông Cường.Ảnh: TL - Nữ bác sĩ N. Ảnh: TL

Đã có sự dàn xếp, "trao đổi" Người chồng, sau khi hành động thiếu suy nghĩ lại lên báo than thở vì "đường cùng", "bất đắc dĩ", rằng bị trầm cảm và phải đi bệnh viện tâm thần… những mong nhận được sự thông cảm của người đời nhưng kết cục thì ngược lại. "Cái loại mang vợ hoặc chấp nhận thế thân vợ để đạt bất cứ ý đồ gì đều là loại đàn ông mạt hạng. Lúc mắt thấy tai nghe như thế chắc phải tăng xông, hóa điên, đằng này còn lập được biên bản, đòi xử theo luật nhà cũng có mà luật rừng cũng chiều", anh P., nhà ở Tây Hồ chia sẻ. Nhiều quan điểm chung cho rằng dù có thế nào, cách làm của cặp vợ chồng này, cụ thể là người chồng khó mà thông cảm được. Và càng không bình thường khi ông H. lại chấp nhận việc "bồi thường" cho sự quan hệ bất chính với vợ mình bằng 100 triệu đồng. Mọi sự phải trái đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ, nhưng trong vụ việc này, nạn nhân chính lại là những người thân, đặc biệt là những đứa con của gia đình ông Cường, của gia đình bác sỹ N. Chính ông chồng bác sỹ N. đã nói, con của họ từ học giỏi xuống học lực trung bình. Trong những ngày này, chắc chắn không ai bị tổn thương nặng nề bằng những đứa trẻ. Các cháu sẽ thế nào khi những hình ảnh "nhạy cảm" của cha mẹ được đem ra bàn tán, đàm tiếu. Và khi lớn lên, việc làm của cha mẹ sẽ đeo bám các con của họ suốt cuộc đời, thậm chí trong cả cuộc sống gia đình về sau. Câu chuyện này, dù kết thúc như thế nào thì nó cũng tạo ra những hậu quả, những bi kịch không thể hàn gắn được. Phản ứng của dư luận về vụ "trao đổi vô luân" Trên khắp các trang mạng xã hội, các diễn đàn lớn hay như ở bất cứ công sở, cơ quan nào, chị em đều thì thào nhau bàn tán về sự vụ có một không hai, và đều tỏ ra bức xúc trước hành động của vợ chồng anh H và chị N. Điều khiến dư luận càng quan tâm và "dậy sóng" hơn, là anh H. (bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh của một bệnh viện ngành, đóng tại đường Minh Khai, Hà Nội) sẵn sàng lên kế hoạch bắt vợ mình là chị N. (sinh năm 1972), công tác tại Trung tâm Y tế Đường bộ 2 (Thuộc Khu Quản lý Đường bộ 2, Tổng cục Đường bộ VN) quan hệ với sếp tới… 3 lần, cho đến khi quay được clip thật rõ nét, hoàn hảo. Ông sếp được nói đến ở đây là Nguyễn Mạnh Cường, GĐ Trung tâm y tế Đường bộ II. Theo lời bác sỹ H thì cực chẳng đã, anh mới phải bàn với vợ quay lại clip cảnh ái ân giữa chị N với ông Cường. Mục đích là để ép ông Cường không được trù dập chị N. và chấm dứt ngay mối quan hệ bất chính với chị N. Lý do nghe rất có vẻ thương vợ và muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhưng trên khắp các trang mạng xã hội, các diễn đàn lớn dư luận lại không muốn tập trung khai thác hành động của ông giám đốc, sếp của chị N. Bởi "Đó là một ông sếp tồi, quan hệ bất chính với nhân viên lại còn uy hiếp để đòi quan hệ, nhưng tôi lại không thấy ông ấy chưa đáng giận bằng việc anh chồng sẵn sàng tạo cơ hội để vợ mình… ngủ với ông ta tiếp. Mà lại những 3 lần liền. Thật không thể hiểu nổi hành động của anh H. Hai vợ chồng họ đều là bác sỹ, trình độ cũng tương đối cao mà cư xử như kẻ lưu manh vậy", chị Hoàng, một nhân viên công tác tại một TCty lớn của Nhà nước đã chia sẻ trên diễn