TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Ác quỷ vùng Mosman (Australia) Kỳ 5: Hai vụ án mạng trong ngày

Thứ bảy, 14/01/2012 08:53

Không ai nghi ngờ hung thủ vụ án mạng bà Margaret Pahud, 85 tuổi, xảy ra ngày 2-11-1989 không phải là "Ác quỷ vùng Mosman". Nạn nhân bị đập vào sau gáy bằng một vật rắn khi đang trên đường về nhà trên phố Longueville vắng vẻ.

Đối với người đứng đầu ban chuyên án, Thám tử Mike Hagan, thông tin mới về kẻ chuyên quấy rối tình dục và giết các vụ già là rất hữu ích. Ông nghi ngờ rằng, hung thủ là người địa phương bởi khoảng cách giữa các vụ cướp của và giết người là khá gần nhau. Thêm vào đó, phác thảo chân dung thủ phạm của các nhà tâm lí học lại cho thấy kẻ sát nhân ở tuổi vị thành niên có tâm lí ghét người già. Phác thảo này phù hợp với lời khai của bà Cox rằng bà bị một thanh niên tấn công. Chính vì thế, Thám tử Mike Hagan giờ tập trung toàn bộ nhân lực ban chuyên án vào việc truy tìm một thanh niên có hành động kì lạ hoặc có những mối liên hệ nào đó với các nạn nhân. Nhưng, điều đáng tiếc là giả thuyết này chỉ đúng với ở khía cạnh kẻ sát nhân là người địa phương. Thậm chí, dường như đã có một thế lực nào đó đã bảo vệ Glover khi vụ tấn công tiếp theo của hắn đã khiến cảnh sát nghi ngờ chuyện đối tượng họ đang tìm kiếm là cư dân trong vùng.

Nạn nhân Margaret Pahud

Không ai nghi ngờ hung thủ vụ án mạng bà Margaret Pahud, 85 tuổi, xảy ra ngày 2-11-1989 không phải là "Ác quỷ vùng Mosman". Nạn nhân bị đập vào sau gáy bằng một vật rắn khi đang trên đường về nhà trên phố Longueville vắng vẻ. Các bằng chứng pháp y cho thấy vụ tấn công chỉ kéo dài có vài giây và lực từ các cú đánh đã khiến nạn nhân bị nứt sọ và chết ngay. Glover lấy túi xách của bà Pahud, nhét nó vào trong áo khoác cùng với cây búa gây án và lặng lẽ rời bỏ hiện trường. Không hề có nhân chứng nào, dù thi thể của bà Pahud đã được một nữ sinh phát hiện sau đó vài phút. Khi cảnh sát và xe cứu thương hối hả hú còi tới hiện trường, Glover kiểm tra ví tiền cướp được tại sân golf gần đó. Trong ví có tổng cộng 300 USD. Glover vứt ví dưới cống và trở lại Mosman RSL Club, để uống rượu và bài bạc cho đến khi sạch túi. Đến lúc này, cảnh sát gần như mất phương hướng. Do vụ án mạng xảy ra cách thành phố Mosman khoảng 5km, vì thế giả thuyết của họ về thủ phạm là người địa phương mất dần sự tin cậy. Trong khi đó, cuộc điều tra về đối tượng vị thành niên lại rơi vào bế tắc. Chính vì thế, tổ chuyên án có quy mô lớn nhất Australia đã được thành lập, khi 57 thám tử kinh nghiệm nhất bang New South Wales được triệu tập, và đặt dưới sự chỉ đạo của Thám tử Hagan. Ngày 2-11 là thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp cảnh sát hơn 30 năm của Thám tử Hagan. Sau khi dành nhiều giờ kiểm tra hiện trường vụ án mạng bà Pahud, Hagan quá mệt mỏi, sau nhiều ngày mất ngủ, và gọi về trụ sở sau nhận được thông báo khẩn. Kết quả là ông đã gần như khuỵu xuống khi nghe báo rằng, họ đã tìm thấy một thi thể khác. Cảnh sát phải xử lí 2 vụ giết người mang đặc trưng của “Tên sát nhân người già” trong vòng chưa đầy 24 giờ. Nạn nhân thứ 4 có tên Olive Cleveland, 81 tuổi, sống tại trại dưỡng lão Wesley Gardens ở Belrose. (còn nữa)

Pháp luật xã hội