TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Đằng sau sự hào nhoáng của Hollywood Kỳ2: Sự ngọt ngào của cạm bẫy

Chủ nhật, 18/03/2012 15:04

Trong cuốn tự truyện, Lana đã sống lại những hồi ức khi cô lần đầu tiên gặp gỡ Johnny Stampanato - một gã găng - tơ.

Stephan Crane, một quản lý nhà hàng không mấy có giao thiệp chính thức với giới nghệ sĩ Hollywood, là chồng thứ hai của Lana Turner. Tuy nhiên, vụ kết hôn này đã gây ra ít nhiều khó xử cho nữ minh tinh mới nổi của điện ảnh Mỹ, bởi ngay sau đám cưới, Crane phát hiện ra giấy tờ li dị với người vợ đầu tiên của ông tại Mexico không được thừa nhận tại Mỹ.  Trong lúc này, Lana đang mang bầu một bé gái. Cho đến lúc này, Cheryl là con duy nhất của Lana. Rốt cuộc Crane cũng chia tay hợp pháp với người vợ đầu tiên và làm lại đám cưới với Turner trước khi Cheryl ra đời. Song, điều không may là lần kết hôn này cũng không thành công hơn lần đầu tiên, dù Crane và Turner vẫn duy trì quan hệ bạn bè.

Lana Turner và người tình “nguy hiểm” Johnny Stampanato.    Ảnh: TL

Quay trở lại với kinh đô Hollywood, trước nguồn lợi nhuận khổng lồ mà ngành công nghiệp điện ảnh mang lại, giới tội phạm khắp nước Mỹ đã bắt đầu thò chân rết từ miền Tây tới Hollywood, ngay sau khi hãng phim Nestor bắt đầu bấm máy bộ phim đầu tiên tại đại lộ Sunset Boulevard vào năm 1911. Bản thân Los Angeles cũng là một thành phố nhập cư, và theo một chân lí ở Mỹ, ở nơi nào có người nhập cư, ở đó sẽ có đói nghèo. Mà nơi nào có đói nghèo, tội phạm ắt sẽ nảy sinh. Trong cuốn tự truyện, Lana đã sống lại những hồi ức khi cô lần đầu tiên gặp gỡ Johnny Stampanato - một gã găng - tơ. Theo đó, Johnny đã bước vào cuộc đời nữ diễn viên nổi tiếng này bằng một cú điện thoại vu vơ, rồi gửi hoa cho cô vào ngày hôm sau. Johnny săn đón Lana một cách nhiệt tình, cố gắng tìm hiểu những gì cô thích và chiều chuộng hết lòng. Johnny tỏ ra duyên dáng với vẻ lịch thiệp của một quý ông. Trong khi đó, Lana vừa li dị người chồng thứ… tư và sẵn sàng cho một mối quan hệ hoàn toàn khác biệt. Cô viết: "Đó chính là cách quãng thời gian đen tối nhất trong đời tôi bắt đầu. Từ những bó hoa và lời mời uống rượu vô hại, nó đã kết thúc bằng những tiếng thét hãi hùng, trong thảm kịch và chết chóc". Johnny Stompanato hay gọi mình là John Steele. Với mái tóc lượn sóng và làn da rám nắng, Johny có ngoại hình của một ngôi sao điện ảnh. Vì lí do nào đó, Johnny nói với Lana rằng nhiều hơn cô 5 tuổi, trong khi thực tế là ngược lại. Stompanato đã bắt đầu cuộc sống phiêu lưu ngay khi đặt chân tới Hollywood. Từng là lính thủy đánh bộ trong Thế chiến thứ hai, Johnny cải sang đạo Hồi khi cưới một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Johnny từng có mặt ở Trung Quốc sau chiến tranh, và vẫn ba hoa với mọi người rằng mình quản lý các hộp đêm tại đây dù thực tế chỉ là một nhân viên chính phủ. Trở về Mỹ vào năm 1948, Johhny trở thành vệ sĩ tại một trong những hộp đêm của ông trùm Mickey Cohen. Ngoại hình, tính cách và phong cách của Johnny đã thu hút sự chú ý của Mickey. Không lâu sau đó, Stompanato nhanh chóng nhận khoản lương 300 USD mỗi tuần để làm vệ sĩ riêng cho Mickey. Thực tế cho thấy Johnny đã hai lần bị cảnh sát bắt và mỗi lần đều mang trong người tới hơn 50.000 USD.  Việc mang tiền thay cho ông trùm là một vinh dự và cũng là hình thức để lách luật. Bởi Mickey Cohen, dù thực tế kiểm soát cả thế giới ngầm của Hollywood, song với vỏ bọc là một chủ tiệm hoa, ông trùm không thể giải thích được nguồn gốc của số tiền lớn đến vậy.  Tuy nhiên, bất chấp mối liên hệ với Mickey, Johnny vẫn chỉ là một gã găng - tơ vặt vãnh, với nghề tay trái là đĩ đực. Stompanato luôn xuất hiện trong vòng tay của một phụ nữ đã đứng tuổi, xinh đẹp và sống phụ thuộc vào họ. Johnny đã kết hôn không dưới hai lần trước khi gặp Lana Turner, song không mối quan hệ nào kéo dài quá hai năm.

(còn nữa)

Pháp luật xã hội