đàn. "Tôi không biết dùng từ gì ngoài 2 từ "hèn hạ" và "suy đồi" cho cả 3 người. Đọc tin về họ mà tôi sốc quá, trên đời này cái gì người ta cũng có thể làm được. Ngay cả việc để vợ mình ngủ với sếp, đem bằng chứng ấy công khai cho cả nước biết để trừng phạt sếp. Cuối cùng anh ta được cái gì? Được sự hả hê chăng? Anh chồng hình như còn cầm cả 100 triệu tiền bồi thường, tôi thấy phục anh ta quá, vậy mà cũng cầm được chỗ tiền ấy rồi bây giờ làm bung bét thế này", lời bàn của nick KT_CX trên trang yahoo khiến nhiều thành viên khác đồng tình. Trên một diễn đàn khác, chủ đề (topic) về vụ lùm xùm này có tới 59 trang, chứng tỏ rất nhiều người quan tâm đến việc một nữ bác sỹ tự quay clip sex để tố cáo ông sếp suy đồi. Hầu hết các ý kiến trong đó đều bức xúc với chị vợ, chỉ vì muốn được chồng tha thứ, hay để chứng minh "một lòng một dạ" với chồng đã quay sang rắp tâm "bẫy" người tình bằng cái cách mà chẳng người phụ nữ nào làm được: tự quay clip cảnh mình ân ái với sếp tới 3 lần rồi… nộp cho chồng. Nhiều người khẳng định, chuyện này có lẽ là "độc nhất vô nhị", có nằm mơ cũng chẳng ai dám nghĩ đến. Nick Traitimbanggia chia sẻ "Sếp tòm tem nhân viên đâu phải chuyện hiếm. Muốn tố cáo thì ghi âm là ông sếp "chết" rồi, cần gì phải nghe chồng đi quay clip tận 3 lần thế này. Chẳng hiểu chị này thích thế, hay muốn lên chức mà không được nên cay cú trả thù ông sếp bằng được?". Ủng hộ Traitimbanggia, một chị khác có nick Mitoi nói "Anh chồng đã hèn, chị vợ càng không có lòng tự trọng. Nếu xấu hổ thì ly hôn với chồng, hoặc chuyển chỗ khác mà làm. Đây lại cứ bám lấy công việc đó rồi chấp nhận ngủ với sếp đến lần thứ 3. Nói chung vụ này quá bê bối, chỉ tội cho mấy đứa nhỏ con hai vợ chồng này, và người vợ của lão sếp dê kia thôi. Họ đều là người lớn cả, sao lại cư xử toàn theo bản năng vậy!". Bên cạnh đó, vẫn có ý kiến cảm thông và lên tiếng bênh vực chị N. Một số thành viên khẳng định chính sự o ép của ông Cường đã đẩy sự việc đến mức bi đát như hiện nay. Nick Mottinhyeu nói: "Chính vì có rất nhiều người chọn phương án "bỏ việc, lánh xa đi", và khi có người dũng cảm đứng lên tố cáo (dù biết bản thân sẽ chịu thêm nhiều điều tiếng) thì lại bị lên án, nên cái nạn lạm dụng tình dục mới tràn lan như hiện nay. Có lẽ chị N cũng chỉ là một trong những nạn nhân của lão giám đốc thì sao? Và bị o ép quá nên chị mới phải dùng đến cách này để lão ta không bao giờ còn cơ hội ve vãn chị em khác?". Hiện tại, theo những thông tin mới nhất, sau khi nhận được đơn thư tố giác, đoàn thanh tra Khu quản lý đường bộ 2 do Phó TGĐ Nguyễn Xuân Lâm làm trưởng đoàn đã làm việc với các cá nhân liên quan đến những vấn đề nêu ra trong đơn thư tố cáo của chị N.  Theo một lãnh đạo Tổng cục Đường bộ, ngày 18-4 đại diện Khu quản lý đường bộ 2 đã gặp gỡ ông Nguyễn Mạnh Cường (người bị tố cáo) và nữ bác sĩ N, hai cán bộ thuộc Trung tâm y tế đường bộ 2 trong vụ clip "ân ái". Sau khi nhận được báo cáo ban đầu về vụ việc, Tổng cục Đường bộ đã ra quyết định đình chỉ công tác 2 cán bộ này để kiểm điểm. Đại diện đoàn kiểm tra của Khu quản lý đường bộ 2 cho biết: "Ông Cường sẽ bị đình chỉ chức vụ tới khi nào việc điều tra kết thúc và đưa ra hình thức xử lý nếu có".

Pháp luật xã hội