TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Câu nói cuối cùng của những kẻ giết người hàng loạt ghê rợn

Thứ năm, 04/06/2015 20:51

Những kẻ giết người hàng loạt thường rất bình thản đón nhận cái chết. Chính điều đó khiến câu nói của cùng của những kẻ giết người hàng loạt này khá nhẹ nhàng.

Angel Resendiz

Angel Resendiz là một kẻ giết người hàng loạt ghê rợn

Kẻ giết người hàng loạt Angel Resendiz được biết đến với biệt danh 'The Railroad Killer'. Thời điểm đầu hàng chính quyền Mexico sau khi thực hiện 15 vụ giết người ông 39 tuổi. Thực ra tên thật của kẻ giết người này là Angel Leonico Reyes Recendis và ông được sinh ra ở Izucar de Matamoros, Puebla, Mexico. Trước khi bị xử tử, ông đã tuyên bố rằng mong mọi người tha thứ cho tội ác của mình. Resendiz cũng nói rằng bản thân đã để quỷ dữ chế ngự cuộc sống.

William Bonin

Wiliiam Bonin được biết đến với biệt danh 'Freeway Killer' bởi hành vi hay giết người gần các xa lộ. Khoảng giữa năm 1979 và 1980, ông đã giết khoảng 20 – 36 nam giới trẻ tuổi ở miền nam California sau khi tấn công tình dục và tra tấn họ. Trước khi bị xử tử, William Bonin có nói: ‘Tôi đề nghị mọi người nếu có nghĩ rằng sẽ làm điều gì đó chống lại pháp luật thì trước đó hãy đến một nơi yên tĩnh và suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc’.

Sean Flanagan

Sean Flanagan đã bị xử tử bằng hình thức tiêm thuốc độc vào năm 1989 sau khi giết chết 2 người đàn ông đồng tính. Trước khi bị xử tử, ông đã nói với đao phủ rằng: ‘Anh yêu em’.

Ted Bundy

Ted Bundy là một trong những kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng nhất mọi thời đại. Trong những năm 1970, ông đã bắt cóc rất nhiều phụ nữ, tấn công tình dục và sau đó giết chết họ. Con số nạn nhân chính xác của Bundy vẫn chưa được làm rõ. Những lời cuối cùng của kẻ giết người này trước khi bị xử tử là: ‘Tôi muốn gửi tình yêu đến với gia đình và bạn bè tôi’. Tuyên bố này có vẻ bình thường so với mọi người nhưng với một kẻ giết người hàng loạt thì lại rất đáng ngạc nhiên.

Jeffrey Dahmer

Những lời cuối cùng của Jeffrey Dahmer là: ‘Tôi không quan tâm đến sự sống và cái chết. Đi lên phía trước và giết tôi đi’. Jeffrey Lionel Dahmer còn có tên gọi là Milwaukee Cannibal, là kẻ giết người hàng loạt và tội phạm tình dục, với những tội danh hiếp dâm, giết người và chặt xác đối với 17 nam giới trong khoảng thời gian từ 1978 tới 1991.

James Allen Red Dog

James Allen Red Dog là một người Mỹ bị kết án gây ra 2 vụ cướp vũ trang và giết người. Sau đó, ông còn bị kết án gây ra ít nhất năm vụ giết người trong cuộc đời mình. Những lời cuối cùng của James trước khi bị xử tử là "Tôi sẽ về nhà, babe".

Tiến Đz (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới