TIN TỨC » Dòng sự kiện

Vụ vợ bí thư giết người đốt xác: Chân dung người đàn bà tàn độc hiếm có

Thứ hai, 06/05/2013 15:51

Vụ án bà Lê Thị Hường (vợ ông Võ Thanh Mỹ - Bí thư Đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) từng gây chấn động dư luận trong thời gian qua. Vụ án được 'vén màn' với những tình tiết ghê rợn.

Tiếp cận lời khai mới nhất của vợ “quan” xã giết người hàng loạt

Đến thời điểm hiện nay, bà Hường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trong việc sát hại bà Dương Thị Thủy Bình Hà (sinh năm 1961, là chủ tịch Hội chữ thập đổ kiêm thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức) và mưu sát không thành vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng (sinh năm 1961), bà Phan Thị Nga (sinh năm 1960, ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức). Đến nay, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân  cùng cấp đề nghị truy tố bà Hường ra trước pháp luật can tội “giết người”.

Thủ phạm tàn độc Lê Thị Hường

Điều tra viên kể rằng, khi vừa bị bắt giữ, bà Hường tỏ ra lỳ lợm khi làm việc với lực lượng công an. Bà Hường lúc khóc lúc cười, luôn chối tội không thừa nhận giết ai.  Khi có kết quả mẫu xương thu giữ tại nhà bà Hương là xương người thì bà vẫn chối. Cơ quan công an đã điều động điều tra viên dày dạn kinh nghiệm vào cuộc. Trải qua nhiều ngày đấu trí, cuối cùng bà Hường đã chịu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trong hai vụ giết người nói trên.

Bà Hường khai rằng, bà vay mượn tiền của bà Hà nhưng không có khả năng chi trả nên nảy sinh giết người nhằm quỵt nợ. Nghĩ là làm, trưa 14.5.2012, bà Hường đi xe gắn máy đến trước nhà bà Hà gọi bà này sang nhà giải quyết nợ nần. Đến nơi, bà Hường nhờ bà Hà sửa giúp chiếc máy bơm nước. Trong lúc bà Hà không để ý, bà Hường dùng dây điện chích chủ nợ của mình đến chết. Sau đó bà Hường một mình đã kéo xác bà Hà ra vườn, đặt vào hố rồi chất củi lên đốt. Bà Hường khi đang đốt xác thì chồng đi làm về nên bà lo sợ bị phát hiện liền dập lửa, rồi lại chất củi lên để che giấu.

Đến khi chồng đi làm, bà Hường lại một mình ra vườn đốt tiếp. Đốt thi thể bà Hà trong hai ngày chỉ còn xương trắng, nhưng vì thấy các mảnh xương còn dài, nhìn rõ là biết xương người nên bà Hường tiếp tục đem vào nhà dùng dụng cụ để giã nhỏ. Khi những mảnh xương vỡ vụn, bà lại mang ra vườn sau tiếp tục đốt rồi vứt rải rác khắp nơi. Hành vi gây án của bà Hường diễn ra suốt nhiều ngày liền nhưng chồng con bà không phát hiện và không thấy ở bà có dấu hiệu gì lạ, bà Hường vẫn sống trong ngôi nhà đó đến khi gây ra vụ trọng án thứ hai cũng  không kém phần kinh hoàng.

Theo đó, sau vụ mưu sát không thành vợ chồng ông Hùng – bà Nga và bị bắt giữ vào tháng 1.2013, bà Hường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, do cũng nợ nần và muốn giết người quỵt nợ nên trưa ngày 15.1.2013, bà Hường dụ vợ chồng ông Hùng – bà Nga đến nhà giải quyết nợ nần. Lợi dụng lúc mời ông Hùng ra vườn, ông này không để ý, bà Hường dùng rựa truy sát khiến ông gục ngay tại chỗ. Bà Nga đi ra phát hiện la toáng lên cũng bị bà Hường dùng rựa truy sát nhưng rất may bà Nga trèo qua rào kêu cứu được người dân cứu giúp kịp thời nên hành vi tàn độc của bà Hường đã không thành.

Một tình tiết hoàn toàn mới là bà Hường đã khai nhận trước đó có hai lần toan đầu độc vợ chồng ông Hùng bà Nga bằng cháo và bịch nước mè đen có độc nhưng ông Hùng bà Nga cao số, thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cụ thể sáng ngày 12.1.2013, khi bà Nga đang bán bánh mì, bà Hường nhờ ông Trần Lộc ( sinh năm 1932, là hàng xóm ) đi xe đạp đến đưa cho bà Nga một bịch cháo lòng có trộn độc. Tuy nhiên vì không biết chủ nhân gửi bịch cháo là ai nên bà Nga không ăn. Nhưng bỏ thì tiếc nên bà mang về cho con chó ở nhà ăn. Sau đó, con chó được phát hiện chết ở trong chuồng. Xách con chó lên, bà Nga thấy máu trong miệng chảy ra nên nghĩ rằng nó bị chết do đột tử.

Tiếp đó khoảng 6h sáng ngày 14.1.2013, bà Hường đến nhà bà Nga mua hai bịch nước sữa mè đen có bỏ độc. Bà Hường khai là biết vợ chồng ông Hùng bà Nga thích uống nước sữa mè đen, sáng nào vợ chồng bà này cũng đặt hai bịch để trong chiếc giỏ sau lưng đợi đến khi vãn khách mới mang ra uống. Tuy nhiên, khi ông Hùng lấy bịch sữa về nhà pha với đá, thấy có mùi tanh khó chịu nên đổ đi. Sau đó, ông vào rẫy làm, quên dặn lại với bà Nga. Trưa cùng ngày, uống xong bịch sữa mè đen, bà Nga bị đau bụng, phải vào bệnh viện cấp cứu. Cả hai lần đầu độc không thành, trưa 15.1 bà Hường tiếp tục thực hiện kế hoạch tội ác nhưng lại không thành công và tội ác đã bị phanh phui.

Có một chân dung khác về người đàn bà tàn độc hiếm có

Ngay sau khi hàng loạt vụ trọng án liên quan đến bà Lê Thị Hường bị đặt nghi vấn và phanh phui thì đã có nhiều bài báo viết về chân dung của bà này. Tuy nhiên khi người viết kiểm chứng, xác thực về chân dung của người đàn bà tàn độc từ cơ quan công an cũng như dân chúng địa phương am tường thì không đúng như những gì báo chí đã phản ánh.

Điều tra viên của phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác thực, bà Hường chỉ có một đặc điểm khác người đó là chân tóc mọc ra tận phía sau lưng, trong khi đó người thường chỉ mọc đến tận gáy. Ngoài ra bà này không có đặc điểm gì là khác người, nên khi bà gây án tàn độc ai cũng khiếp sợ.

Bà Phan Thị Chung (người quen biết thân thiết với gia đình bà Hường) và một số người dân khác khẳng định, từ trước báo chí đưa thông tin về bà Hường như: từ khi ông chồng (tức ông Lê Thanh Mỹ) về làm Bí thư xã, gia đình bà Hường có thú sống xa hoa, riêng bà chảnh chọe, ra đường hay ngước mặt nhìn trời, chăm làm đẹp, ăn diện… hoàn toàn không xác thực. Thực tế như bà Chung và các tiểu thương buôn bán ở chợ địa phương cho biết, bà Hường ra chợ cũng mua đồ kỳ kèo bớt một thêm hai, bà sống rất thân thiết, hỏi han thân tình từng người, không có biểu hiện gì là ỷ lại ông chồng làm “quan” xã. Vì thế, hay tin bà Hường bị bắt vì giết người, không ai tin nổi nhưng đó lại là sự thật.

Được biết bà Hường học hết lớp 5 thì nghỉ. Ông Mỹ (chồng bà Hường) xác nhân, năm 18 tuổi, bà đến thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức làm nghề phụ bán quán nước kiếm sống. Khi đó ông Mỹ hơn bà 13 tuổi, làm cán bộ ở huyện Châu Đức, hay đến quán uống nước nên quen biết và sau một thời gian tìm hiểu thì hai người nên duyên vợ chồng. Theo ông Mỹ, cả hai lần sinh con, bà Hường đều bị gây mê, phẫu thuật nên từ đó trí nhớ giảm đi ít nhiều, điều này cũng gây ảnh hưởng đến hạnh phúc, cuộc sống gia đình.

Đến nay, bà Hường khai nhận, động cơ giết người hàng loạt là nhằm mục đích quỵt nợ. Tại cơ quan công an, bà thừa nhận là đã có vay mượn tiền rất nhiều người ở địa phương để tiêu xài cá nhân. Ông Mỹ (chồng bà) đến nay vẫn đặt câu hỏi bà vay mượn tiền để sử dụng vào mục đích gì trong khi cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày ông đều chu toàn đầy đủ. Ông vô cùng sốc khi biết được lời khai chi tiết của vợ mình về tội ác gây ra.

Theo các cán bộ huyện Châu Đức, khi đến nhà nhậu cùng ông Mỹ, bà Hường rất tử tế, chăm lo đầy đủ, lại vui vẻ nên ai cũng quý mến bà. Họ còn nói ông Mỹ được tổ chức điều động về làm Bí thư xã Kim Long là một cách tính toán của địa phương để sau đó điều chuyển ông về lại huyện, làm một chức vụ lãnh đạo cao nhưng không ngờ bà Hường đã làm hỏng con đường chính trị của chồng, đẩy gia đình và bản thân mình vào bi kịch.

Theo Pháp Luật & Cuộc Sống