TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Diện mạo của các tổng thống trên "tình trường"

Thứ hai, 30/01/2012 09:28

Trên chính trường, các tổng thống có thể rất cứng rắn, quyết liệt và đôi khi khô cứng nhưng trong tình yêu họ cũng lãng mạn, mơ mộng và đam mê chẳng kém ai.

Chuyện tình đắm đuối của Tổng thống Mỹ Tổng thống Barack Obama và vợ Michelle được xem là một trong những cặp vợ chồng chính khách tình cảm nhất thế giới. Người ta thường xuyên bắt gặp hình ảnh vợ chồng Tổng thống Obama khi thì tay trong tay với nhau, lúc ôm nhau thật chặt, lúc đắm đuối nhìn nhau và đôi khi lại trao nhau những nụ hôn nồng nàn.   Ban đầu, khi ông Obama mới xuất hiện trên chính trường với tư cách ứng cử viên tổng thống, nhiều người cho rằng, những hình ảnh thân mật giữa ông với vợ chỉ là những hình ảnh được “gọt rũa” có mục đích để ông thu hút sự ủng hộ của cử tri. Tuy nhiên, trên thực tế, giữa ông Obama và vợ có một chuyện tình khá lãng mạn và say đắm. Người ta vẫn chưa thể quên được hình ảnh, trước đám đông 20.000 người ủng hộ trong một chiến dịch tranh cử vào năm 2008, ông Barack Obama đã nhìn sâu vào mắt vợ một cách trìu mến như thể họ là đôi uyên ương duy nhất của thế giới. Khi đó, dường như cả thế giới chỉ có mình họ.

Chuyện tình lãng mạn của ông Obama với bà Michelle được bắt đầu từ mùa hè năm 1989. Khi đó, Michelle là một nữ luật sư của công ty luật Sidley Austin ở Chicago còn Obama đang là sinh viên Trường Luật Havard. Mùa hè năm 1989, chàng sinh viên Obama đã được nhận vào làm thêm tại hãng luật nơi Michelle đang làm việc. Cảm nhận ban đầu của Michelle với Obama là “gã trai” này có khuôn mặt không mấy sáng sủa.   Tuy nhiên, như duyên trời sắp đặt, Michelle được giao nhiệm vụ “kèm cặp” chàng nhân viên mới Obama. Chỉ qua vài lần tiếp xúc, Michelle đã có cảm tình với Obama. Michelle nói: “Tôi bị mê hoặc bởi anh ấy. Và chúng tôi đã trở nên thân thiện ngay lần tiếp xúc đầu tiên”.    Nói về cuộc hẹn đầu tiên của mình, bà Michelle cho biết: “Anh ấy đã hớp hồn tôi. Tôi đã cười rất nhiều và bị lôi cuốn bởi sự hiểu biết nghệ thuật sâu sắc của Obama”. Họ đã trao nụ hôn đầu ngay trong buổi hẹn đầu tiên. Tuy nhiên, phải mất hai năm, Obama mới cầu hôn được Michelle. Và họ đã kết hôn vào tháng 10/1992 trong một buổi lễ được tổ chức đơn giản và ấm cúng. Sau đó, vợ chồng Obama lần lượt sinh 2 bé gái. Gia đình Obama đã sống những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng như bao gia đình khác, họ không tránh khỏi những sóng gió. Tình cảm của cặp vợ chồng này đã nổi sóng khi Obama bắt đầu cuộc chạy đua vào Quốc hội Mỹ. Ông đã quá mải mê trên chính trường và lơ là nhiệm vụ làm chồng, làm cha. Gia đình ông Obama đã có lúc đứng bên bờ vực thẳm. “Sở dĩ chúng tôi có thể vượt qua sóng gió là nhờ phần lớn vào sức mạnh và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì tôi và các con của Michelle”, ông Obama đã tâm sự như vậy.   Sau này, ông Obama đã hiểu được tầm quan trọng của việc dành thời gian bên vợ và con. Vì thế, dù bận bịu đến mấy, vợ chồng Tổng thống Obama vẫn “hun đúc” tình yêu nồng nàn của họ bằng những buổi hẹn hò riêng tư ở những nơi lãng mạn. Cho tới nay, sau khoảng 20 năm chung sống, ông Obama vẫn giữ thói quen thường xuyên tặng hoa cho vợ. Đôi khi ông cũng làm vợ ngạc nhiên với những món quà bất ngờ. Nhưng điều khiến cho vợ chồng ông Obama ngày càng gắn kết với nhau chính là những cử chỉ âu yếm, tình cảm nhỏ nhặt mà họ thường xuyên trao cho nhau như cái nắm tay, cái nhìn trìu mến, cái ôm chia sẻ và cả những nụ hôn nồng nàn.   Yêu nhau từ những điều bình dị   Cuộc tình sét đánh của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và cựu siêu mẫu xinh đẹp Carla Bruni từng là đề tài nóng bỏng của báo chí thế giới trong suốt một thời gian dài. Nhiều người đã choáng váng khi biết tin Tổng thống Sarkozy cưới siêu mẫu Carla chỉ sau 2 tháng hẹn hò và họ cũng tin rằng, rồi cuộc tình chóng vánh này sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, tình yêu giữa Tổng thống Sarkozy và người vợ Carla không hề phai nhạt đi mà ngày càng trở nên thắm thiết, sâu sắc hơn. Mối tình của họ cũng được gắn kết chặt chẽ thêm bởi một thiên thần bé nhỏ vừa mới chào đời.   Điều gì khiến một cựu siêu mẫu cao ráo, xinh đẹp, quyến rũ từng “hạ gục” rất nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới lại bị thu hút và gắn bó với một vị Tổng thống nhỏ bé, nhiều tai tiếng và đã từng có hai đời vợ. Câu trả lời thật bất ngờ. Đó chẳng phải là ánh hào quang từ sức mạnh, quyền lực của một Tổng thống mà là từ một điều vô cùng giản dị. Theo tiết lộ của Đệ nhất phu nhân Carla, sở dĩ bà mê mẩn người chồng Tổng thống của mình là vì ông là một người làm vườn giỏi, am hiểu rất rõ về các loài hoa.   Đệ nhất phu nhân Carla cho biết, chồng bà “đam mê rất nhiều thứ”, trong đó có lịch sử, địa lý và tất nhiên là cả chính trị. Tuy nhiên, chính kiến thức về làm vườn của ông Sarkozy mới là thứ làm mê hoặc trái tim cựu siêu mẫu.

"Khi tôi hẹn hò với ông ấy, cùng ông ấy đi dạo quanh khu vườn ở Cung điện Elysee, ông ấy không ngừng nói về các loài hoa, ông ấy nói cho tôi biết tên tất cả các loài hoa trong vườn. Ông ấy biết cả tên Latin của chúng. Ông ấy nói rất nhiều về hoa tulip và hoa hồng.   "Lúc đó, tôi đã tự nhủ với mình: 'Ôi lạy Chúa, tôi phải cưới người đàn ông này. Ông ấy là Tổng thống nhưng ông ấy biết tất cả mọi thứ về hoa. Thật là không thể tin nổi'", Đệ nhất phu nhân Carla tâm sự.   Bà Carla thừa nhận, ban đầu bà đã nghĩ, cuộc hôn nhân với Tổng thống Sarkozy là một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm nhưng thời gian trôi qua, bà thấy bà đã có quyết định sáng suốt khi lựa chọn ông Sarkozy. “Tôi đang mê dại trong tình yêu với Sarkozy”, bà Carla thổ lộ. Có lẽ, chính tình yêu lớn mà bà dành cho Tổng thống Pháp đã khiến bà có đủ dũng cảm để thay đổi cuộc sống bình lặng của mình sang một cuộc sống “bận rộn, sôi động cả ngày và đêm” với tư cách là Đệ nhất phu nhân của một cường quốc Châu Âu lớn.   Kết quả của mối tình sét đánh đầy lãng mạn nhưng cũng rất bền chắc giữa cựu siêu mẫu Carla với Tổng thống Pháp Sarkozy là họ vừa chào đón một thiên thần bé nhỏ. Bà Carla đã hạ sinh một công chúa xinh đẹp hôm 19/10 năm ngoái.   Công chúa vừa sinh là em bé đầu tiên của vợ chồng Tổng thống Sarkozy kể từ khi họ kết hôn năm 2008. Đây cũng là em bé đầu tiên được sinh ra trong điện Elysee - dinh thự của Tổng thống Pháp. Bà Carla tin rằng, điều này sẽ đánh dấu một sự thay đổi cho nước Pháp.   Chuyện tình từ thuở ấu thơ của Tổng thống Nga   Không ít người ngỡ ngàng và rồi đi đến thích thú khi biết rằng vị lãnh đạo nước Nga – Dmitry Medvedev có mối tình thủy chung, son sắt với cô bạn gái từ hồi học lớp 1. Sau này, họ đã kết hôn với nhau và sống hạnh phúc suốt những năm tháng qua.   Qua lời kể của các cô giáo và bạn bè, câu chuyện tình yêu hiếm hoi và đặc biệt của vợ chồng Tổng thống Medvedev đã dần hiện rõ. Hóa ra, ông Medvedev biết yêu từ rất sớm và ông cũng biết "chiến đấu" để có được tình yêu.   Bà giáo Vera Smirnova - người dạy ông Medvedev đọc và viết kể rằng: "Tôi và cô giáo dạy lớp bên cạnh chơi thân với nhau. Chúng tôi có thói quen gặp nhau nói chuyện sau mỗi giờ học. Medvedev hay đi theo tôi vì cậu ấy là học trò cưng của tôi. Trong khi đó, bạn tôi cũng hay đưa Svetlana đi theo vì cô bé ấy cũng là học trò cưng của bạn tôi. Khi chúng tôi trò chuyện, trao đổi với nhau thì bọn trẻ cũng chơi đùa bên nhau. Lúc đầu, chúng tôi cũng không nghĩ là chúng dành cho nhau tình cảm đặc biệt vì chúng còn bé. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng tôi thấy chúng rất quyến luyến nhau, nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, thiết tha. Đến lúc này, chúng tôi hiểu rằng, giữa chúng nó có chuyện".

Quen nhau và thân thiết với nhau từ năm 7 tuổi, Medvedev bắt đầu hẹn hò với Svetlana từ năm 14 tuổi. Tuy nhiên, để chiếm được trái tim của Svetlana, Medvedev đã phải nỗ lực rất nhiều bởi người yêu của ông là hoa khôi của trường với rất nhiều “cái đuôi” theo đuổi. Họ đều cao to, đẹp trai hơn Medvedev rất nhiều.   Suốt từ những năm học tiểu học rồi sau đó đến phổ thông và đại học, Medvedev và Svetlana luôn gắn bó và quấn quít bên nhau. Năm 1989, họ cưới nhau. Bà Svetlana chỉ đi làm một vài năm sau đó rút về nhà đóng vai trò là một bà nội trợ thực sự. Tuy nhiên, không chỉ gói gọn là người nội trợ, bà Svetlana còn là một cố vấn, là người giúp việc rất đắc lực trong con đường sự nghiệp của chồng. Chính bà là người có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ông Medvedev từ bỏ công việc giảng dạy, chuyển hẳn sang hoạt động trên chính trường và có được sự nghiệp vẻ vang như hiện nay. Bà chính là hậu phương vững chắc nhưng cũng đầy ngọt ngào của vị Tổng thống quyền lực của nước Nga.
VnMedia