TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Cuộc đời vị hoàng hậu ‘nghiện’ khỏa thân

Thứ ba, 10/06/2014 00:38

Khi tắm, Uyển Dung thường không động chân tay mà thích nằm im để thị nữ tắm cho như một đứa trẻ.

Bà thích tắm rất lâu và không bao giờ mặc quần áo ngay, bà khỏa thân hồi lâu, tự vuốt ve cơ thể mình để khỏa lấp nỗi cô đơn.

Vị hoàng hậu cuối cùng của Trung Quốc

Theo lịch sử ghi chép, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh và cũng là vị hoàng đế cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Quốc, vua Phổ Nghi, lên ngôi từ năm 3 tuổi. Đến tuổi trưởng thành, triều đình quyết định chọn cho ông hai người vợ xinh đẹp là Hoàng hậu Uyển Dung và Hoàng phi Văn Tú.

Hoàng hậu Uyển Dung và vua Phổ Nghi

Hoàng hậu Uyển Dung và Thục phi Văn Tú khi còn trong cung 

Hình ảnh trẻ trung và xinh đẹp của vị hoàng hậu cuối cùng Trung Hoa

Uyển Dung tên đầy đủ là Quách Bố La Uyển Dung, sinh năm 1906, là con gái duy nhất của Đại thần Vinh Nguyên. Nhiều tài liệu ghi lại, Uyển Dung là người sở hữu vẻ đẹp thanh tân kiều diễm, kết hợp vẹn toàn giữa vẻ đoan trang của phương Đông và nét hiện đại của phương Tây.

Cuộc đời hoàng hậu nhiều sóng gió

Năm 1921, Phổ Nghi 16 tuổi, triều đình nhà Thanh khi đó đã mất địa vị thống trị, hoàng đế chỉ còn là cái hữu danh vô thực, song vẫn quyết định tổ chức một cuộc tuyển chọn mỹ nữ trên quy mô lớn để tìm hoàng hậu. Ngay khi thông tin được truyền ra, con gái các nhà quý tộc, quan lại… nô nức gửi ảnh về Tử Cấm Thành. Thông qua sáng lọc kỹ càng, người ta gửi lại cho vua Phổ Nghi 4 bức ảnh của bốn mỹ nữ đẹp nhất, tài năng nhất.

Thực tế, những bức ảnh đều rất nhỏ, nên việc chọn lựa của Phổ Nghi cũng chỉ là… chọn đại một cô! Ông cầm bút khoanh vào bức ảnh của Văn Tú, như vậy từ đầu, ý định của ông là lập Văn Tú làm hậu. Nhưng do cận thần nói rằng, Uyển Dung là cô gái xinh đẹp hơn người, lại là con hoàng tộc, xứng đáng làm hậu hơn Văn Tú rất nhiều, Phổ Nghi lại cầm bút khoanh vào bức ảnh của Uyển Dung. Cái khoanh mực rất ngẫu nhiên ấy là sự khởi đầu cho cuộc đời đầy cay đắng sau này của Uyển Dung!

Hoàng hậu Uyển Dung chụp cùng hai vị khách phương Tây

Nhan sắc hoàng hậu Uyển Dung (ở giữa)

Đêm tân hôn, một điều không ai ngờ tới đó là đứng trước hai người vợ xinh đẹo yêu kiều, vua Phổ Nghi chỉ lạnh lùng nói: “Được rồi, hãy về nghỉ đi!”. Cho tới sau này, Uyển Dung mới biết Phổ Nghi thực sự không hề có khả năng làm chồng!

Vì quá cô đơn trước cảnh làm vợ như vậy, Uyển Dung bắt đầu sa vào những thú vui “chết người” của giới quý tộc, bà nghiện thuốc phiện rồi qua lại với người đàn ông khác đến mức mang thai và sinh con. Nhưng đứa con này đã bị chính Phổ Nghi vứt vào lò lửa thiêu chết, ông đã thú nhận điều này trong cuốn nhật ký của mình.

Hoàng hậu thích khỏa thân

Theo Tôn Diệu Đình, vị thái giám cuối cùng của triều đại phong kiến tiết lộ, để quên đi những thiếu thốn tình cảm của mình, Uyển Dung bắt đầu có sở thích khỏa thân.

Khi tắm, Uyển Dung thường không động chân tay mà thích nằm im để thị nữ tắm cho như một đứa trẻ. Bà thích tắm rất lâu và không bao giờ mặc quần áo ngay, bà khỏa thân hồi lâu, tự vuốt ve cơ thể mình để khỏa lấp nỗi cô đơn.

Tôn Diệu Đình, vị thái giám cuối cùng của Triều Thanh

Hoàng đế Phổ Nghi và Hoàng hậu Uyển Dung chụp cùng các vị khách phương Tây

Những bất hạnh trong cuộc sống đẩy Uyển Dung chìm ngập trong khói thuốc phiện.

Vị thái giám này cũng cho biết, mỗi lần bà “đến tháng”, không chỉ cung nữ mà tất thảy thái giám và cả hoàng đế Phổ Nghi cũng phải “tất bật” chăm lo. Bà thường sai một cung nữ cao tuổi tới tìm đại phu trong Thái y viện để bắt mạch. Điều kỳ lạ là, Uyển Dung đều đặn tới điện Dưỡng Tâm, đích thân kể rõ sự tình với hoàng đế Phổ Nghi. Về sau, khi tình cảm hai người lục đục, chuyện chăm lo sức khỏe của bà do Tôn Diệu Đình lo liệu. Trình tự lúc này đã có chút thay đổi, bởi người “báo cáo” với Phổ Nghi chính là vị thái giám này.

Những ngày cuối đời của hoàng hậu Uyển Dung

Những bất hạnh trong cuộc sống đẩy Uyển Dung chìm ngập trong khói thuốc phiện. Ngày 20 tháng 6 năm 1946 bà chết trong nhà tù do suy dinh dưỡng và thiếu thuốc phiện, hưởng thọ 39 tuổi. Người ta nói rằng, bao nhiêu năm danh nghĩa vợ chồng nhưng trước cái chết bi thảm của bà, vua Phổ Nghi không hề tỏ ra đau buồn. Thi thể bà được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể trong tù. Bà được ban huy hiệu Hiếu Khác Mẫn Hoàng Hậu.

Theo Khampha.vn