TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Đứa trẻ mất tích và sự thật kinh hoàng sau 90 năm

Thứ hai, 23/05/2016 16:28

Vụ việc cậu bé Bobby Dunbar mất tích vào năm 1913 khiến dư luận thời đó rất xôn xao và đến 90 năm sau nó vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người.

Bạn có thể đã biết đến nhiều điều kỳ lạ trong cuộc sống nhưng câu chuyện dưới đây sẽ mang đến cho bạn một cảm giác bí ẩn đến đáng sợ. Vào ngày 23/8/1913, cậu bé 4 tuổi có tên Bobby Dunbar đã biết mất ở ​​Opelousas, Louisiana. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy và đưa cậu bé về với cha mẹ. Tuy vậy, một xét nghiệm ADN sau đó 90 năm đã tiết lộ rằng đứa trẻ được tìm thấy năm nào chỉ là giả mạo.

Bobby Dunbar trước (bên trái) và sau (bên phải) khi mất tích

Vụ mất tích bí ẩn

Vào ngày 23/8/1913, Percy và Lessie Dunbar đưa 2 đứa con của mình là Bobby và Alonzo đến chơi ở hồ Swayze, Louisiana. Nhưng rồi, khi đang vui chơi, cả gia đình phát hiện rằng Bobby đã mất tích ở khu vực đầm lầy gần hồ. Sau vụ việc, một cuộc tìm kiếm rộng khắp trên cả nước đã diễn ra nhằm truy lùng tung tích của cậu bé 4 tuổi Bobby Dunbar. Tám tháng sau, cảnh sát đã tìm thấy 1 đứa trẻ đang ở cạnh người đàn ông có tên William Cantwell Walters và họ cho rằng đó chính là Bobby. Tuy vậy, William lại tuyên bố rằng cậu bé có tên Charles Bruce Anderson và là con trai của Julia Anderson - một người giúp việc trong nhà ông. Ông cũng cho rằng bản thân đã được mẹ đứa trẻ cho phép chăm sóc cho con của bà.

Đứa trẻ được cảnh sát cho là Bobby Dunbar sau đó được đưa về gia đình Dunbar để giám định. Các tài liệu thời đó ghi lại rằng, ngay khi gặp bà Lessie, cậu bé đã thốt lên tiếng 'Mẹ' và sau đó 2 người ôm chầm lấy nhau. Vào hôm sau, khi tắm cho đứa trẻ, bà Lessie đã kiểm tra những vết mụn cũng như sẹo của cậu bé và khẳng định chắc chắn đó là con của mình.

Gia đình Dunbar

Phiên tòa gây tranh cãi

Sau khi xác nhận cậu bé được tìm thấy là con mình, Percy và Lessie Dunbar đã được nhận nuôi dưỡng cậu bé. Một phiên tòa đã được mở ra để xét xử người được cho là đã bắt cóc Bobby. Việc Julia Anderson thất bại trong việc nhận diện cậu bé cùng với uy lực mạnh mẽ của gia đình Dunbar khiến cô thua kiện. Phiên tòa cũng đã dựa vào tình tiết Julia Anderson đã để 2 đứa con ngoài giá thú trước đó của mình tử vong để có những quyết định bất lợi với cô.

Kết quả phiên tòa xác định cậu bé được tìm thấy sẽ ở cùng với gia đình Dunbar và đó chính là Bobby Dunbar. William Cantwell Walters bị kết án 2 năm tù giam vì tội bắt cóc trẻ em. Julia Anderson không có quyền chăm sóc đứa trẻ mà cô cho là con của mình.

Sự thật không ngờ

Thời gian trôi đi và cậu bé được tìm thấy lớn lên với danh nghĩa là Bobby Dunbar. Tuy vậy, vào năm 2004, Robert Dunbar - con trai của Bobby Dunbar đã đồng ý xét nghiệm ADN với người anh em họ của mình - con trai của Alonzo Dunbar. Kết quả xét nghiệm cho thấy họ chẳng có một chút gì liên quan đến nhau và không cùng dòng máu.

Kết quả này khẳng định được rằng cậu bé được tìm thấy năm xưa không phải là Bobby Dunbar thực sự. Tuy vậy, còn rất nhiều câu hỏi như số phận của Bobby ra sao, cậu bé được tìm thấy có phải là Bruce Anderson hay không.... thì vẫn là bí ẩn mà có thể mãi mãi không tìm ra lời giải.

Click xem thêm: Lời kể kinh hoàng của nạn nhân sống sót trong vụ TNGT thảm khốc

Kexa Đz (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới