TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Chân dung kẻ hiếp hàng loạt gái mại dâm rồi xẻ thịt

Chủ nhật, 20/05/2012 09:03

Sau khi ép gái mại dâm quan hệ đủ tư thế, kẻ giết người ra tay sát hại, xẻ thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh. Phần thì vứt cho lợn ăn, phần lại trộn chung với lòng lợn và chôn ở nhà máy xử lý thịt lợn.

Bellwood khai, sau khi lôi kéo các gái mại dâm đến trang trại lợn bằng thuốc phiện, rồi còng tay họ bằng dây kim loại có đầu thắt nút hình thòng lọng, Robert Pickton bắt gái làng chơi quỳ trên giường để quan hệ tình dục. 

Pickton thậm chí còn diễn tả hắn đã quan hệ tình dục với gái làng chơi ra sao ngay trước mặt Bellwood như thể đang có một gái mại dâm đang ở trên giường thực sự. Sau đó hắn ra tay sát hại họ, xẻ thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh ngay trong trang trại. Phần thì vứt cho lợn ăn, phần thì trộn chung với lòng lợn và chôn ở nhà máy xử lý thịt lợn.  

Trả lời chất vấn của luật sư Android Brooks về việc sau khi nghe Pickton miêu tả những hành động dã man của hắn, Bellwood còn bình thản ngồi ăn tối với tên giết người, mà đó lại là ăn thịt lợn. Bellwood trả lời rằng Pickton là một người hào phóng đã cho Bellwood nợ tiền và hắn nghĩ câu chuyện của Pickton là bịa đặt nên đã không báo cảnh sát.  

Robert Pickton

Luật sư Brooks còn phát hiện ra sự không nhất quán trong lời khai của Bellwood. Hắn từng khai ở một mình với Pickton trong buổi nghe Pickton kể về hành động của hắn, nhưng trước đó y lại nói rằng Lynn Ellingsen đã ở cùng với bọn chúng. Đáp lại chất vấn của luật sư, Bellwood nói rằng hắn đã nhớ nhầm. 

Bồi thẩm đoàn cũng nghi ngờ tính xác thực trong lời khai của Bellwood, bởi thực tế hắn từng bị nghi có dính líu đến vài phụ nữ mất tích ở vùng Edmonton. Trong suốt thời gian ở trang trại, nghe Pickton kể lại hành vi giết người của y và sau đó ăn tối với thịt lợn, hắn còn choáng váng với cơn say thuốc phiện.  Tuy nhiên, Bellwood khăng khăng những gì hắn khai về cuộc nói chuyện với Pickton là đúng sự thật, và lúc đó hắn không lên cơn nghiện. Hắn rời trang trại ngay sau cuộc nói chuyện đó. 

Phía công tố đã đưa ra bằng chứng về lời thừa nhận giết người của Robert Pickton. Một cảnh sát chìm đã đóng giả làm bạn tù với Pickton và gã đồ tể này huênh hoang rằng đã sát hại tổng cộng 49 người. Thậm chí, Pickton còn muốn giết thêm 1 người nữa cho đủ số 50. 

Có nhiều chứng cứ được đưa ra trong phiên tòa dài nhất trong lịch sử Canada này, tuy nhiên những chứng cứ đó không phải lúc nào cũng được phân tích rõ ràng: hơn 40.000 bức ảnh hiện trường vụ án, 235.000 mẫu vật được thu thập. Bên nguyên cho gọi đến 98 nhân chứng và bên bị cũng đưa ra 39 người.  500 trang hồ sơ ghi lại lời khai của các nhân chứng bao gồm cả chi tiết về 6 nạn nhân là Mona Wilson, Brenda Wolfe, Sereena Abotsway, Andrea Joesbury, Georgina Papin và Marnie Frey. Thêm vào đó còn có các đoạn băng ghi âm quá trình thẩm vấn nghi can có thời gian lên tới 20 tiếng. 

Vào tháng 12, thẩm phán James Williams loại hộp sọ được tìm thấy trong khu trang trại ra khỏi danh sách vật chứng vụ án mà không có lời giải thích nào được đưa ra.

Tất cả bằng chứng, theo nhật báo Sun Vancouver, được phát hiện trong vòng 100 mét quanh chiếc xe tải mà Pickton yêu thích, nơi hắn sống và hoan lạc cùng các gái mại dâm.  Các bằng chứng cảnh sát thu được là các xô chứa nhiều phần thi thể, một súng lục quay có gắn dương vật giả, các mẫu AND của một số người chưa xác định được danh tính, hai thi thể của gái mại dâm trữ đông trong tủ lạnh, 5 trong số 61 vật chứng có chứa AND của những nạn nhân bị Pickton giết hại. 

Một nhân chứng khai nhìn thấy Pickton cầm một cái cưa đứng trong phòng nơi có thi thể một phụ nữ bị treo lên. Một nhân chứng khác cho biết Pickton từng kể với anh ta về việc bóp cổ cho đến chết và moi ruột nạn nhân cho lợn ăn. 

Nhiều mẫu ADN được tìm thấy trong khu trang trại của Pickton 

Luật sư bào chữa cho Pickton, ông Adrian Brooks khăng khăng rằng các nạn nhân không có mối liên hệ rõ ràng nào tới Pickton.  Ông lập luận rằng, các điều tra viên đã tiến hành cuộc điều tra một cách cẩu thả, vụng về và rằng trí thông minh của Pickton quá thấp để có thể lên kế hoạch giết nhiều người đến thế. Lời thú nhận giết người của Pickton chẳng qua là lặp lại chính xác những gì cảnh sát đã nói với hắn mà không hề suy nghĩ. 

Công tố viên phản đối lập luận của luật sư Brooks về trí thông minh của Pickton. Ông cho rằng Pickton không có vấn đề gì về đầu óc. Hắn là một tên đồ tể, đã quen với việc giết mổ lợn vì vậy có giết người hắn cũng chẳng sợ. 

Quá trình tranh tụng kết thúc vào đầu tháng 12 để nhường cho bồi thẩm đoàn cân nhắc và đưa ra phán quyết. Điều ngạc nhiên là bồi thẩm đoàn mất khá nhiều thời gian đưa ra lời kết án Robert Pickton.

Sau hơn 9 ngày bàn luận tham vấn, bồi thẩm đoàn cũng đã đưa ra phán quyết cuối cùng: Pickton được xác định chỉ có tội đối với 6 cáo buộc giết người cấp độ 2. Theo đó, bồi thẩm đoàn không cho rằng Robert Pickton đã lên kế hoạch giết hại những cô gái điếm nghiện ngập tại khu Đông Vancouver. 

Vì vậy, bồi thẩm đoàn nhận định, cáo buộc giết người cấp độ 1 đối với Pickton là thiếu cơ sở. Nhiều người trong phòng xét xử tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và thất vọng với phán quyết của bồi thẩm đoàn.  Theo luật Canada, Pickton bị phạt tù chung thân, song có thể xin ân xá sau 10 năm ngồi tù. Tuy nhiên, quyết định hình phạt dành cho bị cáo đã được đoàn bồi thẩm nhường cho thẩm phán. Tháng 12.2007, Pickton bị tòa tuyên án tù chung thân và không được xét giảm án hay ân xá sau 25 năm.  Đây là mức hình phạt nghiêm khắc nhất theo luật pháp Canada đối với tội giết người.

Xzone