TIN TỨC » Dòng sự kiện

Vụ xe ôm bị cắt cổ: Điềm báo về cái chết đau đớn?

Thứ hai, 20/01/2014 09:54

Ít người biết được rằng, trước khi xảy ra vụ giết người cướp xe máy, nạn nhân dường như đã linh cảm được điều chẳng lành.

Vụ thảm án kinh hoàng

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân của vụ án mạng giết người cướp xe máy xảy ra vào chiều ngày 18/1 vừa qua là anh Nông Văn Cường, sinh năm 1959, trú tại Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Hà Nội, hành nghề xe ôm tại bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội).

Vào lúc 17h cùng ngày, trong khi đang đỗ xe đợi khách ở bến xe Yên Nghĩa, có một người đàn ông đến thuê anh Cường chạy xe về Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) với giá 80.000 nghìn đồng. Chẳng đắn đo suy nghĩ, anh Cường lên xe chở vị khách của mình về Xuân Mai mà không hề biết rằng đây là chuyến xe ôm cuối cùng của cuộc đời mình.

Di ảnh nạn nhân Nông Văn Cường.

Khi xe chạy đến Gò Mỡ, Khu Đồng Vai (Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ), "vị khách" đã ra tay sát hại anh Cường bằng một nhát dao cắt ngang cổ và đẩy xác xuống mương nước ngay cạnh gốc đa giữa cánh đồng làng vắng vẻ để phi tang rồi vội vã bỏ trốn bằng chiếc xe máy của nạn nhân. Qua xem xét hiện trường, vẫn thấy vết máu của vụ án mạng còn trên cỏ. 

Cái chết tức tưởi của người đàn ông trụ cột gia đình

Chúng tôi tìm đến gia đình nạn nhân vào buổi chiều ngày 19/1, ngay sau khi vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra. Không khí tang tóc bao trùm cả gia đình, trên gương mặt khắc khổ của người vợ già và đứa con thơ.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hòa, vợ của nạn nhân Cường ngậm ngùi cho biết, gia đình bà quê gốc ở Thái Nguyên, đến năm 2002 mới chuyển về sinh sống tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội. 

Cuộc sống gia đình nạn nhân rất khó khăn

Do không phải dân gốc ở đây, nên gia đình ông bà không được cấp ruộng, sinh sống chủ yếu dựa vào số tiền lương hưu ít ỏi của bà Hòa. Để phụ giúp gia đình, đỡ đần vợ và nuôi con trai đang đi học, nạn nhân Cường ngày ngày đến bến xe Yên Nghĩa hành nghề xe ôm. Thu nhập mỗi tháng chẳng được bao nhiêu, khó khăn đè nặng lên đôi vai của người đàn ông trụ cột gia đình. Vậy mà cuối cùng, trong những ngày giáp Tết này, khi những gia đình khác chuẩn bị sum vầy, thì tang tóc ập đến với gia đình bà.

"Trước khi đi ông ấy còn nói đứa gái tôi ngồi gọn ra chỗ khác vì ông ấy đi làm không muốn chạm vía đàn bà", bà Hòa chia sẻ trong nước mắt.

Nhìn gương mặt buồn bã, chết lặng của người con trai Nông Văn Thắng, không ai có thể cầm được mắt. Sau cái chết của cha, liệu cuộc sống của bà Hòa và Thắng sẽ ra sao, khi người trụ cột trong gia đình đã ra đi vĩnh viễn. Kể từ năm 2002, sau một tai nạn xây dựng, đôi chân của bà Hòa đã không còn được lành lặn, di chuyển cũng gặp khó khăn. Số tiền lương hưu khoảng 2 triệu đồng quá ít ỏi so với nhu cầu sinh hoạt và chi phí học hành cho con trai.

Nói về vụ thảm án xảy ra với cha mình, Thắng chia sẻ, khoảng 2h chiều ngày 18/1, anh Nông Văn Cường theo thói quen hàng ngày rời khỏi nhà để đi chạy xe ôm. Là một nghề tự do thời gian không cố định, có khách lúc nào là đi lúc ấy, nên khi mãi không thấy anh Cường về, bà Hòa cũng chỉ nhắc con gọi điện xem thế nào. "Thường ngày ông ấy vẫn bình thường, đi làm là khoảng 19h mới về, nhưng tối hôm qua, đứa con gái gọi mãi thì điện thoại không liên lạc được", nói đến bà Hòa nghẹn ngào.

Đến khoảng 11h đêm, khi được công an xã đến báo hung tin, gia đình nạn nhân chết lặng, vội vã đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa Hà Đông nhận xác người thân của mình. 

Linh tính chẳng lành về vụ giết người cướp của

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, chiều 18/1, anh Nông Văn Cường ra khỏi nhà trong bộ trang phục quần áo bộ đội, đội chiếc mũ bảo hiểm màu trắng và đi xe máy Dream biển kiểm soát 29X7 - 14059. Nạn nhân khi đó không mang theo giấy tờ gì, chỉ có một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Viettel, trị giá khoàng 600 nghìn đồng.

Chia sẻ với phóng viên, con trai của nạn nhân cho biết, chiếc xe máy Dream là tài sản có giá trị nhất trong nhà, gia đình mới mua chưa được một năm, có giá trên thị trường vào khoảng 17 triệu đồng. 

Qua tìm hiểu, được biết nạn nhân Nông Văn Cường là một người hiền lành, xuề xòa, sống không mâu thuẫn với ai. Người bạn thân nhất của nạn nhân là một người em đồng hao tên Đông, cũng là hàng xóm gần nhà. Trước khi xảy ra vụ án mạng, anh Cường có gọi điện cho anh Đông vay một ít tiền để đi khám bệnh.

Gia đình nạn nhân mong CQĐT vào cuộc tìm ra hung thủ gây án

Trước cái chết của nạn nhân Cường, ông Nguyễn Tiến Chính, trưởng thôn cho biết, cách đây hai hôm, anh Cường có đi thay bóng đèn xe máy ở một hiệu sửa xe máy gần nhà. Trong khi chờ đợi sửa xe, anh Cường có nói vui rằng "có khi phải bán xe này (xe Dream - pv) mua một chiếc Angel khác, chứ làm xe ôm mà chạy xe này, có khi bị cướp lúc nào không biết".

Thật chẳng ai ngờ, câu nói vui cuối cùng lại vận vào người, khi ngay sau đó, anh bị sát hại một cách dã man, bỏ lại người vợ già và đứa con thơ chẳng biết dựa vào ai để sống.

Hiện CQĐT đang tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng để xác minh làm rõ vụ việc.

Chúng tôi sẽ thông tin tiếp về vụ việc này.

Theo Đời sống Pháp Luật